Tìm kiếm bài viết theo id

Cửa hàng bán đĩa CD software + game ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi popeveryday, 15/2/12.

ID Topic : 4547833
Ngày đăng:
15/2/12 lúc 13:34
  1. popeveryday Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    35
    Trước đây mình hay mua ở chỗ CMT8 có 3 điểm là tin học Triều Vũ + thằng kế bên, giá 6k/ đĩa CD. Xuống dưới 1 tí gần công viên Lê Thị Riêng có 1 thằng nữa

    Nhưng hiện tại dẹp hết rồi chỉ còn Triều Vũ dịch lui lại về phía q1 nhưng chỉ bán soft + game chứ ko bán đĩa cài window nữa ?

    Hiện tại phải chạy vào chỗ Bắc Hải có 1 tiệm bán nhưng là nữ bán, hôm rồi mua cái đĩa Win XP ng ta đưa nhầm đĩa trắng luôn, mua win 7 ultimate thì đưa bản pro - tại ko kiểm tra lại T_T

    Biết là lên mạng download được nhưng lâu lâu tiện ra mua luôn, download mất công
    Mình ở khúc Võ Thị Sáu + Bà Huyện Thanh Quan, có ai biết gần chỗ này có tiệm bán đĩa ko ?

    Thanks
     
  2. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    ra tôn thất tùng Q.1 chỗ CD trường giang thiếu gì bro.Ở đó bán hơn 15 năm rồi, khúc Hòan Long nhưng nằm ở phía đối diện, gần chỗ cắt tóc Dmax
     
  3. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    chính xác rồi đó bạn Cửa hàng bán đĩa CD software + game ?
     
  4. Axslav Thành Viên Cấp 5

    Triều Vũ ở gần ngã ba ông Tạ cũ vẫn còn bán mà,hôm bữa mới mua 1 cái dĩa win ở đó nè,nó nằm trên CMT8 đi qua công viên LTR,qua ngã ba CMT8-PVH thì đi 1 chút sẽ thấy tiệm nó nằm bên tay phải.
     
  5. popeveryday Thành Viên Mới

    Có 1 thằng cũng tên Triều Vũ ở CMT8 đi từ CLB Lan Anh xuống (hướng về ngã 4 bảy hiền) tầm 200m nó nằm bên tay trái, bán đồ rất chán, thái độ như ko cần bán ấy

    Còn chỗ của Axs nói chắc chiều ghé coi thử

    Còn Trường giang ở TTT thì đi xa quá chứ chỗ đó chắc trụ lại duy nhất lâu năm ở TP quá
     
  6. chuongnguyen145 Thành Viên Cấp 4

    bạn cho mình địa chỉ chổ đó nha. chứ cửa hàng gần quán cà phê thảo sương đóng cửa rồi
     
  7. Lu_banh_chau Thành Viên Cấp 4

    vô Hdvnbits.org download bản ghost win7 actived cho lẹ
     
  8. happyphong Thành Viên Kim Cương

    nếu gần thì wa mình
     
  9. alexmarkvn Thành Viên Mới

    Các ý kiến về Triều Vũ nè các bác:
    Thật là what the f*ck! Mới ngày hôm wa em gái mình đi ra đó mua game The movies, trả hết 15.000 mà chỉ có 1 đĩa,thấy hơi mắc đã k nói rồi.Bỏ vào máy cài, nó bảo đòi insert thêm đĩa 2. Điên máu, mình bảo em mình ra hỏi bả. Trưa nay ra hỏi bả sao chỉ có 1 đĩa, bả bảo em mình dốt. *#%$#%$, nghĩ sao mở cái mồm nói khách hàng như vậy k bít, bán có 1 cái địa mà 15.000, mình ngu k bít thì nói đại đi mắc mớ gì nói xéo khách hàng như vậy!!

    Bà chủ tiệm Triều Vũ này đúng là không còn gì để nói. Có lần tôi vào mua 1 cái đĩa chương trình lúc đó bà ấy đang xem mấy cái tựa đĩa gì đó, tôi chờ lâu quá mới hỏi "chị ơi có cái đĩa này kg chị". Bà ta quay lên nhăn mặt nói:" Không thấy tôi đang bận à" rồi mấy phút sau mới hỏi tôi mua đĩa gì. Đến lần sau tôi ghé lại mua cái đĩa biên tập video,tìm hoài trong mấy cuốn list không thấy mới hỏi thì bà ta nhăn nhó " cần gì thì cứ kiếm trong đó, làm gì mà lộn xộn hết mấy cuốn này vậy"Lúc trả tiền xong ra về tôi có nói " chị bán hàng mà nhăn nhăn nhó nhó như vậy à ". Bà ta vẫn trơ mặt ra không nói gì. Đúng là bó tay. Sau này khi cần mua đĩa tôi phải chạy lên tới Bùi thị xuân để mua dù nhà tôi ra tiệm Triều vũ này chưa tới 5 phút

    Dạo này được nghỉ hè, rảnh quá ở nhà lục cái đống Sims 2 ra cài chơi lại. Ai dè, tuổi cao sức yếu, vài em đĩa đã lên đường.
    Chạy xe ra cái cửa hàng TIN HỌC TRIỀU VŨ CMT8 để tậu vài bản exp và stuff về chơi.
    Khổ thân em nó, đêm trước thức đến 1g sáng vẫn không sao bít xài cái Daemon Tool (hichic, ko phải dân IT nó khổ thế đấy).
    Vậy nên quyết tâm đem giấy bút đến tiệm, sẵn mua đĩa hỏi lun ^^
    Pitiful girl:
    -Chị bán cho em đĩa The Sims 2 Fashion Stuff và OFB. Chị chỉ dùm em cách cài lun ạh ^^
    Bà già đáng ghét:
    -KHÔNG AI RẢNH MÀ CHỈ. CÁI SIMS NÀY 4 ĐĨA, KHÔNG LẼ TÔI PHẢI CÀI HẾT RỒI CHỈ HẢ? MUỐN CHƠI THÌ PHẢI TỰ BIẾT CÀI
    Pitiful girl: mặt thộn ra 5s
    Bà già đáng ghét:
    - Vậy có cài được không thì mua.
    Pitiful girl:
    - Dạ vậy chị lấy em 2 đĩa đó.
    #@#$&^%!
    Không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có lọai người bán hàng như cái bà già kia.
    Vừa đi lòng vừa thầm ước nguyện : ƯỚC GÌ CỬA HÀNG NÀY SỚM LÊN ĐƯỜNG
    (http://thodia.vn/cua-hang-tin-hoc-trieu-vu-ho-chi-minh.html).
    Và đây là trường hợp của tui (06 tháng 7 năm 2013)
    Tui mua đĩa ghost win 7 x86 và được đưa cho 2 đĩa (!?) Sao 2 đĩa vậy chị? - Chỉ có loại này 30.000đ! - Đĩa CD mà chị, không có DVD sao? - Vậy thôi, đĩa chương trình là 15000đ/đĩa! - Dạ.
    Về đĩa bị lỗi. Chị cho đổi lại, đĩa bị hư. - Bực quá, đĩa nào cũng như nhau, đĩa khác đây. - Máy mình có chương trình đọc file ghost không chị? Hỏi làm gì, máy hư rồi. Đĩa mua rồi không trả lại!!
    Và tôi không còn cơ hội nhớ tới Triều Vũ nữa!
     

Chia sẻ trang này