Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhbrocute, 28/12/12.

ID Topic : 6261670
Ngày đăng:
28/12/12 lúc 20:56
  1. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    chắc mới nhận lương xong nè,mà cty gì mà không trả vào thẻ atm thì đâu có đến nỗi
    tối này em đó có tiền đi đập đá ùi
     
  2. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nghe xón vl =)) =)).

    Có những chú ko phải ko muốn ăn chơi, mà là chưa có điều kiện, chưa có dịp, chưa có môi trường =)).

    Nói thịt chứ, anh em ai còn trẻ, thì nên ngang dọc, tung hoành, trải qua 1 chút. Chứ sau này về già đồ đốn, hư hỏng lắm.

    Nhát gái mà đi chơi gái là đúng bài rồi đó. Tiếc là bác chưa chơi, chứ chơi rồi, có đụng chạm này nọ. Đảm bảo sau này gặp gái sẽ tự tin hẳn ra, ko còn nhát nữa (mà nhớ mang bao nha pa =)) =)))
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đi chơi với gái mang theo bao nilông chi vậy bác ??nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  4. dongxanh96 Thành Viên Cấp 5

    choi ga ma dem nhieu tien wa vay 2 chai la wa rong rai roi
     
  5. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    haizzza chia buồn cùng chủ thớt, nếu như thỉnh thoảng đọc mục Pháp Luật của các tờ báo bạn sẽ ko dính trường hợp này rồi
     
  6. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    chia pùn !!! bật mí cho bác .... 23tr của bác có thể chơi 1 bé còn trinh đấy (17t + xinh )nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cở như pé trong chữ ký của bác ko nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 1
     
  8. sonxe_moto Thành Viên Cấp 3

    mình nói thật bạn liều dã man 15 chai mà bỏ ra khỏi người cũng gan thật,mình thì từ trước tới giờ đi đâu cũng toàn mang vừa đủ dư lắm chừng 100k đề phòng hờ,đi massa mà mình đem có 500k mà vẫn kè kè theo nó,dù chỉ có nhiêu đó tiền,bạn thì còn đỡ chứ thằng bạn mình đi chơi gái ở phú lâm nó dụ thằng bạn mình đi tắm rồi lục túi lấy 300k rồi giấu mẹ cái quần của thằng nhỏ làm nó gọi mình lên đem quần cho nó mặc rồi chở về,nói chung mới chơi gái lần đầu nên rủ tụi nó theo mình chứ mình đừng theo tụi nó so hở là chết với tụi nó,không thôi thì chụi khó vào mấy chỗ hớt tóc thanh nữ hay masa giải quyết gọn lẹ mà an toàn nữanỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  9. sonxe_moto Thành Viên Cấp 3

    18t mình giống bạn nhát gái kinh khủng quen con bồ rồi bị nó đa đi quen thằng khác thế là mình thay đổi hoàn toàn gặp em nào được là bay vô đớp liền sau này mình gặp lại con bồ cũ nó bị thằng kia bỏ,nình thấy vậy nên quen lại nhưng ko thật lòng ăn xong mình nhả ra,và quen con khác giờ có vợ rồi nên ko muốn quậy nữa để phước cho con sau này
    còn vụ con bồ đưa cho bạn ăn mà bận ko ăn là ngu quá thời buổi giờ cứ thoải mái miễn là đừng để có thai ngoài ý muốn là được rồi
     
  10. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    giờ mới biết thì đã muộn màng,bây giờ số tiền đó rất lớn đối với mình, nhưng em đã trưởng thành hơn sau vụ này,và nghĩ số tiền đó cũng ko có gì là to tát cả, coi như nó là cái đà để em trưởng thành xin cám ơn anh em 5s đã chia sẽ tâm sự, giờ em vui hơn rùi,
     
  11. anhtuansgn1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói vậy cho rút kn nha: khi đi gà thì mang theo 500k đúng tiền trả tiền cho gà + tiền phòng nếu có... dành 40k đi xe ôm cuốc đi và về.. khi đi ko mang theo dt và thứ gì khác ngoài 500k
    PS: đó là kinh nghiệm bạn mình truyền cho... mình thì cũng thấy gê gê nên chưa đi... toàn là bạn bè thui nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự an toàn là bạn
     
  12. Lot_Giay_REEBOK Thành Viên Cấp 2

    thua, chơi gái thì có tắm tắm chung chứ ko có vụ tắm trước tắm sau...
     
  13. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Bồ nói đều đúng hết, nhưng đừng có đem cái câu "không phải không muốn ăn chơi" mà gán vào đây. Đừng suy bụng ta ra bụng người, thế gian này người ngay thẳng chưa chết hết đâu. nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự Ai cũng có đam mê, nhưng không phải cứ đem đàn bà vào mà quy chụp hết được. Nói chẳng ai tin chứ tui đi uống cafe, tiếp viên nữ nghe người khác giỡn chơi tính ôm tui hun, tui lỡ tay đưa nguyên cái bạt tai vào mặt đẩy ra nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 1
    Không phải tui tự nhận mình người ngay thẳng, cũng không phải giả vờ ngay thẳng, mà do ba tui là thầy tu, tui bị nhồi sách Phật giáo lúc 17 tuổi, bây giờ rảnh rảnh vẫn đọc. Vì thế nên tin Nhân - quả và rất nhiều thứ khác, nó làm cho tui tự đề ra một giới hạn cho bản thân mình.
    Các bác có cuộc sống bình thường cho nên suy nghĩ nó cũng bình thường số đông, nhưng đừng đánh đồng hết mọi người như thế.
    Đôi điều, có quá lời xin bỏ qua.
     
  14. luxurySales Thành Viên Kim Cương

    Chính cái này đã hại bạn đây. Quả báo đó, nếu bạn giao xe cho CAP thì khi người bị nạn khỏe lại hoặc người nhà người ta còn biết tới CAP trình báo nhận xe về, đằng này bạn lại dắt vào nhà ko báo ai một tiếng, rồi còn định bán cả xe. bạn làm vậy thì quả báo rồi đó. Người bị nạn một là chết rồi do tiếc tài sản nên vẫn còn quyến luyến tìm cách hại lại bạn, còn trường hợp người bị nạn chưa chết thì giờ người ta cũng đang nguyền rủa bạn.... Rất thất đức, đôi dòng chia sẽ.

    http://www.5giay.vn/chuyen-tro-xe-m...e-may-bi-tai-nan-gap-mod-cho-em-may-ngay.html
     
  15. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    em chưa bán xe mà bac luxury , em thì ko bao giờ đụng đến công an, em đi làm rất mệt lên gặp mấy ổng chát em nỗi máu quá, đúng là em sai khi tự ý dắt xe vào em có lỗi, bây giờ làm cái gì cũng có tiền là trên hết, báo công an ,tiền ,đi thưa đi kiện,cũng tiền, ko tiền bố nó làm cho, cũng như em bị mất, lên báo nó nói ừ ừ, rùi và ừ ,+ chỉ có tiền mới là làm .hỏi em bị mất tiền mà nó còn đòi thêm tiền sao em chịu nỗi, em cũng chẳng tin quả báo gì hết, mình làm theo đúng lương tâm của mình,còn việc cái xe đó em sẽ bán và lấy tiền cho người nghèo, còn hơn cho bọn shit nó ăn
     
  16. quy_nhut Thành Viên Cấp 1

    HI . nhớ mặt nó hok
    kiếm nó nhờ gian hồ tới nói chuyện với nó..mấy con gà hay làm 1 chổ àh. chia 50:50 với gian hồ kiếm lại dc 7 chai.
     
  17. caubebankem Thành Viên Cấp 3

    ngựa wen đường cũ, cỡ vài tuần đi vòng vòng lại khu đó thế nào chã tìm ra nó, tìm đc rồi thì %)*@&^ nó đi ^^!
     
  18. huynhnguyen123 Thành Viên Cấp 5

    bác còn trinh là mừng rồi bác
     
  19. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Không có thằng c.a nào đi giải quyết vụ chơi gái mất tiền của bác đâu. Nên tự an ủi lòng lần sau đi lựa khu vực an toàn, mang ít tiền thôi. Mang nhiều , tụi nó dàn cảnh cướp hết của bác thì bác có giữ cỡ nào cũng mất à... chia buồn. Mượn bạn bè sống đỡ coi kiếm cách khác về quê ăn Tết đi bác.
     
  20. babydongdanh102 Thành Viên Vàng

    tự tin đi bạn, mình mất đồ đến trắng tay cũng 1 vài lần rồi, có lần ko có tiền đổ xăng, lấy hết trong túi 8000 để đổ đi vay tiền đó bác. hiểu cho tâm trạng bác
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 520 (Thành viên: 0, Khách: 493, Robots: 27)