vậy theo bác có nên học trung cấp dược hệ VLVh không,với cái bằng trung cấp này thì có thể kiếm được việc gì làm không bác,mà ngành này hình như hình như chỉ phù hợp với nữ và nếu là nữ thì dễ xin được việc làm hơn nam có đúng không vì em thấy cái này đa số là nữ học nhiều chứ nam học rất ít,thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bác
dược hệ vừa học vừa làm ko liên thông được,2 năm tìm kiếm mà chưa ra ,tìm dùm vợ sắp cưới,Khổ trung cấp chính quy liên thông còn kén trường nữa,đã hỏi ra tới quy nhơn
thế bây giờ không thi đại học thì nên học nghề gì đây các bác,đầu em chả biết tính hướng nào nữa,các bác cho em vài gợi ý được không
trung cấp các ngề như cơ khí, hàn thiếu người cả đống chủ thớt đi học đi rồi làm làm cho có cái ăn, khoan suy tính đến cái giàu ngồi nghĩ làm giàu trong khi học mới lớp 12 thì đừng nghĩ nhọc công
Học ko nổi thì học nghề đi pác, đừng bon chen nghề nhẹ nhàng phòng máy lạnh. Làm cũng chán như gì thôi. Kiếm nghề như tiện, điện tử ... mà học, nếu vào được trường Cao Thắng thì tốt.
học nghề sửa laptop với nghề cắt tóc thì nên học cái nào hơn hả các bác,nếu mình không có điều kiện mở tiệm làm chủ thì đi làm thuê có ai nhận không
Học trung cấp xong rùi ra đi làm không công vài tháng cho đến 1 năm, sau đó kiếm khoảng 200chai mở nhà thuốc riêng sau đó mướn 1 cái bằng dược sĩ để xin giấy phép mở nhà thuốc rồi ra đứng bán lun. 1 ngày thì tiền lời bèo cũng trên 1chai đó pác , đó là nhà thuốc ở những đường nhỏ còn gần khu bệnh viện thì nếu pác có quan hệ thì ko dưới 5 chai 1 ngày. 1 viên thuốc bình thường giá chưa tới 500d nhưng ra bán thì người ta chỉ nói tui bị bệnh cảm , ho, nhức đầu , sổ mũi, pác cứ kèm 4 5 viên vào và bán với giá 7 đến 8k/ liều thì pác cứ tính 1 ngày pác lời được bao nhiêu.Mấy cái trên em nói là với điều kiện pác làm chủ nhé, nếu pác làm công thì thôi khỏi nói lương nó bèo còn hơn shit mèo nửa.
kiếm nghề nào mà học chứ ba cái dược thấy ganh đua nhau ghê lắm, còn muốn theo ngành dược thì cố mà vào trung cấp chính quy, sau này có dk liên thông cũng đỡ hơn hệ vừa học vừa chơi ý lộn vừa làm