Xem web báo Tuổi Trẻ sáng nay mới biết. http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/304223/Truyen-hinh-cap-“vo-tu”-cat-kenh.html Số là gia đình đang rất đam mê phim "Đời sống chợ đêm" phát lúc 17h hằng ngày trong THVL1. Tự dưng mấy hôm nay không xem được hóa ra là các nhà truyền hình cáp đang "chơi trò". Thật sự chỉ có Việt Nam mình mới có chuyện vừa đem đồ và đem tiền mình ra cho người ta xài và làm giá. AE vào cho ý kiến và comment để nén đá mấy thằng bất lương này. Chứ h bức xúc không biết làm nói gì hơn. :amazed:
cũng bức xúc thiệt P/s: bài báo này đăng từ 2009 mà đến sáng nay bạn mới đọc đc và bức xúc thì có lẽ hơi trễ
Bạn hãy thử mở đài HTVC kiếm xem coi có Đài Vĩnh Long 1 kg?:nosebleed_002:Sorry bạn là mình hôm qua kg xem được đài Vĩnh Long lên mạng search thấy trang đó nên post lên đây chia sẻ bức xúc của mình cũng như bao khán giả đang thuê bao và xem truyền hình cáp Việt Nam.
nghe bảo THC của VN mình không phát trực tiếp mà thu vào đầu thu trước, sau đó phát lại từ đầu thu sau khi kiểm duyệt nên sẽ trễ đâu chừng 1-2 ngày... Hóa ra bỏ tiền để coi băng Video đó bác ạ! Bùn
SCTV nó cũng làm ăn như shit vậy thôi, mình thích xem nhất kênh bản tin CHANNEL NEWS ASIA của Singapore hàng ngày nhưng tự dưng nó cắt kênh này và chèn vào kênh Let Viet VTC9 làm gì k hiểu luôn. Tức thằng này ghê, giờ muốn xem kênh bản tin nước ngoài cũng k còn kênh nào để xem.
Hic, THVL1 đã được HTVC phát lại. Nhưng phát để thông báo cho khách hàng là chuẩn bị cắt không phát THVL1 nữa mà sẽ chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, K+, SCTV. Thật là hết chịu nổi THC VN nữa rồi. Tuyên truyền vận động đồng bào bà con cô bác cắt hết THC đi. Để cho bọn này móc túi người dân mình thật là bất lương quá đi. Tôi tuyên phong đi đầu. Ngày mai lên TT HTV báo cắt cáp. Có bác nào theo mình kg đây. .
hình như các TH cáp ở VN bây giờ đua đòi theo K+ thành TH kỹ thuật số hết thì phải, vì như thế tụi nó sẽ bán được đầu thu và %(*^#%(^#%#% j nữa đó không biết
Mình cũng đang bực thằng này. Đang tính chuyển qua htvc nhưng không có đường dây ở Q1 nên phải chịu lép với chú SCTV này. Hôm qua tự nhiên có thằng nhân viên lại nhà mình và 2 nhà kế bên thu 3 tháng tiền cáp. Trong khi mình và 2 nhà kế bên đã đóng rồi nhưng ngặc nổi là bị mất biên nhận. Cải lộn um xùm nhưng vì mình và hàng xóm có lổi nên bị thằng nhân viên hách dịch hâm cắt thuê bao. Vì lổi mất biên lai mà mình và vài nhà xung quanh phải đóng lại hơn 200.000 mổi hộ. Hận ghê!