Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo À thì ra.......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 22/4/18.

ID Topic : 9120145
Ngày đăng:
22/4/18 lúc 10:15
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,522
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    CỰC NÓNG GIỮA "TÂM BÃO”: HÉ LỘ BIỆT PHỦ TRĂM TỶ ĐỒNG CỦA ĐẠI TÁ, GIÁM ĐỐC CÔNG AN ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TAM CÓ PHẢI DO VŨ NHÔM "TÀI TRỢ"???


    Đây là những hình ảnh về biệt phủ của gia đình ông Lê Văn Tam mà chúng tôi đã điều tra theo nguồn tin riêng, được biết trị giá căn biệt thự này hơn 100 tỷ đồng (tính giá khởi điểm cách đây vài năm trước, nếu giá thị trường hiện nay thì gấp nhiều, nhiều lần con số trên) do Vũ nhôm biếu tặng. (???) (Tin đồn do Vũ nhôm “tài trợ” cần được các cơ quan chức năng vào cuộc thanh kiểm tra thực hư có đúng hay không?).


    Biệt phủ rộng khoảng chừng 1000m2 trong Làng biệt thự Euro Village, một bên sông Hàn, bên cầu Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

    Đây là khu đất đắc địa, đất kim cương trong top nhất của Đà thành hiện nay. Đất 1m2 tính giá thấp nhất cũng đã là 60 triệu đồng, vị chi 1000m2 là 60 tỷ đồng (đó là mới chỉ tính sơ sơ giá gốc ban đầu của dự án khu biệt phủ này cách đây mấy năm, nếu tính giá thị trường như bây giờ- khi Đà Nẵng đang “lên cơn sốt đất” thì tổng trị giá biệt phủ ông Tam đã nhảy lên cao vọt, cao ngất ngưởng).


    Biệt phủ nghe nói xây hết hơn 40 tỷ đồng nữa (đó là tính giá vật liệu, giá nội thất của 2 năm về trước khi ông Tam mới xây); cộng lại là khoảng trên 100 tỷ đồng.

    Biệt phủ nguy nga, lộng lẫy. Nội thất bên trong toàn hàng "khủng", nằm giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam, bên sông Hàn lung linh, huyền diệu.
    Biệt phủ của ông Tam nằm trên đường Hoa Phượng 2, số nhà 26 và 24 (có 2 cổng, 2 số nhà).


    1 Giám đốc Công an của 1 TP đứng thứ 3 (sau Hà Nội và TP HCM), vậy mà đã ở nhà "khủng", đi siêu xe "khủng" rồi?

    Khoảng thời điểm gần cuối năm ngoái (2017), khi chúng tôi bí mật “xông” thẳng đến biệt phủ này để “mục sở thị”, còn hay rằng, ông Tam đi 1 chiếc xe siêu sang, vợ ông Tam đi 1 chiếc xe siêu sang riêng (là giáo viên nhưng "lấy danh" chồng mình, đứng "sân sau" cho nhiều công ty riêng để làm kinh tế, "càn quét" kinh khủng khiếp); con trai ông Tam làm ở Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng sở hữu 1 siêu xe "khủng"?


    Hay tin là vậy, không biết thực hư bao nhiêu phần trăm??


    Thử hỏi, với lương của 1 Giám đốc Công an TP, lương của 1 giáo viên, lương của 1 cán bộ Sở Xây dựng mỗi tháng là bao nhiêu, tổng thu nhập là bao nhiêu mà có được biệt phủ “khủng", xe "khủng" và chắc còn nhiều thứ "khủng" khác nữa???...


    Không biết, anh Vũ nhôm ở trong nhà lao có khai hết chuyện "cung phụng" cho gia đình ông Lê Văn Tam cụ thể như thế nào như tin đồn? Hay chỉ là “tin đồn thất thiệt, thất thiệt bởi tin đồn” như cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã... hênh toang lên tiếng trước bàn dân thiên hạ để rồi sau đó lại bị bắt giam?


    Hèn gì, tôi bị Công an Đà Nẵng mà người đứng đầu là Giám đốc Lê Văn Tam đã cấm tôi xuất cảnh vô căn cứ, vi phạm pháp luật.

    Hèn gì, Công an Đà Nẵng suốt gần cả 1 năm trời (năm 2017 từ sau khi tôi đăng đàn 8 kỳ báo phanh phui những sai phạm của Vũ nhôm tại dự án KĐT quốc tế Đa Phước- Vầng trăng khuyết Đà Nẵng) đã tới tấp lệnh triệu tập để "hỏi cung" tôi hàng chục lần, xem tôi chả khác gì tên tội phạm nguy hiểm.

    Ngay cả khi ba chồng tôi bị bạo bệnh (ung thư dạ dày) nằm chữa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi phải vào TP HCM để chăm nuôi cả tháng trời, vậy mà Công an Đà Nẵng cũng không chịu... “buông tha” cho tôi, vào tận chân giường bệnh, nơi ba tôi đang đối đầu với thập tử nhất sinh, gia đình tôi đang phải đau đớn chống chọi trước sinh lão bệnh tử, để “hỏi cũng” tôi, làm cả bệnh viện thời điểm đó cứ trố mắt nhầm tưởng tôi phạm tội gì ghê gớm lắm, phải lẩn trốn vào bệnh viện với hình thức đi chăm ba chồng để nhằm chạy trốn án.


    Hèn gì, Công an Đà Nẵng nghe đâu thời điểm đó, khi Nguyễn Xuân Anh còn làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, có thông tin đến tai tôi rằng, Công an Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng để muốn phê chuẩn... đòi bắt giam tôi.

    Hèn gì.... hèn gì.... và hèn gì.... Chuyện muốn tống cổ tôi vào tù cũng là "ý nguyện" của anh Vũ nhôm khi anh ấy đang còn ở... "đỉnh cao" của thế lực...


    Cho đến nay sai phạm pháp luật nghiêm trọng của Vũ nhôm đã rõ trắng đen, nhưng việc Công an Đà Nẵng làm theo “đơn” của Vũ nhôm, sai trái, vi phạm luật pháp khi cấm tôi xuất cảnh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng rộng rãi, chưa công khai xin lỗi tôi, chưa bồi thường những thiệt hại nặng nề cả về thể chất lẫn vật chất cho tôi và gia đình tôi.

    Kính đề nghị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng các cấp bộ ngành, các cơ quan chức năng địa phương sở tại có liên quan vào cuộc thanh tra làm rõ vụ việc biệt phủ "khủng" này của Giám đốc Công an Đà Nẵng- Đại tá Lê Văn Tam. Làm công chức ăn lương tiền đâu ra mà nhiều khủng khiếp đến thế? Hay là tiền "lót bi" từ Vũ nhôm- người đang là kẻ tội phạm- như “tin đồn”?

    Và cũng kính đề nghị các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương làm rõ, truy trách nhiệm vụ việc Công an Đà Nẵng cấm tôi xuất cảnh sai phạm đến đâu? phải chịu trách nhiệm như thế nào?

    Cùng những việc làm "khuất tất" của Công an Đà Nẵng đã "hành" tôi "ra bã", truy xét tứ phía nhằm "uy hiếp" tinh thần tôi và gia đình tôi trong suốt năm 2017 vừa qua. Để trả lại danh dự cho tôi cùng sự yên bình cho gia đình tôi.


    P/s: Được biết, khi nghe có "động tĩnh", gia đình Đại tá Lê Văn Tam đã nhanh chóng gấp rút dọn về lại cư trú tại ngôi nhà cấp 4 cũ ngày xưa đã ở (hình như nằm trên đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), trước khi chuyển đến sống xa hoa tại biệt phủ hàng trăm tỉ đồng.

    Và không biết ông Tam đã kịp “biến hoá” chuyển đổi sổ đỏ biệt phủ không đứng tên mình, không đứng tên vợ con mình, mà đứng tên người khác như bà con, bạn bè, họ hàng... nhằm “hợp thức hoá” sự truy xét...??? Và kiểm tra xem cà- vẹt mấy chiếc “siêu xe” có đứng tên các thành viên trong gia đình ông Tam không? Hay lại là đứng tên người khác để nói rằng sử dụng xe chỉ là xe mượn?

    Ở biệt phủ “khủng” chỉ là “ở mượn, ở nhờ”??? Hoặc đã đẩy bán “siêu xe” kịp thời rồi??? Sang tên, chuyển nhượng biệt phủ kịp thời rồi???

    Kiểu như để giả nghèo giả khổ. Để... chạy trốn khỏi "lưới vây" của thanh kiểm tra.

    Nhưng lưới trời lồng lộng, vải thưa sẽ không che được mắt thánh đâu, thưa ông Đại tá- Giám đốc Công an Đà Nẵng.
    Biệt phủ này, gia đình ông Tam đã “cư ngụ” trong nhiều năm qua là có thật.

    Còn việc có phải Vũ nhôm “tài trợ” hay không? hay tập đoàn nào, doanh nghiệp nào, đại gia nào khác “tài trợ”? hay là gia đình ông Tam chỉ... “ở nhờ”? hay ông Tam đi “vay mượn”, hay do tiền bạc chính công sức mồ hôi của 1 Giám đốc Công an phải... “chắt bóp” bao năm làm ra để xây lên biệt phủ này? Rất cần 1 cuộc thanh kiểm tra xác đáng.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tàu cá Quảng Ngãi bị 2 tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

    Vụ việc xảy ra sáng 20.4, khi tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    À thì ra.......
    Bà Phạm Thị Búp khóc nức nở khi nghĩ đến tàu cá của gia đình bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 20.4
    ẢNH: HIỂN CỪ
    Ngày 21.4, thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, vụ việc xảy ra lúc khoảng 8 giờ ngày 20.4 ở vùng biển cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về phía đông đông nam.
    Hai tàu cá của Trung Quốc mang số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm tàu cá QNg 90332 TS khi trên tàu này đang có 6 ngư dân. Khi sự việc xảy ra, nhóm ngư dân trên tàu cá của Quảng Ngãi kịp thời phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay sau đó yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN liên tục phát thông báo hàng hải cho các tàu xung quanh tham gia ứng cứu. Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết cả 6 ngư dân được tàu cá VN cứu kịp thời, hiện đang trở về đất liền.
    À thì ra....... - 1
    Tàu cá QNg 90440 TS hư hỏng nặng sau khi bị tàu nước ngoài đâm va trên vùng biển Hoàng Sa ngày 22.3
    ẢNH: HIỂN CỪ
    Rượt đuổi và đâm chìm
    Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, tàu cá QNg 90332 TS (công suất 340 CV, do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu) làm chủ và con trai là Nguyễn Tấn Hòa (30 tuổi) làm thuyền trưởng bị đâm chìm khi đang hành nghề cùng tàu cá QNg 90592 TS (công suất 780 CV), trên tàu có 5 lao động, do ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, ở cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

    Bà Phạm Thị Búp (vợ ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt) thông tin thêm: thông qua Icom từ tàu cá QNg 90592 TS gọi về cho biết, khi tàu cá của gia đình và tàu cá của ông Chính đang đánh bắt thì bị 2 tàu Trung Quốc rượt đuổi. Sau nhiều giờ đồng hồ bị buộc phải chạy để né tránh, hai tàu mất liên lạc với nhau. Mãi đến khi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu QNg 90592 TS và bỏ đi, chiều cùng ngày tàu QNg 90592 TS quay lại tìm và cứu vớt được 6 ngư dân trên tàu QNg 90332 TS

    “Lúc mới được tàu ông Chính cứu vớt, thằng Hòa con tui điện về nói ba bị ngất xỉu nên các bạn chài xúm vô chăm sóc”, bà Búp kể và cho biết thêm: đến chiều 21.4, sức khỏe 6 ngư dân bị nạn đã dần bình phục, dự kiến ngày hôm nay (22.4) sẽ được tàu của ông Chính đưa vào bờ.
    Chiều 21.4, rất đông bà con chòm xóm đến thăm, chia sẻ thiệt hại với bà Búp. Đang ngồi lui cui vá lưới thuê, bà Búp bật khóc khi chúng tôi hỏi han về gia cảnh. “Chồng, con được cứu sống nhưng gia sản của gia đình là con tàu bị chìm thì bây giờ làm gì mà kiếm sống, trong khi nợ nần cả gần 1 tỉ đồng chưa trả hết”, bà Búp òa khóc.
    Lấy tay áo quệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, bà Búp kể: Sau nhiều năm tích cóp được gần 400 triệu đồng, năm 2013 vợ chồng bà quyết định vay mượn người thân và ngân hàng để mua tàu cá QNg 90332 TS với trị giá gần 1,5 tỉ đồng. Có tàu vươn ra khơi xa dài ngày ở Hoàng Sa, vợ chồng bà hy vọng cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng rồi tháng 8.2016, trong chuyến biển cùng cha ra Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Tấn Bốn không may tử vong trong lúc lặn tìm hải sản, để lại đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi. Sự cố khiến ngư dân Ngọt quyết định chuyển sang hành nghề lưới rê. Ngư trường mà ông đưa tàu ra đánh bắt cũng vẫn là vùng biển Hoàng Sa. “Từ đầu năm 2018 đến giờ mới ra khơi được 2 chuyến, đến chuyến thứ 3 này đi được 20 ngày thì lại bị tàu Trung Quốc tấn công. Ngư trường Hoàng Sa là của cha ông mình để lại vậy mà Trung Quốc lại ngang ngược rượt đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân mình. Thật phi lý!”, bà Búp bức xúc nói và cho biết thêm, không chỉ bà mà những người vợ, người mẹ ở Bình Châu những tháng qua rất lo lắng, đứng ngồi không yên khi chồng, con ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản liên tục bị phía Trung Quốc rượt đuổi, đâm va, cướp sạch tài sản.
    Liên tục bị tấn công
    Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nghề cá VN, cho biết sẽ yêu cầu Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc các ngư dân để nắm thông tin chi tiết, kêu gọi các tổ chức nhân đạo hỗ trợ ngư dân. “T.Ư Hội Nghề cá VN phản đối và lên án tất cả hành vi sử dụng bạo lực chèn ép, tấn công ngư dân”, ông Tuấn nói.

    Cũng theo ông Tuấn, trong tháng 3 vừa qua, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã xảy ra 1 vụ tàu cá tỉnh Quảng Nam bị tàu lạ dùng súng tấn công, cướp đi ngư cụ; 2 tàu cá Quảng Ngãi bị nhóm tàu lạ đâm va gây hư hỏng, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. T.Ư Hội Nghề cá VN đã gửi văn bản tới Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNT kiến nghị lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư dân. “Sau vụ việc tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa, chúng tôi tiếp tục kiến nghị lực lượng chức năng phải có phương án, biện pháp bảo vệ ngư dân ngay trong khi họ đang lao động sản xuất trên biển chứ không chỉ là hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra”, ông Tuấn nói.
     
  4. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Rồi chưa kể cái vụ thằng Khải "sò lụa" nữa.Chứng cứ rành rành,sau vài tuần sôi nổi.

    Bây giờ.....im re luôn.
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hèn với giặc và ác với dân là tụi nó ...
     
  6. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Nghe mấy bà bán xôi gần nhà đồn là anh Khải đắc tội với 1 anh đại nào đó nên bị đập 1 cái cho sml chơi vậy thôi.
     
    QuiHoang and nguoianhyeu like this.
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Nếu kỳ này mà bắt anh Ba thì niềm tin của dân vào nhà nước sẽ tăng trở lại. VN sẽ còn hơn cả TQ của ông Tập. Oh yeah.
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thằng lớn ăn lớn thằng nhỏ ăn nhỏ...
    Thằng phó ca phường Tân Định , Bến Cát , BD . Tháng nào cũng ăn tiền của dân bán cà phê võng súp bờ xôi , được dẫn ăn nhậu thả ga ... Có gì ngon dân cũng cúng mà nó bất nhân lâu lâu còn xua quânđi bắt người ta phạt biên bản 25 triệu . Nghe bà con nói nó là con của vị chủ tịch thị xã , xưa toàn chơi với tụi giang hồ nên mất dạy và ăn bẩn lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/18
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Cùng 1 tỉnh miền Trung

    Dưới biển thì dân bị giày xéo bởi bọn cẩu láng giềng.Trên bờ thì lãnh đạo xây nhà trăm tỷ sống phây phây,dùng quyền lực o ép người chính nghĩa.
     
  10. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    Mấy bác quá đáng lắm luôn á
     
  11. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    CÓ HAY KHÔNG, BẢO KÊ Ở THƯỢNG TẦNG ?

    Sáng 10/4/2018, trong phiên họp Ban Bí thư, TBT Nguyễn Phú Trọng cương quyết :
    "Có ý kiến cho rằng “phải làm cẩn thận không nhụt chí không ai muốn làm”, rõ ràng tư tưởng đó sai. Tôi đã nói, nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm." ( hết trích dẫn )

    Chưa khi nào phong trào "bài trừ tham nhũng" mạnh như bây giờ. Những con "cá mập" lần lượt sa lưới.

    Những kẻ một thời quyền lực khuynh loát như Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá đã bị tống giam.

    Nạn "bảo kê" giờ đã vượt qua những định nghĩa đơn thuần.

    Lâu nay có "bảo kê" vũ trường, quán bar, bến tàu, bến xe, vìa hè, buôn lậu, kinh doanh trái phép...

    Bây giờ người của cơ quan bảo vệ pháp luật lại đi "bảo kê" cho tội phạm tổ chức đánh bạc lên đến chục ngàn tỷ.

    Quan lớn "bảo kê" cho quan nhỏ tự tung tự tác mà vẫn thăng quan tiến chức..chống lưng cho hoạt động phi pháp, cho hành vi sai phạm cực kỳ nghiêm trọng.

    Những Vũ "Nhôm" , Út "trọc" là ví dụ rõ nhất. Những kẻ học chưa hết PTTH lại mang lon "thượng tá" thâu tóm trong tay vài chục ngàn tỷ, từ công sản đến dự án này kia... Xe được cấp biển xanh 80A, 80B, biển tứ quý.

    Chúng ngông cuồng không xem ai ra gì, quan chức còn ngán nó huống gì dân đen.

    Út Trọc thì vô cớ đánh cả nữ nhân viên sân bay,đe cả chủ tịch tỉnh, nạt nộ đập bàn thứ trưởng. Ép đối tác, dùng containe bịt lối đi công ty, dùng "xã hội đen" áp đảo...

    Vũ Nhôm đòi đánh, đòi "cách chức" chủ tich tp trực thuộc TW, ngạo mạn "dằn mặt" cả Bí thư Thành uỷ, mang theo cảnh sát và súng uy hiếp sĩ quan QĐND...
    Vũ bắt tài phiệt ngân hàng Trần Phương Bình "dâng" 600 tỷ cổ phần..khống, "dâng" hơn chục triẹu đô la cho Vũ tiêu
    .

    Tóm lại, bọn chúng đã "lấy tay che Trời".
    Tại sao chúng lộng hành hàng chục năm không ai trừng trị ? Tại sao những tay "có số má", "máu mặt" trong quan trường, lẫn thương trường đều ái ngại chúng?

    Đơn giản họ sợ "ô dù" đang che chúng !
    Ở các thành phố lớn trong cả nước, nhân dân biết cả. Họ biết Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ Nhôm, Trần đại Vũ ), Đinh Ngọc Hệ ( tức Út Trọc , Út Bộ trưởng), Trần Đăng Khoa ( tức Khoa Keanamg , Khoa khàn ) là "đệ tử" của ai. Họ nắm rõ Lê Trung Hưng ( tức Hưng "Tano", Hưng "mượt" ) là "con nuôi" của ai, đã làm những việc "kinh thiên động địa" gì.

    Đến đây, có thể nói rằng, "bảo kê" đã len lõi đến..thượng tầng.

    Và nếu vậy, thì đã đến lúc "lột mặt nạ" chúng ra. Pháp luật phải được thượng tôn. Không cho phép chúng "đội lốt" cán bộ công quyền để nhảy múa trên thanh gươm Công lý, dù chúng là ai và giữ bất kỳ trọng trách gì.

    Phải để nhân dân có niềm tin vào một nhà nước pháp quyền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/18
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  12. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    muốn tin ai thì cũng phải có kiến thức nha bạn, nợ công gần 200.000.000.000 USD thì lấy $ đâu mà trả, ko nhờ kiều hối của Việt kiều 10.000.000.000 $ 1 năm thì chết lâu rồi.
     
    QuiHoang thích bài này.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nghe giang hồ đồn là những thằng chụp chung 1 tấm hình trong 1 buổi tiệc đều từ từ lên dĩa, thực ra là dậu đổ bìm leo thôi, bên này yếu thế hơn thì bị bên kia nó đập thôi
     
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Ừa chuẩn men, bắt lòng vòng rồi tới vị ngồi giữa. Vụ này làm quá lớn thiệt. Cứ như 2 Đảng bên Thái triệt hạ nhau ko thương tiếc.
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em nghĩ thằng giữa chắc ko bị đâu bác, mặc dù về thế và lực bây giờ có thể làm đc, nhưng làm vậy sẽ gây xáo trộn và bất ổn lắm, mà thôi, bàn sâu quá về trính chị có khi ae ta cũng lên dĩa theo mấy cha kia ko chừng
     
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    anh em nói có chừng mực thôi.Chứ đừng bàn sâu quá.
     
  17. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Có diễn đàn nào bàn chút về chính trị nhưng là khách quan, không kiểu cay cú, phiến diện không các bác? Nhiều lúc mình cũng muốn bàn khách quan nhưng toàn gặp mấy anh "cờ vàng" (em thì không quan tâm ý nghĩa hay ho thế nào, nhưng nhìn lá cờ có 3 vạch chia rạch ròi rõ rệt Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ là em không có thiện cảm rồi. Nước VN chỉ là một. Không phân biệt Bắc, Trung , Nam gì. Pol Pot quậy ở khúc miền Nam thì quân đội VN cũng dập nó, Tung Của quậy ở miền Bắc thì quân đội VN cũng dập nó. Tư tưởng chia rẽ phân biệt Bắc Trung Nam là em kịch liệt quản đối) một hai là cay cú, là chửi rủa thành ra chẳng trò chuyện gì nổi... Cái nào hay cái nào dở thì phải rạch ròi, công tâm... vậy mới thấy lịch sử nó hay, nó thú vị.
     
  18. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Cam đoan vs bác là chỉ có trong mơ!
    Forum nào cũng có Min,Mod quản lý,mem nào mở topic hoặc cmt trong các thớt mang chủ đề khá nhạy cảm như CT,dù có nói đúng thực trạng+dẫn chứng trên các nguồn tinchính thống mà bất lợi,ảnh hưởng đến niềm tin của ND là các ông thuộc Lữ đoàn 47 sẽ nhảy vô tổ lái+chửi bới,thế là Min,Mod buộc lòng phải đóng/xóa topic.
     
  19. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Lữ đoàn 47 là gì vậy bác.
     
  20. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bác chịu khó search là ra.Nó còn có tên gọi phổ thông là Dư luận viên!
     
    HiepSiSiTinh and nguoianhyeu like this.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. phamvanchi1985,
  2. phamtrihao1985,
  3. kimquy1983
Tổng: 325 (Thành viên: 3, Khách: 302, Robots: 20)