Tình hình là ngày mai mình có kế hoạch tổ chức nướng đồ ăn ngoài trời! Đã mua đồ ăn và làm hết tất cả. Dự định là làm ở Văn Thánh. sáng nay mới lên đặt chỗ cho ngày mai thì họ bảo là hết chỗ từ lâu ( không ngờ đông thế). Nên bây giờ chả biết ở đâu có dịch vụ tự túc nướng đồ ăn ngoài trời? Mong các bác tư vấn cho 1 địa điểm ở loanh quanh trong thành phố mà có thể tự nướng đồ ăn ngoài trời! PS: Địa điểm có luôn lò càng tốt! Hoặc bác nào biết ai có đặt chỗ ở Văn Thánh ngày mai mà không đi có thể nói em! Em xin mua lại xuất! Thiệt là rầu quá đi không ngờ nghỉ hè Văn Thánh đông như vậy? Tình hình là ở Văn Thánh cái gì mà hết chỗ cho đến tới tháng 9! Bó tay! MOD close dùm mình! Mọi thứ đã xong! Cám ơn các bác cho thông tin
Ở Đảo Dừa Lửa có sẵn lò nướng giống Văn Thánh hay không bác? Giá cả như thế nào? Còn chỗ nào mà quanh quanh thành phố mình mấy bác chỉ dùm
Bò Cạp Vàng dc hok, nghe bà con đồn là có nướng Àh gần gần tp thì có cái villa H2o, bác thử gọi đt xem họ có cho đem đồ ăn vào nướng ko
Cái này là Cốp set up đi cách đây gần 1năm.Mún theo thì theo ko thì tùy Pác: >>> Chỉ mua hải sản sống (tôm,cua,cá,ốc các loại,....) >>> Vào tới chọn 1 chỗ xong đi kiếm bồi bàn kiu lại order >>> Order beer (Ken lon: 22k/lon) và 2 món rau (kiu tượng trưng khoảng 50k/dĩa) >>> Order cái bếp than lớn 30k >>> Xong xui thì nhúi em nó 50k kèm theo : "phục vụ tốt dùm anh" (Nhớ lấy số phone của nó để lát Pác alo nó đem lại chứ nếu ko Pác tìm nó hộc hơi) >>> Lát nữa Pác cần đá sẽ có đá liền .Cần than sẽ có than liền.Cần lửa sẽ có lửa liền.A -->> Z >>> Lai rai nhậu tới chiều vừa nhậu vừa tắm sông
duog trc nha e rog rai it xe wa lai hya keo ban zia mua 1 cai lo` mini r trai ban de lo len ban nuog an nhu ngoai tiem cug vui lem hihi
Lót dép ngồi coi, bit chỗ hôm nào rủ mấy đứa bạn ra ngồi nướng "chịt" xơi. . Chiêu của bác Cốp có vẻ khả thi nhở
Phiền bác lần nữa! Nếu mình mang bia của mình vào nó có tính phí không bạn! PS: Villa H20 ở Hóc Môn mắc quá! Chòi 500k nếu không đặt thức ăn ở đó! Còn đồ ăn thì phụ thu 120.000/kg
có lần tụi mình đi VT, ra đó vào siêu thị mua đồ ăn, vỉ nướng cho rẻ. Sau đó tìm mua lò quá trời mà không ra. Đành phải lấy chậu bông làm lò luôn ).Bữa đó cũng khoảng 10 đứa nướng đồ ăn + ngắm biển. Quá rẻ + quá đã. Nay mình định làm lại ở trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng quận 8 + bình chánh, chỗ người ta hay ngồi câu cá đó) nhưng không biết có được không nữa. Nghe thằng em nhà gần đó thì được. Còn không thì bạn kiếm nhà ai có sân thượng làm vụ này đi. Cũng vui lắm. Tụi mình tuần nào cũng làm vụ này
Qua phà cát lái.cách 100m.đảo dừa lửa thắng tiến.tự nướng và có quyền mua bia vào lun.mướn lò nướng 20k.mình mới đi dịp 30/4 năm nay!
- Cốp hok béc nhưng nghĩ chắc ok vì bạn có kiu 2 món tượng trưng rùi mà - Quan trọng là bạn bo cho nó thì mọi thứ sẽ đẹp - Nhớ đừng show đồ ăn mang theo quá nhìu nha.Beer thì bỏ ba lô chia ra.Xách tượng trưng chục lon thui. - Vì khi order xong là tính tiền lun.Xong là tụi nó ko để ý gì tới bạn nữa lúc đó show cũng chưa muộn