hồi nhỏ mới biết đi xe đạp thì làm gì đc sắm riêng cho chiếc mini thế này, phải chạy xe người lớn, sườn đầm, ngồi trên sườn mà chạy, mẹ kê cho cái gối nhỏ nhưng nhiều khi trời mưa ướt nên bỏ gối ra, đến lúc sụp ổ gà hay cán cục đá thì cái sườn xe nó táng cho muốn dập trứng
Không trầy trụa gì là OK rồi. Không sao đâu, lấm lem vầy mới đậm đà ký ức tuổi thơ về quê hương. Em bé nhìn tròn trịa dễ thương thật. Lớn lên dẫu đi nơi đâu cũng không thể quên VN được.
ku này tuổi nhỏ tài cao vừa đi vừa nhìn gái nên mới lao xuống ruộng nè, chứ đường bê tông đẹp vậy sao mà văng xuống ruộng đc
vợ vừa tạo topic....chồng nhảy vào đớp liền....2 đứa này hình như đang yêu lại như xưa hay sao đó. ịch nhau đẻ nữa là thiệt thòi nha 2 đứa : gia đình mãi mãi không được Gia Đình Văn Hóa Mới,khu phố thì không được Khu Phố Văn Minh,chồng thì bị khiển trách,đuổi việc vì cán bộ ko gương mẫu.....ham hố ịch...đẻ quá nhiều.
Moá, người ta lãng mạn tí mà cũng ko cho nữa, wỷ à Nói vậy chớ mấy bữa nay đang giận em bỏ bê đi nhậu đó bác, đang nhờ thằng nhỏ làm hoà dùm
Xe đạp thì hên, đó h chưa có té do lúc nhỏ cũng cao, cứ thấy xe nghiêng nghiêng là phóng ra bỏ xe trước Còn xe máy thì có lần ông già kêu đừng chạy số 1, bữa ko có ổng ở nhà phóng thử, làm phát xuống sông luôn mấy bác ạ )
lão Lạc đang rao cho bộ ấm chén của lão kìa.Pác qua dớt về làm súng 2 nòng cho nó oách.Biết đâu thấy hàng lạ,ẻm hết giận.....há....há...há Nói chung là đem về làm kiểng thôi,chứ súng ống lão Lạc mà xài khỉ gì nữa.Xài được thì ổng xài rồi.Bởi vậy mới rao cho, để nhẹ người.Chắc cũng được 1 ký rưỡi.
của ổng đem về ngâm rịu, tác dụng gấp chục lần ngọc dương nhé, ổng bảo thế thôi chứ sức mấy mà mấy em my phẩm cho hiến
Sao không chạy số 1 vậy bác. Đường kẹt xe nhích nhích, đường đông em toàn chạy số 1. Vào số 1, kéo ga mà kim đồng hồ gần vượt 20km/h thì vào số 2, kéo ga tiếp rồi số 3... Xe 67 em cũng chạy như vậy, ngày xưa Vespa (không phải mấy chiếc tay ga thời nay nhé ) cũng chạy như vậy.
Em xin phép bác coppy cái clip này, gửi cho gấu em nó coi ... kêu nó " ụ ẹ mày muốn tao trả bài tuần 2 lần thì đầu tư cho kao " Chứ ụ ẹ mày kao 28 tuổi rồi có tuổi rồi tháng 1 - 2 phát thôi ... tuần bắt mò từ SG về BD đòi 2 phát có mà chết