Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối.

Thảo luận trong 'Khi người đàn ông khóc' bắt đầu bởi TuyenBiNgo, 23/10/15.

ID Topic : 8232209
Ngày đăng:
23/10/15 lúc 23:13
  1. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/10/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    1,889
    Em cũng mới tập tành chơi 5s có mấy ngày nay thôi, nên không rành lắm, viết cảnh báo này có sai xót gì mong ae góp ý. Tình hình là e đang cần mua con Note 4 hàng công ty. Lúc trưa e có dạo ngang topic của anh @le trung dinh thấy rao con Note 4 còn bảo hành 8 tháng, bảo đảm hàng công ty và còn hóa đơn của TGDĐ. Cái tin thế này ạ: https://www.5giay.vn/threads/galaxy-note4-mau-trang-chinh-hang-con-bh-8-thang-cua-tgdd.8218759/
    (E có search số đt 0974818339 thì ra cái cửa hàng gì đấy, e đi ngang thì nó là cái hiệu thuốc chứ k phải tiệm đt)
    E có cmt hỏi tình trạng máy nhưng chờ lâu quá e gọi luôn. ảnh nói bảo đảm hàng mới fullbox, chính hãng TGDĐ, e xin fix, anh k ngần ngại fix e 200k k kì kèo ( lúc này có thiện cảm với a ghê gớm Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối.)) em hẹn chiều đi làm về e ghé qua xem, ảnh bảo ảnh ở chung cư... tới Âu Cơ giao Khuông Việt gọi ảnh.
    Chiều mưa quá nên e có đt kêu ảnh thông cảm qua hơi trễ. E có nt kêu ảnh test tại nhà, mà ảnh bảo Ông bà già k cho bán nên k vào nhà đc, ok, e cũng chấp nhận. Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. - 1
    Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. - 2
    Đến ngã 3 Âu Cơ và Khuông Việt vạch đt ra e gọi cho ảnh, ảnh kêu: giờ a chở ông già đi ra ngoài rồi, anh nhờ thằng e mang xuống cho e xem. Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. - 3
    E chờ cỡ 10 phút dưới trời mưa thì ảnh gọi cho e kêu e vào 300m có cái đường Lê Ngã bên trái chờ ở đó, đầu đường là quán cà phê, tới chỗ e gọi cho ảnh, chờ 1 tẹo thì có 1 anh tự xưng là e họ ảnh, đến chào và dắt vào quán cà phê đó xem máy, e lựa 1 chỗ sáng nhất ( nhưng đèn hơi mờ).
    Anh đó tự động mở máy, đưa em, e mới xem đc cái viền là ảnh giật lại bấm mã IMEI liền, rồi đưa cái hóa đơn đỏ của TGDĐ chỉ số IMEI trùng khớp. trong hóa đơn ghi tên máy mã số N910F, k có ghi màu. hóa đơn ghi 2/2/2015. ( e k có kịp chụp hình, tại cũng gà quá nên k kịp xử lý gì hết)... Phụ kiện đã xài mà như mới, k có dấu hiệu đã sử dụng, cục sạt k có sạt nhanh, k có logo samsung, 2 chấu cấm dẹp chứ k tròn, tay nghe samsung cũng vậy, mới tin, cứng ngắt, k 1 vết dơ, k có logo samsung trên mic đàm thoại, cái cáp k có tem, k có kí hiệu gì cả, như mới vừa lấy trong hộp ra, nhìn vào là biết hàng lô ngay. còn cái anh kia thì vẫn giữ máy khư khư, e kêu ảnh rút cái bút cho e xem, ảnh rút ra, cây bút như của mấy cái điện thoại điện trở ngày xưa của trung quốc vậy, cây bút làm bằng gì mà sáng quắc hà, ngắn cũn, k có ngòi, e gọi đt hỏi ảnh liền. ảnh kêu : anh nằm cấn gãy, nên ra TGDĐ thay vậy đó. e nản rồi, .. ròi e mượn tới cái điện thoại, nhìn vào màn hình 2k của samsung mà như màn hình của máy trung quốc vậy, mờ nhạt còn bị rỗ nũa... e lướt vài cái trả lại luôn... cái chú quán nước nói : thằng đó nó giao dịch ở đây mấy lần rồi... ( hy vọng k ai bị lừa)
    Trong khi ảnh bảo đảm cho em là hàng chính hãng Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. - 4Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. - 5
    E chỉ xin nhắc ai bán hàng thì nên có tâm tí xíu, đừng làm vậy, thất đức lắm, bán có mắc xíu nhưng đừng lừa dối... tại e xài dòng samsung hơi nhiều và đang xài con s6 nên cũng biết kha khá, như mấy bạn ít xài mà dẫn vào quán nước mờ thế kia là dính phốt ngay.
    MÀ có điều e k hiểu thế nào mà anh ấy có cái hóa đơn đỏ TGDĐ thế kia, search mã số IMEI y chang nữa ( bên trong nấp lưng k có dán mã IMEI), ròi ngày kích hoạt bảo hành gửi cho samssung cũng y chang. giờ tinh vi thiệt... ( topic có dài dòng quá thì mong ae lướt qua cảnh báo mn mới dùm, chứ ai bị lừa cũng khó chịu lắm) .Cám ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/10/15
    joh.le, olingo1, Xiao Hye and 3 others like this.
  2. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn nhắc nhở, tại mình mới chơi, nên k rành lắm! ☺
     
  3. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Giống như hẹn gặp ròi tới nơi lại bảo công tác đột xuất hay chở má đi bơi, bla..bla... nhờ thằng e ra đưa, khách có hỏi thì :e k biết, ảnh đưa e sao e đưa chị vậy, có gì đt ảnh nha!....
    Thật ra e cũng gà lắm, nhưng tại có đi coi máy nhiều, e rút kinh nghiệm thôi, hy vọng mấy bạn mới đi xem máy nên trang bị kiến thức để k bị lừa! H nó lừa tinh vi lắm...
     
  4. hunter145 Banned

    Khi mua hàng mà giao dịch ngoài đường, ko có địa chỉ rõ rang, anh em phải có kiến thức nhất định về sản phẩm mình mua, bác chủ rất có kinh nghiệm và có tinh thần cảnh giác cao.
    Rất mong anh em lấy đó làm bài học trước khi mua hàng trên mạng.
     
    TuyenBiNgo thích bài này.
  5. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    tốt nhất k giao dịch ngoài đường nếu món hàng có giá trị tương đối lớn
     
  6. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Chắc thấy e con gái tưởng dễ dụ!
     
    dotienbinh thích bài này.
  7. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    g mua cái gì, nếu nhắm đủ tiền thì quất chính hãng, còn không đủ mà mua xài rồi thì cứ " e không biết coi máy, nếu ok thì gd tại của hàng dt nào uy tín không thì cứ chạy ra hãng test phát là ok"
     
  8. babytiamoboy007 Thành Viên Bạch Kim

    hoan hô bạn gái Anh em cẩn thận với anh này, bán điện thoại gian dối. và cũng chúc mừng bạn đã thoát vì có kinh nghiệm .Ai ít kn thì nên mua hàng chính hãng tránh hàng xách tay ,trước khi mua nên tham khảo thực tế máy đó trước xem nó ntn và kèm theo những gì.
     
    TuyenBiNgo thích bài này.
  9. .Liberty. Thư Ký

    Đã xử lý........
     

Chia sẻ trang này