Tìm kiếm bài viết theo id

30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Freddie Hoàng, 26/4/13.

ID Topic : 6621447
Ngày đăng:
26/4/13 lúc 16:08
  1. pc2hand_PN Thành Viên Cấp 4

    Đi phượt thì tùy mình thui, níu ăn sang thì tốn kém tí, còn níu chi tiêu hợp lý thì ok, miễn sao zui zẻ là oki.
    Ngày thứ nhất thì thẳng tiến Phan Thiết, níu đi buổi sáng thì ghé qua Trảng Bom, chỗ con đường tẻ ra có lề cho xe chạy bên trong đó, ngay Trảng Bom lun, có quán bán mì tàu ngon mà rẻ nữa, bây giờ mấy cái Hưng Phát bán mắc mà hết ngon ùi, no bụng xong thẳng tiến PT, đến trưa là tới, ghé qua Mũi Né ăn cơm ngay chân cầu có quán ông già, vô làm khai vị món mực lá hấp gừng với 2 lon ken thì hết sẫy. Ăn uống no say nghỉ mệt tí có thể ghé đồi cát (có thể mua nước mắm của bà già BA NHÁT dưới chân đồi cát) chơi xong thì đi đường sát biển để ra lại quốc lộ ra Cổ Thạch hoặc làm 1 phát ra Ninh Chữ lun, đường đi phẳng boong mà tuyệt đẹp lun. Đến Ninh Chữ là chiều rùi, kiếm khách sạn nào ok hoặc kinh tế dồi dào thì vô resort Đen Giòn cũng ok lắm. Thuê phòng gửi hành lý nghỉ ngơi tí hỏi người ta đường đi Vịnh Vĩnh Hy, đi tàu đáy kính xem san hô (nói trước san hô ở đây k đẹp như Phú Quốc hay Nha Trang nhen), qua vịnh có bãi tắm hoang sơ đẹp lắm, bán ốc đá, tôm..hải sản các thứ, có thể ăn tại chỗ hoặc mua mang về khách sạn tối nhờ người ở ks nấu dùm làm 1 bữa buffe hải sản thịnh soạn với nhâm nhi ít rượu vang là mát trời ông địa. (Lưu ý tùy bạn có muốn ở PT hay không nhé, vui thì ở Mũi Né, nếu muốn riêng tư hay đi gia đình muốn riêng tư thì từ quốc lộ vô TP Phan Thiết có đường đi về mũi Kê Gà, ở Rock Water Bay thích hợp cho vợ chồng honey moon, giá hơi cao nhé, còn không thì kiếm cái Bungalo nào đó ở nguyên gia đình chiều ra chợ mua hải sản tự nấu nướng rất vui)

    Ngày thứ hai bạn trả phòng, kiếm gì đó ăn sáng lót dạ rùi phóng thẳng ra Cam Ranh, níu thích khám phá thì hỏi dân địa phương đường đi hòn bà (không phải đảo đâu nhen), đó là đường lên núi, 1 con đường tuyệt đẹp, 1 đà lạt ở Cam Ranh đó, đường đèo dốc khoảng 24km cực đẹp vì nó còn rất hoang sơ chưa có người khai thác (nên đi buổi sáng vì đi buổi chiều là đến tối không thấy đường đâu), chạy lên đỉnh của hòn bà khí trời trong lành, lạnh y hệt đà lạt, mây phủ mờ ảo y như Bà Nà), trên đỉnh là vườn ươm nghiên cứu của Yersin, thoải mái chụp hình thưởng ngoạn núi rừng. Chia tay hòn bà xuống lại Cam Ranh đi đường Ma Lâm qua Đà Lạt. 1 con đường tuyệt đẹp rừng cây, đèo dốc bạt ngàn, đoạn đường dài khoảng 130km từ Cam Ranh qua Đà Lạt, bạn có thể thủ sẵn thức ăn mang theo hoặc ăn gì đó dọc đường, đến chiều là tới Đà Lạt, lưu ý đi đường này thì đến Đà Lạt theo hướng Hồ Than Thở. Đến TP mộng mơ kiếm ks hoặc book trước nhé. Níu mún vui thì ở khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần chợ mà đông đúc phố sá, sạch sẽ thì ở Mai Vàng dưới dốc Hải Thượng (nhưng xa chợ). Thuê Ks nghỉ nghơi tí, cất hành lý. Chiều tản bộ ra chợ chơi, đừng nên nghe mấy người dẫn xuống Hồ Tuyền Lâm ăn thịt rừng nhé (đi đường bên cạnh Dinh 3), bây giờ nó chặt chém mà hết ngon như trước rùi, vì đi nguyên ngày đã mệt nên ghé Như Ý (quán cũ) ở ngay Phan Đình Phùng bến xe cũ, không nên qua Như Ý mới dở mà mắc hơn nhìu, làm 1 bữa tối thịnh soạn nạp năng lượng cho 1 ngày mệt mỏi. À buổi chiều đó níu rãnh chạy qua Vườn Hoa Minh Tâm (biệt thự Trần Lê Xuân) book chỗ nghe cafe nhạc Trịnh nhé (chương trình bắt đầu từ 6g30 đến 10g30 tối). Nếu không thì tãn mạn bộ ở Hồ Xuân Hương hít không khí trong lành của Đà Lạt mộng mơ rùi ghé lên dốc nhâm nhi tí cafe nóng giữa khí trời se lạnh. Kết thúc ngày thứ 2 (Lưu ý nếu bạn muốn đi Nha Trang lun thì đội thêm 1 ngày nữa nhen, thay vì tới Cam Ranh thì thẳng ra NT lun, nhưng vẫn nên đi Hòn Bà cho biết nhà của ông Yersin, ra NT thì nếu chỉ ở 1 ngày thì hơi ít vì còn đi tour đảo nữa, ghé tắm bùn ở tháp bà Ponagar, ăn nem nướng Đặng Văn Quyên, trưa thì có cơm Việt Nam, tối có hải sản ở đường Trần Phú chạy thẳng qua cầu về hướng tháp bà, sáng thì có bánh canh chả cá ăn với bánh mì chợ Đầm, nên ghé chợ Đầm mua chai muối tiêu chanh màu xanh xanh pha sẵn để dành ăn hải sản ngon lắm)

    Ngày thứ 3 thì sáng ăn sáng có nhỉu nơi bạn chia ra nhé (1 là ra khu Hòa Bình hỏi phở Hiếu, 2 là chạy xuống gần Dinh 2 đường ra đèo Fren hỏi quán bún bò huế, đừng ăn bún Công ở thung lũng tình yêu nhé hết ngon rùi, 3 là xuống dốc Hải Thượng làm tô mì, 4 là hỏi mì Tàu Cao ăn cũng ok lém), ăn sáng làm ly cafe sáng xong thì ra nhà ga xe lửa Đà Lạt, quất cặp vé đi Trại Mát, đường đi rất đẹp chạy dọc theo những cánh đồng ruộng bậc thang trồng rau, ca rốt, cải.... đã lắm, xe lửa sẽ dừng lại ở Trại Mát, lội bộ qua chùa Linh Phước (chùa chén kiểu) thưởng ngoạn tượng phật quan thế âm khổng lồ kết bằng hoa bất tử, thời gian là 30 phút bạn quay lại để xe lửa chỡ về nhà gà ĐL (lưu ý trong nhà ga rất đẹp bạn có thể là vài bô kỷ niệm ^^) nơi đây Lam Trường và Cẩm Ly từng quay video clip đó. Xuống xe bạn đua thẳng lên Lang Bia, mua vé lên đỉnh Lang Biang ngắm toàn cảnh ĐL, nếu đói thì ăn dặm ít đồ nướng trên đỉnh Lang Biang. Xuống đỉnh trên đường trở lại DL bạn quẹo vô đường về suối Vàng suối Bạc, con đường đẹp nhất ĐL vì còn rất hoang sơ, trên đường đi có thể thắng lại làm vài tấm hình kỷ niệm, đi thẳng vô làng Cù Lần (con cù lần chứ không phải là ngu đâu nhé ^^), nơi đây thiên nhiên hoang dã (cầu treo, suối nước, rừng thông), ghé qua xem dung nhan con Cù Lần rất dễ thương đó (nếu trời không mưa đừng dại mua vé xe zeep nhen, lội bộ mới thấy thú vị, đi xe không còn gì là khám phá đâu). Tham quan Cù Lần xong cũng đã chiều, bạn quay trở ra. À lúc đi nhớ chuẩn bị sẵn 1 chai rượu ngon nhé, Hennesy hoặc Remy gì cũng được, ghé qua quán Hoàng Hạc trên đường ra, nơi đây món đặc sản là Gà Sao. Bạn làm 1 con vừa nướng vừa nấu cháo (giá 350 1 combo), gà để nguyên con tự cắt, thêm mấy ống cơm lam, bạn sẽ thấy khác biệt giữa cơm lam ở đây với những nơi khác. Trong lúc chờ đợi gà tới, bạn làm vài cái trứng gà Sao luộc hoặc bánh tráng chấm với mỡ hành (loại mỡ hàng đặc biệt không phải như mỡ hành ăn cơm tấm thường đâu nhen), cực ngon lun đó, giữa núi rừng hoang dã, làm con gà nướng với nồi cháo nóng mà nhâm nhi chai rượu ngon (nếu có thêm chiến hữu nữa thì khỏi bàn cãi) là quá tuyệt vời, bạn không mún về lun đó, nhớ uống ít thui nhen vì đường về còn xa với ĐL hay mưa lắm (nếu đi xe máy thì mệt lắm). Về tới ĐL là hết ngày thứ 3, tối nếu còn bụng ăn thì qua Hồ Xuân Hương hỏi người ta quán lẩu dê nhà lầu cao cao, làm cái lẩu, dê tái, dê nướng hoặc cà ri với 1 xị ngọc dương thượng hạng, hết bài luôn, gấu mà mún uống sữa đậu nành thì sau khi ăn xong chở qua dốc Hải Thượng có xe sữa đậu nành, gọi 1 ly thập cẩm trộn các loại lại (nành, xanh, phụng) ăn thêm 1 cái bánh, nhâm nhi ly sữa nóng bảo đảm gấu không phái k ăn tiền. Kết thúc ngày thứ 3.

    Ngày thứ 4 sáng đi ăn sáng ở những điểm mình nói hoặc tùy bạn thích, nếu ăn chỗ lạ nhớ hỏi giá trước tránh tình trạng chặt chém. Làm ly cafe sáng xong thì ngày này là ĐL tour, đi viện sinh học ở đường đi Lang Biang (tham quan các giống hoa của Đà Lạt, các loại sinh vật, động vật hoang dã...), tham quan biệt thự Hằng Nga (Crazy House) (chứ đi Đà Lạt vô mấy cái thung lũng tình yêu, hồ than thở nghe chuyện Tâm & Thảo, gay Dinh 3 chán lắm), tùy bạn đi vòng vòng hay đi mua mứt, nếu mua mứt thì qua đường đi thung lũng tình yêu mấy lò mứt ok lắm, như Phương Lan.... ít bị tình trạng bỏ màu hay đường hóa học... Trưa thì quay về Đà Lạt ghé Như Ý làm 1 nồi Atiso hầm, lúc trước Tài Ký thì ngon hơn nhưng giờ hết ngon với mắc và làm lâu lắm. Ngày này là ngày bạn nghỉ ngơi hưởng thụ không khí ĐL. trưa có thể ghé qua quán chè đối diện trường Võ Thị Sáu hay Hai Bà Trưng quên ùi ^^ (lên đó hỏi người ta) bán cực ngon mà rẻ lắm, nhìu loại chè nữa. Chiều thì xuống dốc Hải Thượng hỏi dân địa phương quán bán đồ nướng bằng ngói lợp nhà đó, gồm heo, bò, dê... cực ngon, đừng ăn tả pín lù ở Hoàng Lan nhé, nó đổi chủ rùi bán dở ẹc mà mắc kinh. No nê xong ra chợ sắm ít quà lưu niệm, mua áo len, khăn choàng cổ.... mua bơ sáp, còn không về Bảo Lộc cũng được giá từ 20 đến 35k/kg tùy loại, nếu biết ăn Atiso thì mua ít bông Atiso mang về, níu biết thì mua loại giống của Pháp đó, nó mắc hơn mấy loại kia nhưng cực ngon, khoảng 60 đến 65k/kg, loại này thì 1 năm rưỡi mới nở bông 1 lần, vòng vòng TP ĐL chơi, kết thúc ngày thứ 4.

    Ngày thứ 5 cũng ăn sáng tại DL, làm ly cafe xong trả phòng thu dọn hành lý vọt về TP HCM. đỗ đèo Fren xong vộ đường cao tốc, đi khoảng 10 km hỏi người ta cái chùa mà có hồ nước có cá nằm trong khu du lịch đó, mính quên cái tên rùi, vé vào cổng 30k, trong đó có chùa, có hồ cá tuyệt đẹp, có khu vui chơi chụp hình, vườn công, cá có 2 sừng 4 chân..... tham quan xong rùi thì thẳng tiến về tp trên đường có thể ghé thác Pongour ở Đức Trọng thì phải, thác đẹp, hoành tráng hơn mấy thác kia nhìu, có thể mua mật ong rừng ở đây, tham quan xong tiếp tục về SG, có thể ghé Tâm Châu Di Linh hoặc Bảo Lộc ăn cơm, uống cafe, mua ít trà cafe làm quà. thích thì ghé Dam Ri, không thì thẳng tiến về Sài Gòn. Đến La Ngà nếu đói hỏi dân địa phương quán cơm cá trèn chiên chấm mắm me ăn với soài tượng bầm, số 1 ở La Ngà đó, nhưng nói trước giá hơi mắc nhen.... thẳng tiếng về SG, kết thúch chuyến đi 5 ngày. Chúc bạn đi chơi vui vẻ, về tiêu sài bao nhiu mình không dám nói trước, cái đó tùy mỗi người có cách chi tiêu khác nhau. Chúc member 5s 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gd và người thân nhen.

    Lưu ý đoạn đường từ ĐL về SG và ngược lại bắn tốc độ kinh lắm nhe, không đi ngõ sau được đâu, nhứt là Đức Trọng đó, khúc vô đèo Blao, về tới Định Quán ngay vòng cua có dải phân cách sát bên đó (từ TP lên thì tới cua trước mấy cục đá, từ ĐL về thì tới cục đá xong mới tới cua), đi xe hơi thì đừng lấn phải nhen, 2 củ rưỡi giam bằng lái 1 tháng, đi đúng tốc độ nhé, tân phú, dầu giây, trảng bom... đi xe hơi nếu mấy chú hugo nào ăn chuối thì 1 củ đến 1 củ dưỡi tùy lỗi, xe máy thì 3 xi ^^

    Nếu bạn muốn đi sáng đi chiều về có sông nước, núi non thì có thể đi Trị An đó, hỏi người ta đảo Ó, ở đó vui lắm
     
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4


    Sai rồi bạn ơi ,gì mà súp nhum gì ở đây , mình nhớ kg lầm là con Hào hay con Sứa gì đó , rồi làm gì có chuyện kg đc vào Hòn Một , haiz , còn dụ say sóng thì xác nhận là có , nếu đi lần đầu bảo đảm sẽ say sóng 100% , có thể mang theo thuốc uống hoặc miếng dán , nhưng em con trai thì kg sao chứ lần đó bà xã mới ngủ dậy ( lúc 9h sáng là đi r` ) nên hơi mệt gặp say sóng nên bị ói.

    Thêm nữa , chuyện nhồi nhét là KHG hề có nha bạn , đi ra biễn khơi mà bạn bảo NHỒI NHÉT là biết bạn đi tào lao rồi , nó quy định số người , số ghế rồi thêm mỗi người 1 áo phao nữa , cơm phần thì đúng mỗi người 1 chén , 1 muỗng , 1 đủa , kg dư kg thiếu , đi xa mà Nhồi Nhét cho LẬT TÀU chết người hả ? tàu nó chỉ quy định đúng số người thôi thêm vào là nó sẽ CHÔNG CHÊNH ngay , gặp sóng giữa biển đánh cho lật tàu luôn , rồi làm gì có thêm dụ công an giữ lại..

    Thông tin bạn đưa hoàn toàn sai hết. kg hề có mấy dụ đó , Công ty tour du lịch lớn là nó sẽ có quy định hết , như kiểu bạn chắc mướn tàu bậy bạ đi phượt rồi thì ráng chịu nhé.
     
  3. lightspeed1988 Thành Viên Cấp 5

    Mấy ngày lễ này cứ đè miền tây mà đi các bác à. Ra biển hay khu du lịch bằng đưa cổ ra cho chúng ló chém ớ
     
  4. casaughine Thành Viên Cấp 2

    dẫn gấu vô hotel-DNCM nha thím :sexy:
     
  5. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    vào khách sạn chơi là tốt nhất chứ đừng nên chơi bừa ngoài đường30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  6. lilymacro Thành Viên Cấp 2

    chính xác là súp nhum hay còn gọi là con cầu gai.còn kể lun chuyện vua j hồi xưa nhờ ăn con này mà 1 đêm mấy bà bà nào cũng có bb(nhớ k 9 xác).hòn 1 k đc vào nhé b.nên tàu dừng gần đó thôi,lênh đênh trên biển k đi đc lên hòn 1,là nơi b dùng cơm trưa,tiệc rượu xin hỏi b đúng k.là cái chỗ văn nghệ cây nhà lá vườn á.còn chuyện nhồi nhét b đi dịp lễ tết sẽ bít.có thể b đi ngày thường nên k sao.m đi mùng 3 tết.đúng nghĩa điên đảo lun.k có zu 1 ng 1 cái ao fao đâu.làm j có đủ áo phao mà phát.m đi theo cty du lịch,bít j đâu mà thuê tàu đi fuot.xe du lịch tới tận ks rướt và chở về tận ks lun.đi lần đó xog thề k bjo đi lần nữa.lúc m đi khách ngồi sát sit vào nhau và vẫn k đủ chỗ.ngoài mình ra còn có thêm 4,5 ng đứng chug.lúc ăn cơm đương nhiên k đủ chổ ngồi nên fu nữ và trẻ e ngồi trên,đàn ông xuống đuôi tàu làm tiệc"buffe"gf +2 bạn nữ nữa k đủ chỗ ngồi cũng xuống lun.ja lúc đó là 250k/vé nha m k sử dụng deal j hết.nhắc tới là bức xuc nên m mới chia sẻ thôi.m đâu rảnh hay thù gét j kai đó mà ngồi bịa chiện làm j.có thể b đi ngày thường nên khách k đông lắm.ne6n chưa thấy tình trang này.nói lun giá lúc đó m đi súp cầu gai là 50k/chen,gỏi cầu gai(nhum)là 100k/đĩa.sau khi tắm biển hòn mun trên đường đi hòn 1 ai đặc trc sẽ đc ăn món này.mướn tàu đi fuot chẳng bjo có vụ súp gỏi đố vui j đâu b.30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  7. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Ùh xác nhận vs bạn là có dụ lênh đênh trên biển , ca nhạc cây nhà lá vườn , rồi tắm biển uống rượu vang , còn dụ Hòn Một là có lên nha bạn ( mình kg tiện úp hình lên đây vì kg mún lộ diện ) , rồi lúc vừa lên tàu là nó phát cho mỗi người cái áo phao rồi , bắt bận vào lun , chứ làm gì có dụ kg đủ áo phao ? , nói như bạn vậy tới lúc xuống tắm chổ ca nhạc nếu ai củng xuống hết vậy người có áo người kg có à ?

    Rồi thêm chuyện làm gì có dụ khách ngồi kg đủ chổ ? , 1 băng ghế là 4 người có ngăn ra hết mà bạn bảo kg đủ chổ là kg đủ chổ thế nào ? ... Này nha bạn , mình xin đứng lên đầu tàu mình chụp hình thôi mà còn bị nhắc nhở , bà xã mình ngồi trên mũi tàu xin chụp có 2 3 tấm hình mà còn bị nói nữa , thì làm gì có dụ kg đủ chổ rồi ngồi tùm lum hay đứng ?

    Rồi dụ ăn cơm bạn bảo kg đủ chổ ngồi mà đứng ? xin thưa vs bạn đứng ăn bạn ăn = gì vậy ? cơm nó bày ra giữa bàn ( như hình mình chụp đó ) , rồi mọi người ngồi xung quanh gấp ăn vs hơn nữa ghế là nó ép sát vào 2 bên hông tàu luôn rồi thì bạn đứng là đứng đâu ? , rồi làm gì có dụ tàu nào có HẦM mà XUỐNG để ăn BUFFE ? tàu có hầm chắc bạn đi tàu TITANIC quá , rồi làm gì có dụ đóng 250k gì BUFFEE nữa ? , đã mua vé bên Công Ty Tour là nó ghi rỏ bao gồm cái gì , kg bao gồm cái gì luôn rồi , chỉ kg bao gồm vé vào cái hòn đảo tham quan hay trò chơi thôi , còn tất cả là bao hết , từ dùng cơm trưa rồi tráng miệng rồi nước suối đủ hết

    Ùh có thể mình đi ngày thường vì lúc mình đi là tháng 11 ( củng gần Noel ) , kg hề có tình trạng như bạn nói , rất vui và rất hài lòng , chắc do bạn đi Công Ty này lừa đảo rồi , bạn nói thử chổ bạn đi xem , mình đang trên xe ra Nha Trang này , sáng mai tới mình sẽ xem lại , vì mình cũng sẻ thu xếp nay mai đi lại cái Tour này.
     
  8. congtunhangheo82 Thành Viên Cấp 3

    hotel thẳng tiến..đi đâu xa cho mệt...vừa lãng mạn...vừa giữ lời hứa ở bên e suốt đời ...^^
     
  9. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Bò cạp vàng thảng tiến
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Có ai rảnh cáp độ đi chung vs mình ko vậy? đang cần 1 tài xế đưa em gái mình đi chung mà kiếm hoài ko ra (đi BD chơi)
     
  11. lilymacro Thành Viên Cấp 2

    phía sau chỗ bàn ăn phía trc.b đi ra phía sau se thấy cái bàn nhỏ.lần m đi là do ks book sẵn nên mình k rõ.cũng có thể mỗi cty làm việc khc nhau.chứ thực sự htrc đi về cực kỳ bức xúc,m k hay cm trog box trò chuyện mà bữa giờ thấy m cm ltuc là bít còn bức xúc tới tận bjo.hy vọng là do cty m đi làm ăn gian dối.à.mà b k hỉu ý mình rồi,vé trọn tour là 250k,bao gồm ăn trưa.buffe ở đây ý mình nói là đứng ăn.ngày thường mua deal đi thì khoảng 90-120k thôi.vé tour bao gồm tàu ra đảo,hdv,ăn trưa tiệc rượu.chúc zk ck b đi chơi vui vẻ,đừg gặp trường hợp như mình,chi phí chưa tính mà thấy tiếc thời gian và công sức thôi.cũng đang định festival về ntrang chơi.b đi về cho m xin ít review.đi lại lần nữa hy vọng k như lần trc30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D
     
  12. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Ùh , sau này bạn có đi bạn chọn công ty Tour Tiên Tiến nha bạn , công ty này là tốt nhất trong các loại công ty Tour đó , chứ mấy cái như Chim sẻ Tre này nọ nó chán lắm , làm ăn lừa đảo nữa.

    À à , bạn dùng chữ BUFFEE là hình như sai rồi , cái đó người ta gọi là dùng cơm trưa thôi bạn ( chẳng qua nó có nhiều món như dạng buffee đó mà ) , nhưng mà kg có dụ đứng nha bạn , đi trên biển nó chông chênh đứng sao mà ăn ? , mình chẳng có mua deal gì hết , ra Phạm Ngủ Lão Q1 book vé SG => NT ra đó bắt taxi tới ks quen ở Trần Phú rồi thuê xe máy 1 ngày 100k rồi chơi thôi , chẳng có deal này deal kia gì hết ( bị gạt 1 lần cái deal ăn uống trong SG thề kg bao giờ ham rẻ mấy dụ deal trên mạng , toàn lừa gạt mà còn chuốc bực mình )

    Bữa mình đi vé hình như 180k/1ng à bạn , 250k là mắc ùi đó mà chẳng có đc gì , xin chia buồn vs bạn nha.

    Hôm nay mình chuẩn bị đi Vinpearl , mai mình đi Tour có gì tối mai mình cho bạn RP hen 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 1
     
  13. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Cách đây vài tháng cũng có làm 1 chuyến Nha Trang, cũng ham hố đi cái tour 1 ngày vòng quanh đảo, nhưng chắc do ko hạp với tính tui nên cũng thấy chán chả có gì hay lắm. Nhưng xác nhận là chất lượng tốt không phải như bác gì nói là tào lao gì gì đó. Chỉ có cái là chả cho mình vô đảo nào 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D chỉ vào đc hòn Tầm (cái chỗ mà có cái khu resort gì đó). Ăn uống trên tàu thì cũng ngon (nghe gf nói lại) nhưng do nó đi lâu quá làm bị say sóng nằm vật vả chả ăn đc gì 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 1

    Ra Nha Trang thì ngoài đi mấy cái đảo đó thì cũng nên mướn xe máy đi lòng vòng thành phố, tìm mấy món ăn ngon, dạo phố bla bla bla... Kì đó đi tự túc, đi bằng xe lửa, 3 ngày 2 đêm nên cũng chưa đi đc hết 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 2, còn nhiều cái muốn đi như suối nước nóng, mấy khu du lịch sinh thái, đi lặn 30-4 anh em dẫn Gấu đi đâu chơi vậy  :D - 3
     
  14. dinhquocdung Thành Viên Kim Cương

    Đi nha Trang phải đi tắm bùn, chưa tắm bùn chưa biết nha Trang, giá 120K đáng đồng tiền bát gạo
     

Chia sẻ trang này