Bé trai bị bỏ rơi kèm lời nhắn: 'Con anh đó anh Hưng' Một bé trai khoảng một tháng tuổi được quấn trong chiếc áo khăn màu xanh và áo khoác màu tím bị ai đó bỏ rơi. Sáng 28-8, những người đi bộ ở công viên đi bộ thuộc phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai phát hiện một bé trai khoảng một tháng tuổi được quấn trong chiếc áo khăn màu xanh và áo khoác màu tím bị ai đó bỏ rơi. Bên cạnh em là một túi xách sọc carô màu đỏ. Bên trong túi đựng quần áo, sữa, bịch bỉm và tờ giấy viết dòng chữ: "Con anh đó anh Hưng". Bé trai bị bỏ rơi. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết sự việc trên xảy ra ở địa phương. Sau khi tiếp nhận sự việc, bé đã được người dân và cán bộ phường chăm sóc. Hiện bé trai được chuyển sang trạm y tế phường để được chăm sóc. Tờ giấy được tìm thấy trong túi để gần bé. TÀI TRỢ “Từ sáng đến giờ có rất nhiều người đến nhận nuôi bé. Tuy nhiên, phường chưa thể giải quyết cho người khác nhận nuôi vì phải làm đúng theo quy định của pháp luật. Phường thông báo để ai là cha mẹ của bé trai thì liên hệ đến UBND phường để nhận nuôi" - ông Kiệt nói. "Trong trường hợp không ai đến nhận con thì phường sẽ làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật theo hướng nào tốt nhất cho đứa trẻ" - ông Kiệt cho biết thêm. Túi đồ được tìm thấy gần nơi bé . VÕ HÀ
tội nghiệp, bữa trước tính đẩy cho lão HieuGiang đổ vỏ, may mà anh em nhắc lão ấy, chứ ngu ngơ như lão ấy thì dính trap chắc, còn em bán cơm thì lão ấy sắp xếp ôm đứa bé lên long Khánh lánh nạn, kinh phí lão ấy đài thọ, có điều sau khi cty mỹ phẩm tuyển vào vài em mới thì tiền bạc lão ấy chi cho tình phí mới hơi cao, em bán cơm ở trên Long Khánh hụt hẫng quá nên bỏ đứa nhỏ để dằn mặt lão ấy thôi, vì con bé biết lão ấy thương con lắm, cha già con mọn mà