Tìm kiếm bài viết theo id

Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gacon99999, 3/11/11.

ID Topic : 4087636
Ngày đăng:
3/11/11 lúc 03:04
  1. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    dạo này bể đô,2 chai thôi là lật xe rồi Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?
     
  2. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Nhậu quan trọng gì ba vụ uống nhiều hay ít, quan trọng là nhậu với ai thôi. Nhậu với những người anh em cùng chí hướng, đồng sở thích thì uống hoài không say, còn nhậu với những tay trớt quớt, vô duyên, không hạp với mình thì một chai đã xỉn.
     
  3. tomaaragon Thành Viên Cấp 3

    Em mới có le vồ 2
     
  4. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    cho hỏi thuật ngữ "xích lô" là gì???
     
  5. SonNguyen_nz V.I.P

    đọc hay quá :byebye:

    mình mức 4 rồi, quay đầu vào bờ thôi

     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đào mộ à, em thì lúc ở lever 1, lúc ở 2, lúc ở 3. rượu thì có thể uống khá hơn bia 1 chút, dân miền tây mà
     
  7. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Hồi xưa uống 1 chai là đi ngủ.
    Giờ thể trạng tốt - nói như bạn là lên đô. Uống tầm 2 - 4 chai là ve sầu thoát xác - kiếm cái gác đi ngủ =))

    Nói chung uống thì em ko bao giờ để ói, vì em uống thì ít mà ăn thì nhiều. Uống ko bao giờ tấp.
    Ai tấp thì kính uống trước, mình uống lượt sau.
    Uống cảm giác no thì ngưng, xỉn thì nghĩ, mệt thì ngủ.

    Vì thế em khỏe re khi đi nhậu ^^!
    Nhưng ít ai rủ em nhậu - vì mỗi lần rũ là em từ chối => Tự kỷ ở nhà uống bia với khỉ ^^!
     
  8. dilmah Thành Viên Cấp 4

    level 3, nhưng ko có vụ nói nhảm.
     
  9. internet_cafe07 Thành Viên Cấp 4

    zzz Tiên tửu rồi ....
     
  10. sipro3397 Banned

    mình khoái nhậu lắm.cứ trung bình 5-7 chai mà đã 3 năm rồi cung nhiêu đó.ko lên nỗi.chắc là mỗi tháng em nhậu 1 2 lần thôi.cv nhiều với lại nhậu cái là con gấu mẹ nó lằng nhằng như chó nhai giẻ rách.phiền
     
  11. prepress Thành Viên Cấp 4

    Dzị mình cấp 4 rồi thêm cái dzụ uống vô lúc về là đua xe hic..hic
     
  12. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Quay đầu lại bờ vậy. Chiến bao nhiêu năm nay, giờ ngẫm lại mất nhiều hơn được.

    Được cái là sau bao năm chinh chiến giờ đi nhậu ko ai dám ép, vì đơn giản ép đồng nghĩa với việc đang tự sát. Haha.
     
  13. topman Thành Viên Cấp 2

    sao mình uống ở khoảng cái lv3 rồi mà uống mới có 1 lon là cái mặt đỏ như tôm nướng vậy làm sao để mặt hết đỏ đây mấy pác
     
  14. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    10 lon chạy xe bình thường, nhưng sáng mai trong ngừoi mệt lắm Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?
     
  15. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    trùi em uống được có 2 chai à không biết có nên lên đô không nữa
     
  16. Hellboy2503 Thành Viên Mới



    Mình ở mức này, có điều khả năng uống 100% rất kém, bình thường là 50% thôi. Và cũng chả dại gì mà thách mấy đứa uống cùng vì biết rõ bọn nó chỉ có bằng mình hoặc hơn mình chứ ko có kém hơn
    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?h:
     
  17. thichgirlxinh Banned

    còn level uống xong ói,ói xong uống thì sao bác thớt Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?)
     
  18. takatakt Giá Rẻ_Uy Tín_Chất Lượng

    Mình không biết lv nào.Còn mồi là còn nhậu, hết mồi vẫn nhậu đc nhưng k thích
     
  19. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    4. Chủ xị:

    Biểu hiện: uống ko biết say xỉn, luôn tìm kiếm không khí vui vẻ bên bàn nhậu, luôn là người đến sớm nhất, và là người về trễ nhất để nhìn từng chiến hữu gục ngã,đã có khả năng kêu xích lô cho bạn bè...và tất nhiên, luôn là ng trả tiền để có được đám "bạn tốt" vì mình thèm nhậu mà đến nhậu vì mình. Bắt đầu quên mất gia đình, vợ con, cha mẹ..chỉ là phù du, cuộc đời lấy đám bằng hữu và chai rượu làm lẽ sống.(Câu này nên chừa ra nhé các bác em k có vậy hihi)

    Mức độ : 16 chai đến 1 két

    Khuyến cáo: quay đầu là bờ, đừng để bia rượu lấn át lý trí, ảnh hưởng sức khỏe.

    Tỷ lệ gục ngã 0%, chó ăn chè 0%, bình an 30%
     
  20. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    1 kết lun , 1 kết của Míp = 1 chai =))
     

Chia sẻ trang này