Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ngắn 100 chữ.Đọc và suy ngẫm chuyện đời.HHM viết và sưu tầm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tân hòa đông, 17/11/12.

ID Topic : 6105709
Ngày đăng:
17/11/12 lúc 01:32
  1. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    tks all đã up hộ em,chúc vui cuối tuần...

    Ai dai hơn
    Hai chàng trai cùng đến nhà cô bạn gái chơi nhưng cô ta đi vắng.Cả hai ngồi chờ và người nào cũng muốn "địch thủ" về trước.Một người hỏi
    -Mấy giờ rồi ?
    -Chín rưỡi tối.Chắc anh bận lắm ?
    -Không.Tôi chỉ sợ anh về muộn.
    Nghe vậy,anh này liền lấy trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm và ung dung ngồi đọc.Anh chàng kia vẫn thong thả nói:
    -Anh đọc xong,cho tôi mượn đọc với nhé !
    HHM sưu tầm
     
  2. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    cn vui vui

    Rể quí.
    Bà con mai mối nên chàng rể lần đầu ra mắt gia đình bên nhà gái.
    Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái,anh ta huênh hoang:
    -Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật nên sau này nếu hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế phòng khách,anh ta đão mắt nhìn quanh rồi nói:
    -Chà,nhà bác toàn làm bẳng gỗ tốt,gỗ quí...Lúc cháy chắc to ra phết đây.
    Trong lúc trò chuyện,ông bố cô gái có ý nhờ quan tâm tới con ông khi đã thành vợ chồng.Anh ta đáp:
    -Bác cứ an tâm,sau khi lấy cô ấy về cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày,ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết thì thôi.
    Suốt buổi cơm thân mật,thấy chàng uống quá nhiều rượu,ông bố cô gái khuyên giải,anh ta liền bảo:
    -Hai bác yên tâm,riêng rượu thì bác cứ gọi cháu bằng "cụ".
    Lúc ra về,đi một đoạn thì chợt nhớ là để quên mũ bảo hiểm,anh ta liền lại nhà cô gái.Nhìn thấy cái mũ máng trên giá treo,anh ta reo lên:
    -May quá,thế mà cứ tường mất.
    -Anh mất công quay lại làm gì,hôm khác lại chơi thì mang về luôn.
    Bố cô gái nhã nhặn đáp lời thì lập tức anh ta kết luận 1 câu xanh rờn:
    -Thời buổi này chả tin thằng nào được bác ạ !
    Lúc ra đến của,anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn liền vung chân và quát:
    -Tao thách cả nhà mày ra cắn tao đấy.
    HHM sưu tầm
     
  3. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Mình cũng đang tập viết thể loại này. Mới được hơn chục truyện.
     
  4. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    post lên,post lên đi bác...vote 2 tay 2 chân lun.

    Tiếng Anh và XXX
    Trong cuộc thi vấn đáp về tiếng Anh và cuộc sống,giám khảo hỏi một thí sinh:
    -Những cô gái thường nói câu gì đầu tiên ngay sau đêm tân hôn ?
    Sau một hồi lâu suy nghĩ,gãi đầu lia lịa,thí sinh chặc lưỡi:
    -So hard.
    Khán giả bên dưới vỗ tay rần rần và ban giám khảo tuyên bố thí sinh này thắng cuộc.
    HHM sưu tầm
     
  5. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Bớt giỡn !
    Ba cô nàng thư ký đang ngồi tám chuyện với nhau về việc chơi khăm ông sếp của mình.
    Cô thứ nhất oang oang:
    -Có lần tớ lấy băng dính 2 mặt dán lên tất cả các sấp hồ sơ trên bàn sếp và thế là ông ta la oai oái và nhảy tưng vì kg lật ra được 1 tờ hồ sơ nào.
    Cô thứ hai cười nắc nẻ và nói tiếp:
    -Mới hôm rồi tớ thấy trong ngăn kéo của sếp có vài cái bao cao su thế là tớ lấy kim châm thủng hết số bao đó và để lại như cũ...
    Cô thư ba nghe đến đấy lập tức ngất xĩu.
    HHM sưu tầm
     
  6. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Ai hơn.
    Ba bà ngồi tám chuyện.
    Bà thứ nhất nói:
    -Con tôi là mục sư trong nhà thờ gần đây nên cư dân xung quanh khi gặp đều cúi đầu "chào Cha"
    Bà thứ hai sởi lỡi:
    -Con tôi đang là đức giáo hoàng nên bất cứ ai gặp củng đều cúi đầu,hôn lên nhẫn con tôi và cầu xin ban phúc lành.
    Bà thứ ba im lặng nhưng hai bà kia cứ hỏi tới nên mới thùng thỉnh lên tiếng:
    -Con tôi kg phải muc sư,củng kg là giáo hoàng,nò rất bình thường chỉ có đều nó cao 1m90,nặng 85kg,dáng vẻ rất thể thao,điển trai và giàu có nên hễ bất cứ quí cô hay quí bà nào thấy cũng đều chấp tay và nói: "Lạy chúa tôi".
    HHM sưu tầm
     
  7. 02-troke-forever Thành Viên Cấp 3

    ngồi trong công ty, úp mặt xuống bàn, ... gọi điện cho mẹ ngay!
     
  8. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    up nè,cn vui vui
     
  9. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    đầu tuần may mắn...
     
  10. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    vòng xoáy cuộc đời...còn hay kg những con người với những trái tim
     
  11. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    op bay cao lên nào
     
  12. uy_tin_pro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc câu truyện sinh nhật mà nghĩ lại bản thân minh , sinh nhật bạn bè đều chúc mừng và tham dự nhưng lại ko nhớ ngày sinh nhật của ba mẹ....lớn rồi ko giúp j` tới tháng chỉ biết xin tiền , ko đt về hỏi thăm 1 câu , khi nge mẹ nói 1 câu :" xin tiền mới điện về phải hông " nghe nói nhẹ nhàng mà thấm lòng... hjx
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    chuyện rất hay và ý nghĩa cám ơn bạn Tân Hòa Đông nhé Truyện ngắn 100 chữ.Đọc và suy ngẫm chuyện đời.HHM viết và sưu tầm
     
  14. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    vai dòng trãi lòng của bạn thật đáng quý...Hy vọng sau những giây suy nghĩ của bạn nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung.Chúng ta sẽ quý trọng hơn nữa tất cả những người thân bên cạnh mình,gia đình,bạn bè...người iu.
     
  15. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Truyện hay và rất có ý nghĩa Truyện ngắn 100 chữ.Đọc và suy ngẫm chuyện đời.HHM viết và sưu tầm
     
  16. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    chả có gì hay cả? up tiếp đi
     
  17. cavoiiphone Thành Viên Cấp 2

    Hay thật, đọc 1 lèo chẳng biết thời gian là gì ? có những bài đọc mún khóc luôn nhưng có gắng không khóc. Hay thật đấy. thanks bác.
     
  18. nh0cmax4 Thành Viên Cấp 6

    Mod đâu mọi người đâu cho 1 tràng pháo tay đi nào ! Tks chủ thớt nhiều lắm luôn... ý nghĩa lắm
     
  19. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    cuối năm lu bu nhà cửa,con cái quá nên kg có time viết và sưu tầm,vừa up vài truyện mới bà con xem nhé
     
  20. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    truyện cười thì viết nhiều rồi nhưng truyện "khóc" và lại siêu ngắn như vầy thì mình chỉ viết được bấy nhiêu thôi.Tks tất cả,mình viết và sưu tầm chỉ với 1 mong muốn duy nhất,sau khi đọc xong phần "người" trong chúng ta trỗi dậy,sống tốt và sống khỏe.
     

Chia sẻ trang này