Tìm kiếm bài viết theo id

[Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boboalone, 25/4/13.

ID Topic : 6619623
Ngày đăng:
25/4/13 lúc 23:02
  1. boboalone Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    17/12/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,710
    Chả là như thế này.

    Gấu em có tập tành change đồ ở trên Giamua.com ấy. Change cũng mấy lần rồi, chẳng sao cả. Bỗng một hôm trời không đổ mua, có nick là ngansilence2003 vào PM đòi change đồ. Bạn gái em cũng lựa được đồ rồi change. Thế là 2 bên hẹn giao dịch.

    Em là người đi giao dịch, và hôm đó để tiện đường em vừa đi phỏng vấn vừa giao dịch, Giờ Phỏng vấn của em là 10h30, và đã hẹn trước. Trước khi đi em có nt trước đó hơn 15p, khi em tới nơi thì em gọi ra và được " bạn ấy " bảo là chờ 1 chút. Em ngồi chờ tận 10p hơn, đến gần trễ giờ thì em mới gọi đt hối " bạn ấy " ra để kịp giờ em phỏng vấn.

    Khi bạn ấy xuất hiện, em nhìn mặt, thấy cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng 28t rồi ạ. Mặt cũng hiền lành lắm, và cũng vì gần trễ giờ nên em đã ỷ y không check hàng mà chỉ coi sơ thôi ( Vì em chẳng biết đồ bạn gái em change ra sao ), rồi đi cho lẹ để kịp giờ. Cũng hên hôm ấy phỏng vấn oki ...

    Rồi chiều về, bạn gái em mở ra check hàng thì :
    - Đồ không đúng với đồ mà bạn gái em muốn change .
    - Đồ có nhiều lỗi, bẩn, bị dính gì ấy và giặt không sạch.
    - Son môi xài gần nửa ( Lúc change bảo còn 99%), và thêm mùi hôi nồng nặc.
    - Đồ buối tóc thì ôi thôi, như đồ cũ để mấy chục năm ấy.
    =>> Cuối cùng được mỗi cái băng đô là oki nhưng lông lá dính tùm lum.

    Thế là em gọi đt cho " Bạn ấy " và yêu cầu đổi lại đồ. Bạn ấy bảo là đã đưa hàng cho " bạn " của " bạn ấy " và " Bạn " của " Bạn ấy ". Và bảo là mình chờ đến qua lễ ( tức là 4-5/5 ) để trả lại hàng, hôm đó là 22/04, tức là phải 2 tuần sau mình mới có thể lấy lại được hàng.

    Mình mới hỏi tại sao, thì được câu trả lời là :
    " Bạn của chị nó về quê rồi, nên đợi nó qua lễ nó lên rồi đưa lại cho em !"
    Mình mới nói lại :
    " Chị có thể nhờ chị ấy gửi hàng vào cho em được không, ship em với chị chia đôi ?"
    nói qua nói lại một hồi, chị ấy mới bảo thêm :
    " Bạn chị nó về quê, nhưng hàng để ở nhà, cả nhà đi hết, cửa đóng kín rồi , Qua lễ nó lên mới lấy được "
    Mình mới nói lại :
    " Chị nói chị ấy sao chứ, hoặc là mua hẳn chai đó của em, em bớt giá cho chị, hoặc là kiếm cách nào đó để em đổi lại hàng, chứ em bán hàng mỹ phẩm, em bảo quản tốt, nhưng bạn của chị mang về để ở nhà, rồi bị gì thì sao. Dạo này trời nóng, Mỹ phẩm mà để ở ngoài, nó có vấn đề gì làm sao mà em biết được, rồi em lấy về em đem cho khách xài, khách bị gì thì em mất uy tín lắm ".

    ---- Toàn bộ đoạn đối thoại trên mình còn lưu tin nhắn, nếu cần mình post lên cũng được ----

    Rồi mình mới nhận được tin trả lời thế này :
    " Bạn chị nó nói nhờ người qua lấy, T5 này em qua 115 Nguyễn Huệ nha "

    Y như hẹn, mình đến 115 Nguyễn Huệ và đúng thứ 5, vừa làm xong bay qua liền, đường thì đông xe, nên mình cũng hơi mệt trong người muốn giải quyết cho xong nhanh gọn.

    Tới gặp chị ấy, mình phải chờ tiếp gần 10p.

    Xuống găp mình, mình đưa trả lại hàng cho chị ấy, và lấy lại chai hàng của mình, đang loay hoay định mở ra check hàng thì chị ấy hỏi " còn tiền đâu em ? " Mình cũng hơi bị liệu, móc ra đưa luôn trong khi chưa trả hàng ( vì lúc đổi hàng có bù thêm cho mình 120k ).

    Mình mở chai hàng ra check thì y như rằng, nó đã bị xài, và còn vung vãi cả nắp. MÌnh mới nói :
    " Chị à, chai này xài rồi chị ơi, chị coi nói với bạn chị sao chứ, chai này xài rồi sao em bán được ? "
    " Chị cũng ko biết, chị chỉ đổi hàng dùm bạn chị thôi " ( Ôi giời, buôn bán đổi dùm thì p có trách nhiệm chứ ).
    Đang đôi co qua lại, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại của chị ấy :
    " Alo , chị ơi em nghe, vâng vâng, em lên liền "
    Quay qua nói với em một câu rồi đi mất tăm :
    " Em chờ chị nhé, sếp chị kêu chị lên có việc "
    Mình chỉ biết nói vỏng theo:
    " Chị coi giải quyết với bạn chị dùm em nhé."

    Rồi mình về , và cầm theo hàng về, cũng không quên nt với chị ấy:
    " Chị tranh thủ giải quyết giúp em trong 3 ngày nhé "
    và mình nhận được tin nhắn như này :
    " Em có gì thì giải quyết với bạn chị số xxxxxxxxx, đừng sms chị nữa "
    mình mới trả lời :
    " Chị là người trực tiếp giao dịch với em, nên em phải giải quyết với chị, nếu chị không giải quyết thì em sẽ post lên giamua "
    Và tin nhắn cuối cùng mình nhận được :
    " Chị không chơi trang đó nữa, em muốn làm gì thì tùy em "

    ----- Mình có lưu cả đoạn tin này luôn -----

    Thật sự, mình cảm thấy thất vọng, vì chị ta nhìn mặt cũng không đến nỗi tệ,

    Ảnh đây ạ






    Và trình độ học vấn cũng không đến nỗi phải cư xử như vậy ạ...
    Đại học Hồng Bàng và đang làm ở Công Ty nước ngoài ạ, chị ta còn đăng những stt trên FB toàn bằng Tiếng Anh thôi ạ, FB của chị ta đây : http://www.facebook.com/ngansilence


    Và đây là công ty chị ta đang làm : http://theoceanvillas.com.vn/

    Vâng, mình thật không hiểu, người với người, mình đối xử với chị ấy đâu đến nỗi tệ, và chị ấy cũng đã đi làm rồi, không phải là mới ra trường hay thiếu tiền như mình, mà sao phải làm vậy ?

    Mình post bài này lên là mong được chia sẻ và được chia sẻ cảnh báo cùng mọi người, đừng vì trông mặt tốt mà nghĩ bụng dạ cũng tốt theo.

    Mình có INFO đầy đủ đây:

    Tên : Thu Ngân. ( Hay Trần Thị TUyết ) mình tìm thì thấy 2 info này.
    SĐT: 0907791300
    Y!M : ngansilence2003

    Mong mod thông cảm cho mình chia sẻ ạ [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(

    Thông tin trên mình search trên google nhé [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( - 1.

    Đây là trang cá nhân giamua của Chị ấy. http://www.giamua.com/user/ngansilence2003/?si=0

    và cuối cùng là link của gấu mình dành tặng cho chị ấy: http://www.giamua.com/mua-ban/20459/Canh-bao-them-1-con-c-ho-lua-dao-trang-tron-de
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    sao bạn biết rõ vậy [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  3. boboalone Thành Viên Cấp 6

    Biết rõ là sao bạn ?
     
  4. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    mới có gặp 2 lần, mà bác biết rõ về người ta vậy, nếu ko phải thì tội cho em ấy [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  5. boboalone Thành Viên Cấp 6

    Dạ, google search phát ra hết ạ, bác không tin thì search key word " ngansilence " đi ạ [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( - 1

    Với cả bác cũng thấy thâm niên của em trên 5giay, buôn bán cũng nhiều, em đi hại người khác có ích lợi gì cho em đâu [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( - 2
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    hi, lỡ dại thì chịu, nhìn em đó mình cũng kết rồi, huống chi là bác [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( - 2

    giao dịch ngoài đg mệt lắm,,,,,,,,,,, mĩnh cũng bị vài lần như thế [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( - 3
     
  7. boboalone Thành Viên Cấp 6

    2 bác cũng như em, trông mặt mà bắt hình tùm lum r [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :()... Cơ mà nhìn mặt thì hiền thật, nhưng... tư cách em không dám bàn tới, chỉ đem chia sẻ cho các bác thôi
     
  8. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    cái trang giamua này nhiều girl xinh để avatar quá nhể :look_down:
     
  9. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :( sao bã ở dơ vậy cà
    đổi toàn đồ dơ :sweat:
     
  10. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    1 kinh nghiệm nhớ đời [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  11. boboalone Thành Viên Cấp 6

    Chả biết nữa, nhìn cũng sạch sẽ lắm... ai ngờ...


    Coi như bài học nhớ đời, mang cchia sẻ với mọi người, gặp mặt thì nhớ cẩn thận
     
  12. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    That su, khi vua thay ban post nick yahoo len la minh biet nguoi quen roi.

    Minh co quen chi nay, tung la doi tac trong nganh du lich. Truoc day, chi la sales manager cua G.. S.. Resort 4 sao tai Hoi An - CN HCM. Chuyen qua Ocean Villa hon 1,6 nam nay.

    Lau roi ko lien lac ko biet bay gio ntn. Truoc day lam viec voi minh thi OK lam.
     
  13. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    bạn vui lòng edit lại, k được up thông tin của ng khác, như vậy là phạm luật nha bạn, vụ việc này cũng k liên quan gì tới 5s, cùng lắm chỉ là cảnh báo nếu bạn muốn topic sống lâu để nhiều ng biết thì edit lại, để đó mod thấy close trong 5s khỏi cảnh báo.
     
  14. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    giao dịch ngoài đường thì thôi rồi [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  15. baoquan2807. Thành Viên Cấp 6

    Thôi coi như mua 1 bài học đi bác
     
  16. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    5 giây cấm đưa thông tin, hình ảnh ng khác lên lên, Chúc bạn nhận lại đc tiền và ko bị ban nick[Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  17. heosuabayvaolua Thành Viên Cấp 3

    edit lại topid di bạn, k lại bị ban nick thì oan [Chia sẻ] Em bị lừa một vố đau ghê các bác ợ :(
     
  18. horizonsplendid Thành Viên Cấp 2

    Lấy thân đền bù đi :confident:
     
  19. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1

    Ông nào khen bà này xinh được thì mình cũng lạy, nhìn hình ở đây đã thấy oải, qua cái link kia xem còn oải hơn.
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em nhìn mặt quen lắm, hình như là mem của 5s thì phải đấy các bác
     

Chia sẻ trang này