Tìm kiếm bài viết theo id

1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thiên Sứ, 23/7/12.

ID Topic : 5409564
Ngày đăng:
23/7/12 lúc 18:21
  1. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Kết cuộc buồn quá 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )
     
  2. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    [h=6]Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.

    Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em.

    Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.....
    [/h]
     
  3. RainyX Thành Viên Mới

    Chủ theart ko có nhiều thời gian để mà gặp mẹ như bạn nói. Lúc đầu nhiều khi đi đêm về, mới gặp mẹ ở ngoài đường kia mà.
    Chém xong cũng chưa chắc trốn đc đâu. tranhuydung thử đi ra ngoài 1 đêm vòng qua những khu ổ chuột hoặc ngồi gần những khu bệnh viện rồi hãy tự đưa ra nhận xét nhé.
    Còn "trốn chui trốn nhủi, ăn ngủ bình thường" thì cứ hỏi tại sao lại như vậy, có phải luật quá lỏng lẻo không, hay là không có ai bắt nhé



    Vậy tranhuydung nghĩ những con người phải lăn lộn ngoài xh để mưu sinh và ko dc ăn học đàng hoàng là ngu dốt, không thông minh 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )

    Chủ theart đã mất phương hướng ngay từ đầu rồi.
    Vậy tôi hỏi cậu, cậu có hút thuốc không, có uống rựu bia không. Những thứ ấy có hại đấy. Vậy cậu có thương mẹ, thương vợ mình không, tại sao lại để họ lo lắng về sức khỏe của cậu.

    Thằng sau đá vào đít của thằng trước 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 1)

    Đúng là khi mình ở trong trường hợp bị cướp thì không thể nào chịu nổi, chỉ muốn đập cho nó chết đi thôi. Nhưng nó thì không biết bạn đang khó khăn hay đang hp. Thấy hở ra thì cướp thôi. Có chăng là do cậu bất cẩn.
     
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Người ngoài cuộc thì bao giờ cũng vậy... Họ có cái lý của họ mình cũng ko thể trách họ hết dc 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 5udency:, cơm dở thì ăn phở. Không dùng điều hòa thì cũng có quạt, không nằm nệm thì cũng nằm giường . . .Họ làm sao biết được cái cảm giác của những người cơm dở không dám chê, có nhà ngủ còn phải tránh những chỗ giột, chiếu thì 2,3 cái nối lại.... 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 6udency:

    CÒn mình có nói gì thì cũng là 1 thằng chẳng ra gì.....
     
  5. lavender85 Thành Viên Cấp 2

    cố gắng sống tốt đi bạn, rồi mọi chuyện sẽ qua
     
  6. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy bài viết này hay và nói đúng đấy chứ. Không ở trong hoàn cảnh của chủ top không có nghĩa là k hiểu và nói gì cũng sai được.
     
  7. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    mình cam đoan rằng nếu 1 ai đó nói không ở trong hoàn cảnh của mình mà có thể cảm nhận được thì chỉ 50% - 60%. Và mình chắc chắn 1 điều như vậy . . .

     
  8. cảm thông cho chủ thớt được 80% rùi:snicker:
     
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cảm nhận qua từng dòng chữ hả anh Sơn....:smile:
     
  10. newspace_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi người sinh ra 1 số phận mà,mấy bạn ở trên có ở trong hoàn cảnh của em đâu mà giải thích làm gì.

    Trong cuộc sống thực sự chỉ cần vài ngưởi tri kỉ thôi,những người có thể chia sẻ và muốn hiểu mình,còn ko ai nắm chặt tay nhau được suốt ngày đâu,e đang ở đâu ngoài bắc thế?cố lên nhé...

    MƯA ƠI MANG EM QUAY VỀ ĐI

    (câu này hay nhưng mưa toàn tha em đi thôi)
     
  11. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    cám ơn a nhiều nha. Em đang lang thang ngoài tỉnh Nghệ An :smile:
    em ở đây thêm 1 thời gian để cho bớt buồn. Mai mốt khi nào về tp sẽ liên hệ với anh.:smile:
     
  12. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Đời đãi ngộ em còn nhiều hơn khối thằng trong XH. Xuất xứ nguồn gốc như em mà thoát cảnh giang hồ, tù tội, nghiện ngập...được như vậy là PHƯỚC lắm rồi đấy, MẸ TRÊN CAO phù hộ cho em, sống tốt + kiếm tiền hơn khối thằng + có tương lai rộng mở ==> vì mấy chuyện tình cảm mà buồn thì PHÍ HOÀI TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ lắm lắm TSứ.
    Chúc vui, anh nói thẳng khó nghe chút nhưng ngẫm thử đi nào !
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn anh nhiều ! Sự thật là như vậy mà, em sẽ thay đổi. Nhất định như vậy.
     
  14. punynom Thành Viên Cấp 5

    mổi nhà mổi cảnh ,mổi người mổi kiểu.
    61' đọc hết .mình thấy mình đang đâu đó trong câu chuyện
     
  15. -darin- Thành Viên Cấp 3

    thế bác quê gốc ở nghệ an à.tuy nghệ an nà.h bác đang ở huyện chi đó
     
  16. RainyX Thành Viên Mới


    Có 1 bé đang ở Nghệ An lúc trước chơi game chung nè , chú có rủ đi cafe ko 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )
     
  17. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 1, chân dài không anh ? 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 2
     
  18. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    không bạn. Mình gốc Hà Nội. Nhà ở TP HCM, đi làm ngoài đây thôi, mốt lại về tp rồi. giờ đang ở Thái Hòa. ^^!
     
  19. RainyX Thành Viên Mới

    Chân dài tới ... háng 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 2

    Bé này chơi game cũng máu lửa lắm 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 3
     
  20. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chà Chà, vui rồi nha, em thì biết chơi có mỗi 1 game :sad:. Ko biết có hợp ko ?
     

Chia sẻ trang này