Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch ai quê Cẩm Phả , Quảng Ninh điểm danh nào :P

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tuansaker91, 20/8/16.

ID Topic : 8556975
Ngày đăng:
20/8/16 lúc 08:25
  1. Tuansaker91 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/3/16
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    2
    Cẩm Phả , trong bạn là gì??? Trong tớ là gì...???
    Chính tớ cũng không thể giải thích nổi nó...

    Chỉ biết mỗi lần gọi tên nhận ra hai chữ giản đơn ấy thân thương biết chừng nào...!
    Với tôi , Cẩm Phả chẳng xinh , với mình Cẩm Phả đếch giàu có , với tui Cẩm Phả không tươm tất , đếch tiện nghi....Tôi cũng chẳng thú thuật với ố đấy về " Cẩm Phả của mình " bằng những lời nói văn hoa....



    Tôi cảm nhận về Cẩm Phả qua " trí tuệ " , qua " hơi thở " và qua nhịp đập của " trái tim "....Khi hắn đương chạm có tức thị Cẩm Phả Vẫn còn sống trong tôi...

    22 năm gắn luôn với con rượu , với góc phố , với đồ hốc , với con người Cẩm Phả....Nó tợ hồ chẳng fai 1 độ thời kì quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để mình có khả năng làm thắng điều gì đó tặng quê hương , tặng Cẩm Phả...

    Đứng trước những người lạ mặt , tớ bình thường phải nói với họ , quê hương tôi là 1 thị xã rỏ bào Vịnh Hạ Long khoảng 20km.....Họ thì không biết về quê hương tui Song tui hãy rất tự tin lúc nói rằng : "tôi thương hắn rất nhiều"...Câu nói ấy tựa hồ chưa bao giờ được nói ra thâu 22 Một thể thơ dại cổ mình sống trong " vòng tay " của Cẩm Phả...vì dễ thường chập cheng ấy cảm giác trong tui chỉ là mẩu đông , chỉ là chốn sinh ra , chỉ là chỗ to lên...



    Cái gì đấy mộc mạc , cái gì đó đơn sơ trong ký ức tôi là Cẩm Phả....
    thơ ấu ngô nghê mù mờ mịt mịt trong suốt ký ức mình là Cẩm Phả....
    Nhà ở , bằng hữu , mái ấm thân thương trong suốt ký ức tôi là Cẩm Phả....
    Trang sách đầu tiên , nét chữ viết nguếch ngoác trong suốt ký ức tôi là Cẩm Phả....
    gia đình nghèo khó cùng nhau vượt lên trong suốt ký ức tui là Cẩm Phả....
    Những giọt nước mắt rơi cùng những đài kỷ niệm thiết trong ký ức mình là Cẩm Phả.....
    Những nụ cười giòn tan trong suốt ký ức tôi cũng là Cẩm Phả....

    làm sao cất tiếng gọi Cẩm Phả thân yêu chốc giờ đây hả xa khuẩn rồi...?!

    Những hàng phố , những con rượu , những hàng vũ khí , những bãi biển , những cơn mưa....giờ chỉ còn trong suốt nỗi nghen , chỉ đương trong giấc mơ...Chỉ đương là tâm thức được gọi tên qua những hình ảnh , những bài viết ngày ngày đọc lại...
    Những đứa bạn thì thơ ấu , những thân phụ cô hở dạy tớ nên người , những cô bác dãy xóm...ngày tháng gặp nhau giờ hử chỉ đang lại trong quá khứ....
    Nỗi nghen ấy , đài kỷ niệm ấy cóc bao giờ có xác xuất diễn tả văn bằng lời , nghỉ thỉnh thoảng ngấc đầu , đôi khi thúc giục tâm não và đôi khi là bật khóc...Nhưng cũng sẽ chỉ ngừng lại đấy , dứt bất ngờ vực ) ở những giọt nước mắt rơi dở dang...



    Có lạc dám khẳng định xa rồi sẽ nghe mãi , có hiếu dám tự tin tuyên bố xa rồi sẽ chẳng quên....Sẽ đách 1 gồm: hỉ dám nói lên điều động đó và đích thị tui cũng vậy....Guồng cù của Cuộc sống thật khắc nghiệt , nghỉ bám riết con người ta đách rời và thỉnh thoảng khiến đích thị ta quên đi quá khứ hử có...
    Nhưng cho dù 1 thời kì dài sau tui mới có thể phản hồi , dầu chỉ là thăm , dù rằng chỉ là vài ba tuần....nhưng tui biết rằng ký ức , tình yêu , tuổi nhỏ đi ai quê Cẩm Phả , Quảng Ninh điểm danh nào :P trong tôi vẫn nguyên vẹn...
    Giờ đây cuộc sống của tôi hử chẳng còn là Cẩm Phả nữa , đã đách còn là những mỏ than , những bãi biển nữa....Từ đây biếu đến rồi đây cũng vậy....nhưng hai tiếng " Cẩm Phả " vẫn nguyên vẹn , vẫn tròn trĩnh trong tim dù cho chỉ là 1 góc bé thôi....Vì nó là thân yêu , vì chưng y là đài kỷ niệm và bởi vì y là " Quê hương - Cẩm Phả " ráng sức cố gắng cố gắng
     

Chia sẻ trang này