Tìm kiếm bài viết theo id

Ánh mắt của chó mẹ khi đàn con bị đem bán ám ảnh dân mạng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 23/2/17.

ID Topic : 8756023
Ngày đăng:
23/2/17 lúc 08:54
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    9,616


    Ánh mắt của chó mẹ khi đàn con bị đem bán ám ảnh dân mạng

    Khoảnh khắc chia ly của những chú chó nhỏ sắp phải xa mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động...

    "Không có người mẹ nào mà không thương con". Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của vạn vật, không riêng gì con người. Chính vì thế, dù trong hình hài của những con vật bản năng làm mẹ vẫn luôn luôn hiện hữu.

    Hình ảnh chó mẹ "tiễn biệt" đàn con đang được chia sẻ rần rần trên các mạng xã hội đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem. Qua bức hình có thể thấy những chú chó con được nhốt rất cẩn thận, có vẻ như đã chuẩn bị xong xuôi để đưa đến nơi khác.

    Chó mẹ đứng thẫn thờ nơi bậc cửa, đôi mắt buồn thiu nhìn theo đàn con trên xe. Những chú chó con cũng tranh nhau chiếm lấy vị trí trong lồng để hướng mắt về phía mẹ, nhìn mẹ rõ hơn, như muốn hỏi mẹ rằng vì sao lại không được ở bên cạnh mẹ...?

    Ánh mắt của chó mẹ khi đàn con bị đem bán ám ảnh dân mạng - 1
    Hình ảnh mang lại rất nhiều xúc cảm cho người xem. (Ảnh: facebook)

    Chó mẹ chỉ biết bất lực ngắm các con lần cuối, có lẽ nó lờ mờ hiểu được rằng đàn con của mình sắp bị mang đi. Như biết thời gian dành cho con không còn nhiều, chó mẹ không rời đám con nửa bước.

    Khoảnh khắc của tình mẫu tử vừa xót xa vừa bi thương này chạm đến trái tim của nhiều người. Không biết rằng những chú chó con xa mẹ này sẽ đi về đâu: Gặp được một gia đình tốt, được no ấm hạnh phúc hay chẳng may rơi vào tay những kẻ buôn bán chó rồi có kết cục buồn...?

    Nhìn hình ảnh trên, chúng ta lại nhớ đến chó mẹ trông con trước khi bị bán, từng làm lay động cộng đồng mạng. Tại một con đường ở Thái Lan có một quầy hàng nhỏ rao bán những chú chó nhỏ, 7 chú chó được để nằm trong những chiếc rổ nhỏ, tất cả đều còn rất nhỏ và yếu ớt.

    Thế nhưng, điều đặc biệt thu hút sự quan tâm của những người đi đường là hình ảnh của chó mẹ. Vừa trải qua đợt sinh chú chó có vẻ rất mệt mỏi thế nhưng nó lúc nào cũng đứng bên cạnh đàn con quấn quýt không rời, thỉnh thoảng liếm láp đầy yêu thương nhằm giữ ấm cho các con của mình.

    Dường như biết con mình sắp bị đưa đi nên chó mẹ tỏ ra rất căng thẳng, ở bên canh chừng khi các con đang say giấc.

    Thêm 1 hình ảnh về chó mẹ khác kèm theo lời chú thích cũng đã từng lấy đi nhiều cảm xúc của người xem: "Nằm trong lồng chờ chết trong khi đang mang thai. Chú chó này đã sinh con ngay trong lồng. Nó cố đẩy con mình ra khỏi chiếc lồng đáng sợ trong vô vọng…".

    Ánh mắt của chó mẹ khi đàn con bị đem bán ám ảnh dân mạng - 2
    Hình ảnh này khiến người xem ám ảnh...

    Trong ảnh, một chú chó con vừa sinh, mắt còn chưa mở, đang cố gắng đưa đầu ra khỏi chiếc lồng sắt. Bên cạnh là chú chó mẹ mệt mỏi, tội nghiệp.

    Chó mẹ đã cố gắng đẩy con thoát ra khỏi cái lồng nhốt này nhưng bất lực. Nhìn dáng vẻ cam chịu và dáng ngồi cúi đầu của nó, không ai là không thấy thương cảm.

    Những hình ảnh cảm động này khiến chúng ta nhận ra rằng dù là con người hay động vật, tình mẫu tử bao giờ cũng quý giá và thiêng liêng.
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Theo thuyết Nhân Quả của Phật Giáo : thằng nào kiếp này đầu độc người khác,ăn trên đầu trên cổ người khác,tham nhũng.Kiếp sau làm Chó để thấy cảnh chia lìa,đau đớn khi bị đưa vào lò mổ.

    Liệu hồn làm Quan cho đứng đắn.
     
  3. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Nhìn quang cảnh nhìn đôi dép......................
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  4. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    có thật thế không, sợ là mua thần luôn ấy chứ.
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  5. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Mình rất thấm thía câu nói
    Chỉ có ai biết yêu thương các con vật thì mới biết yêu thương đồng loại.
    Bởi vậy mình luôn dạy con cái yêu thương và làm bạn với chó mèo để chúng cảm nhận được điều đó.
     
  6. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình chả tin có kiếp sau!Bây giờ bọn nó đang sung sướng thì bọn thầy tu lại bảo "kiếp trước do nó tu"!Đa số quan chức đã hạ cánh an toàn sống trong nhung lụa đó bạn,có thằng nào quả báo!!
     
  7. Ngô Kiều Phúc Thành Viên Cấp 3

    Loài chó và mèo chỉ là một phần nhỏ hai loài vât sống chung trong xã hội con người thôi, ngoài ra ở xã hội rừng tự nhiên còn nhiều cách để mình học lối sống hoang dã và từ đó đút kết lối sống xã hội loài người hiện tại.Nó giúp mình rất nhiều ở những phương án bí và tồn tại ở xã hội phân cấp trong các thành phố lớn nhỏ, ngoài ra còn tập mình tính logic hóa và khoa học logic theo các dạng phương toán học.

    Xã hội rừng có nhiều điều mình học ở cá nhân và đồng đội lắm
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  8. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    .... làm bò cho người dắt lên tầng 5 lận ,hahahah
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
    nguoianhyeu thích bài này.
  9. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Chúng nó mua thần mua thánh luôn rồi haha
     
  10. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Ko phải ko có nhân quả đâu các bạn. Cũng như các bạn có tiền gửi ngân hàng vậy, nếu các bạn gửi ít mà xài nhiều thì sẽ mang nợ. Còn các bạn gửi nhiều mà xài ít thì ngược lại. Thì việc báo ứng cũng vậy thôi. Những người làm ác mà chưa gặp quả báo là do nhiều đời nhiều kiếp họ làm thiện, nên quả báo chưa tới. Nhưng khi quả báo tới rồi thì ko ai cứu nổi.
    Còn những loài vật mà phải xa lìa con cái là do ngày trước họ thiếu nợ ko trả nên kiếp này phải chịu cảnh nhìn con bị bán để trả nợ nta. Cũng có thể kiếp trước tìm cách hãm hại nta phải chia lìa gia đình, nên kiếp này phải chịu quả báo như vậy.
     
    ti1188, joh.le and hoangkhiem27 like this.
  11. GauMoi Thành Viên Cấp 3

    Nên nuôi 1 con vật cùng với đứa con của mình để nó học cách yêu thương
     
    joh.le, tuannokia and hoangkhiem27 like this.
  12. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    bạn giải thích về luật nhân quả nghe rất hợp lý ,hợp tình đấy
     
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Có thật sao?Giảng hơi huề cả làng!Chắc COCC nó tu mấy chục kiếp nên giờ mặc sức tham nhũng vơ vét!Thần thánh thì ăn đồ cúng riết nên phù hộ thêm thôi!quả báo đâu ko thấy thấy 1 thằng làm cả triệu người chịu,chắc mấy triệu người kia mắc nợ thằng làm hay là ko tu nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem27 like this.
  14. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    không phải ai cũng có thể đứng trên cả triệu người nhé em,ngoài cái tài năng ra ,nếu không tính thì cái may mắn phải vượt trội hơn 1 triệu người trên
    Ai giải thích thử xem : 2 đứa trẻ cùng sinh 1 ngày ,thậm chí cùng 1 giờ nhưng 1 đứa thì sinh ra trong gia đình giàu có ,còn 1 đứa thì sinh ra trong gia đình nghèo khó ,chưa kể có thể bị dị tật bẩm sinh
    Ai ra đường thấy 1 cô gái đẹp từ làn da đến ánh mắt, thân hình ,lại sang trọng quyền quý ,còn 1 cô gái khác cũng trạc bằng tuổi đó lại ,lại xấu xí ,thậm chí tật nguyền cầm xấp vé số lầm lủi cúi đầu mời từng người khách dưới ánh mặt khinh khi của người đời !!!!
    Bản thân cô gái bán vé số đó ,đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khổ đó có làm gì nên tội sao họ bị thiệt thòi như vậy?
    Còn những người cao sang quyền quý,đẹp đẽ dễ nhìn,những đứa trẻ sinh ra đã thừa hưởng cả gia tài đồ sộ của cha mẹ như con trai Dũng lò vôi ở Bình Dương ,bản thân nó cũng không biết vì sao nó sướng và giàu như vậy mà tự cho là số và số có từ đâu có phải từ luân hồi ,nhân quả không?
    Ở đây chúng ta có thể đang chịu khổ nhưng thời gian sau chúng ta có thể may mắn đổi đời sang giàu có, mấy ai bình tỉnh nhìn lại quá khứ như 1 cơn ác mộng của mình không? và ngược lại nhiều người đang giàu sang bổng chốc gặp tai ương ,bệnh tật,cháy nhà .... trở nên bần hàn ,tật nguyền ,họ có muốn không? và với họ cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi !!!!!
    Do số ,do hên xui ,may mắn có phải đúng hay không?
    Bản thân mình biết 1 số người rất giàu có thậm chí nếu nói tên ra ,hầu như mọi người đều biết nhưng mình dám khẳng định với các bạn là họ không thật sự tài giỏi nhưng họ lại rất may mắn ,hahaha
    Nên mới có câu :
    Thời thế tạo anh hùng
    Chứ mấy khi anh hùng xoay chuyển được thời thế
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
    joh.le thích bài này.
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    E chỉ tin số phận thôi a!Người cũng có nhiều loại người: người có tâm v kẻ vô tâm,loại cam chịu v ko cam chịu.Dân mình khổ là do họ vô tâm đó a.
     
  16. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    đi thật nhiều qua các vùng đất nước sẽ có cái nhìn thoáng hơn e ơi ,tất cả tùy duyên thôi em trai à,hahaha
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    E đi chắc bấy cái miền Tây v Đông rồi a!Cái lý luận nhân quả v an phận của đạo phật làm con người ngu hoá thành con vật cho những kẻ ác lợi dụng,bây giờ giáo hội toàn người cài cắm của COCC chứ làm gì có ai tu thật đâu a!
     
    tuannokia and hoangkhiem27 like this.
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Quả báo ko phải ko có mà là nó chưa đến.
    Thì pác cứ đơn giản hoá mọi chuyện đi.Đừng nghĩ sâu xa làm gì,cứ chia sẻ,thông cảm với những người khó khăn.

    Chỉ vì câu bình luận đầu tiên của mình mà anh em đã đưa vấn đề sang Phật Giáo.

    Thật sự mình ko có ý nói : con chó đáng bị như vậy hay khuyên bảo các bạn về Nhân Quả trong Phật Giáo.

    Ý mình là đang chửi kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
     
  19. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Mình thì chẳng quan tâm tới kiếp sau mình sẽ thế nào hay nhìn người này xấu xí,nghèo khổ mà đánh giá dựa trên thuyết Quả Báo.

    Bánh xe Luân Hồi khó lường,nên khỏi đoán làm gì cho mệt.

    Cứ sống tốt ,lương thiện là được rồi.
     
  20. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    vậy em có thể làm gương để ae 5s thấy và bắt chước đi nào nhưng coi chừng mèo ,mập mà bị bỏ vào lò vi ba quay 5s là thôi rồi chín giòn luôn đấy ,hahaha
     

Chia sẻ trang này