Tìm kiếm bài viết theo id

1 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nh0cmax4, 24/12/12.

ID Topic : 6249010
Ngày đăng:
24/12/12 lúc 05:01
  1. nh0cmax4 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    8/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,673
    Địa điểm này chắc k còn xa lạ với teen hiện nay, nằm cạnh ngân hàng nhà nước và bến nhà rồng.Hồi tháng 9 em ra đây chơi thì cứ có cục gạch chạy thẳng lên rồi tự xử tại chỗ , thấy thoáng mát vui vẻ ngồi tâm sự , uống trà chanh cắn hạt hướng dương v.v.... em về nhà cũng chia sẻ với mọi ng trên FB rồi từ từ thành 1 trào lưu mới Trà Chanh " chém gió ".
    Chuyện là hôm nay em quen dc bé múp múp trên FB =)đi xem hang đá no-ơn đồ các thứ " $#-*&V¿⌂@ " xong thời tiết nóng quá thế là lại ghé CTCG làm vài ly đỡ ngáo .Bất ngờ khi nó " xô bồ " và k còn vắng vẻ và êm dịu như trước nữa, phải dùng từ " ngộp" sau 4 tháng quay lại.
    Lon ton chạy tới khu uống nc hồi xưa hay ngồi, thì đâu ra vài thanh niên ngoại hình ko dễ nhìn cho lắm ^^ ( quần bên xén bên ko, tóc vàng đội nón lụp xụp bấm lỗ tai xâm mình v..v.. ) chạy thẳng đến chỗ em và nói :" Giữ xe uống chà chanh anh ! " Em cũng chưa hình dung ra được gì ,theo phải xạ e cũng chạy lên tấm dắt xe bằng sắt đã dc thiết kế ( thay vào cục đá hồi xưa ) để chạy lên gờ cao và gửi xe .Mà e chẳng thấy nó đưa thẻ xe ( chẳng hiểu nó giữ xe kiểu gì luôn ) em kêu chà chanh và lấy bạt ( bạt của Chà Trah) ngồi cạnh gần xe e luôn cho tiện quan sát .
    Gửi xe xong là có người chạy tới đưa menu ( nhìn menu cũng lịch sự mà chẳng có giá cả )em cũng kêu đại 4ly chà tranh và 2 phần bạch tuộc nướng ( Bạch tuộc thì chào giá 60k 1 con ^^ ) . 1 hồi sau chà tranh dc 1 bé ( bé này tầm 5 tuổi đổ lại ) đem lại xin tính tiền 75k ( bác nào tính dùm em 75 chia 4 vậy là 4 ly giống nhau mỗi ly bao nhiêu tiền ) thế e cũng đưa. 1 hồi sau bạch tuộc đem lại tính tiền 120k ....
    Ngồi đọc ráp, cưa bom , nhìn gái các thứ cũng đã mắt. Dc 1 lúc tự nhiên có bà nào chạy lại kêu :"
    -Cho chị xin tiền Trà Chanh...
    em cũng ngáo ngáo :
    -Tiền gì ? Đưa rồi mà ? "
    Bà này rep liền
    -Đâu đưa ai ? "
    em :
    - Thằng nhóc nãy đem trà tời đó :".
    Vừa nói vừa dòm kiếm thằng bé thì chẳng thấy nó đâu rồi xung quanh toàn mấy đứa nhỏ nhỏ tầm 2-3 tuổi đứa mặc quần ko mặc áo đứa có áo thì k có quần chạy búa xua chẳng biết con ai luôn. Biết là bị tuồng ấm ức móc túi đưa 75k nữa >"<
    Thấy tình hình ko ổn định đứng lên đi về thì thấy có ồn ào , to tiếng cũng nhiều ngó xem có chuyện gì . Thấy 1 cặp khác ngồi gần chỗ em đang cãi nhau với bà đó luôn. Anh thanh niên nói :
    - ĐM mới đưa xog giờ nói tôi đâu biết là sao ?
    Bà này cũng bình tĩnh đáp lại :"
    - Rồi em bị tụi nó lừa rồi, mấy đứa nào trà trôm vô rồi "
    Em nghĩ bụng trà trộm vô thì sao nó biết dc ng` ta uống gì rồi đồ đâu mà nó đem tới. Ngồi hóng 1 hồi mới biết thì ra bên đó kêu 2 ly trà chanh k có tiền lẻ đưa tờ 500k ngồi đợi " hồi âm " tiền thối mà chẳng thấy đâu....
    Lật đật đứng dậy lấy xe về gấp...Ra đến nơi thì hơ hơ thấy nó lạ lạ, k thấy 2 cái nón BH đâu là thấy ngáo rồi( Đm nón Polo 75 đồng ở bển gủi về, nón bé múp múp đi chung thì 25k thôi )... quay qua nhìn thằng giữ xe thì nó vênh mặt lên trời huýt sáo. Nhìn giọng điệu nó là chỉ biết huề chứ sao nữa bây h. Ngậm mùi dắt xe ra, vừa dắt thì :
    - 2 xe 25k "
    em :
    - what? "
    a chàng giữ xe :
    - SH thì 15k , tay ga bt 10k "
    Cũng cắn ớt đưa nó luôn chứ biết sao giờ ! Lấy xe chạy chui chạy lủi ra Nguyễn Trãi với Nguyễn văn cừ làm cặp nó BH khác...
    Mấy bác nào hay thím nào đang có ý định lên đây thì cẩn thận nha ! Nghĩ lại cũng thấy em dở nhưng thôi coi như tấm gương cho a e né vậy ! Giữ xe thì chẳng có thẻ ,nhân viên phục vụ thì nhiệt tình nhưng chẳng biết nhân viên phục vụ của ai. Vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn đông như kiến @@.
    Chúc mọi người 1 mùa Noel vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình , mong rằng bài viết chia sẽ của em giúp hạn chế phần nào phiền toái khi các bạn tận hưởng mùa giáng sinh hay dịp đi chơi nào đó !
     
  2. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy đời nhiều khi cù lần như mình mà khỏe 1 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội Ra chi mấy cái chỗ đó.
     
  3. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    tranh nó bị gì mà phải chà vậy bạn ?
     
  4. Thích ChánhNghĩa Thành Viên Cấp 4

    Sao lại có mấy bọn khốn nạn như vậy chứ....đọc thấy tức thay.
     
  5. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Ai biểu teen teen đua theo phong trào uống Trà Chanh chi. Mất thời gian vô bổ...
    Ngày xưa thằng Lipton ice tea bán đầy siêu thị có ai thèm mua đâu. Sau này cái thằng mương14 làm vài review về Trà Chanh chém gió thế mà lại tạo đc hiệu ứng cho khối đứa teen...
     
  6. DKhoaVo Thành Viên Cấp 1

    Phong trào trà chanh mình không ủng hộ.. thích trà sữa phong cách sài gòn hơn... hi hi... Tiếc cho bạn
     
  7. Quỷ Nhỏ Thành Viên Vàng

    tiếc tiền quá bạn, hic, ở nhà wai như mình ko biết gì thế mà cũng có cái lợi, hihi
     
  8. Huyền Vũ Thành Viên Cấp 4

    Chả bao giờ ghé mấy cái quán này, vô bổ.
     
  9. MrSheva Thành Viên Vàng

    mình cũng chưa bao giờ ghé. Mấy quán này ngoài hà nội thịnh lâu lắm rồi.
     
  10. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    trà đá đường thêm chút chanh có mẹ khỉ gì đâu mà ôm đồm ngồi đó với cắn hạt dưa chém gió làm gì, thà đi uống trà sữa hoặc ra khu an dương vương làm món bạch tuộc nướng hay chiên nước mắm còn hay hơn, đúng là phong trào rỗi hơi
     
  11. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Bọn trà chanh này cũng cơ hội gớm nhỉ...mọc như nấm, nhưng mà ko có dư tiền đi uống nước lã vắt vài giọt chanh giá cao, đâu có ngu haha..
     
  12. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Dại dột mới đâm đầu ra chỗ đó cho tụi nó chặt chém và lừa đảo!!!!
     
  13. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    bữa trà chanh với giá 295k + 2 cái nón BH...
    1 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội1 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội - 11 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội - 21 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội - 31 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội - 4
     
  14. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Qua tên lữa anh uống sinh tố cho mát =))
     
  15. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Thiệt tình là khúc này nó xô bồ quá , đô thị đâu sao k hốt ta , rãnh rỗi đi hốt mấy xe đậu ngoài đg` mà k hốt bán hàng rong
     
  16. lamhoangtuan Support Sohot.vn

    trà sữa ko uống đi uống trà chanh
    còn muốn chém gió thì cafe bệt thẳng tiến, gửi xe ở khu NVHTN đi bộ ra chút xíu
    ngon bổ rẻ
     
  17. Cát.TiNa Thành Viên Cấp 5

    may bữa chở gấu đi dạo cũng định tấp vô, mà thấy đông đúc quá nên đi luôn. thanks thớt
     
  18. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    gần nhà mình nè. Hồi trước ghé hóng mát hoài à. Mấy tháng gần đây nhìn thấy mà gớm. Chỗ ngồi thì dơ mà toàn dân gì đâu không bán nước, thức ăn, trải bạt, giữ xe... Mà teen ra cũng đông lắm. Ngộp quá nên kiếm chỗ khác ngồi cho nó lành
     
  19. muxanh Thành Viên Cấp 4

    blacklist ở khu này liền, thx bro đã chia sẽ
     
  20. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    bác tường cứ hứa với em chầu sinh tố lúa mạch đây nè 1 chút về Chà Tranh Chém Gió cầu Khánh Hội
     

Chia sẻ trang này