Tìm kiếm bài viết theo id

[BỨC XÚC]Cháy nổ gas Bình Minh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hohoangdanh254, 4/5/11.

ID Topic : 3181551
Ngày đăng:
4/5/11 lúc 18:08
  1. hohoangdanh254 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    19/3/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    173
    Mình đang rất bức xúc về hãng gas bình minh, cái bức xúc đó mình xin được gói gọn vắn tắt qua vụ việc ngày hôm nay.
    Ngày hôm nay tầm khoảng 9h30 sáng (lúc này mình đang đi thi), ở nhà dì có gọi 1 bình gas Shell màu xanh dương 12kg (giá 424.000VNĐ) từ dịch vụ cung cấp gas Bình Minh. Tầm 10h mình thi xong, về đến nhà thấy bụng k đói nên ko bảo dì nấu nướng gì thay vì mọi lần vừa về đến nhà vẫn thưởng hay kêu dì làm chút gì đó ăn. Đến tầm hơn 12h mẹ mình chăm sóc bố mình đang bệnh từ bệnh viện CR về, như mọi lần mẹ tranh thủ ăn uống, nghỉ tí rồi vào bệnh viện, xuôi sao trời nực quá mẹ mình đi thay ngay bộ đồ mỏng mỏng cho nó mát. Xong xuôi xuống bếp, vặn núm bếp gas thì... phụt...phụt lửa từ cửa trạn đựng gas phụt ra ngoài, áo quần mẹ mình cháy, lủng cả quần lót, tóc cháy xém. Khi lửa vừa phụt ra được 5s thì ... Đùng...ùng một tiếng nổ làm rung chuyển cả căn nhà, cánh cửa trạn bằng kính vỡ nát(cũng cám ơn cánh cửa này đã đỡ phần nào lực nổ), xe nước mía của bà hàng xóm đối diện cũng lung lay, kịp dập tắt lửa trên người và thoa thuốc( phải chi như thường ngày mẹ k thay đồ mà mặc nguyên cái quần jeans thì đỡ bỏng chân mẹ mình rồi), mẹ mình gọi ngay Bình Minh xuống kiểm tra. Một anh lấc khấc xuống phán lung tung làm dì,mẹ và mình bực tức, mình hỏi nó h biết nguyên nhân tại sao k ?. Nó trả lời : ko, để nó kêu kỹ thuật viên xuống. Đợi hơn 20' mình bực mình vì chưa thấy thằng kỹ thuật viên nào xuống cả, gọi lại cho Bình Minh gặp ngay con nhỏ trực đt láo lếu: " Anh từ từ chứ, cháy nổ gì đâu phải gọi là có liền đâu", trong khi mình hỏi rất lịch sự là tại sao chưa thấy người xuống. 10' nữa có 2 a xuống, 2 a cật lực kt một hồi k tìm ra nguyên nhân(bếp k xì, dây cũng chả rò rỉ), mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu bàn mưu tính kế đổ lỗi, gọi cho mấy anh Shell (cty chịu trách nhiệm đóng bình gas) Thế là có 2 a xuống, vừa vào, a lắc lắc sợi dây nối từ bình gas vào bếp gas phán 1 cầu: "Xì...ì" mấy a Bình Minh gật gật tỏ vẻ cũng đồng ý. Lúc này sự bực mình của ng` nhà mình tăng lên vì mỗi thằng nói 1 kiểu xong h Bình Minh lại tán thành ý kiến Xì giống bên Shell trong khi lúc nãy cả 2 a kỹ thuật kt và nói k xì. Chưa dứt lời a Shell nói tiếp "À chị à, bếp gas mình k nên đóng tủ đâu chị à, khí gas nặng hơn không khí nó cứ phà phà ở dưới đất, mà trong đây thì lại hầm nên khi chị vặn núp cái lưỡng khí gas đó đã cháy" Mình lúc này cũng hơi bất ngờ vì thậm chí cho những căn nhà cao cấp của Phú Mỹ Hưng cũng đều để bình gas trong tủ, những căn nhà đó họ đã được ~ kỹ sư, kiến trúc sư giỏi tính toán rất kỹ mà h ông này phán thế. Thấy k giải quyết được gì mà chỉ đôi co, mẹ mình cho mấy chú Shell về, mấy chú Shell còn bảo thì h đó là e chỉ chị là phải để gas thông thoáng còn vụ cháy nổ này để lại cho bên Bình Minh giải quyết. Mấy anh bên Bình Minh ra ngoài đứng nói chuyện đt vs sếp một lúc vào nói 1 câu là e ko bồi thường cho chị vì e k có lỗi mà e chỉ "hỗ trợ", chị hay hiểu rõ ngôn ngữ nhé "hỗ trợ" chứ k phải "bồi thường", e xin hỗ trợ chị 2tr. Nghe thật bực, cái bình gas nổ cái cánh cửa k tính khung nhôm thì kính đã hết 750k, trong đó có 20kg gạo lứt cũng hết 400k đã bị lẫn mảnh chai, rồi h mẹ mình bỏng nửa 2tr nó làm gì chứ hả? Mà nghĩ sao nó nói k có lỗi 5,6 năm nay mình xài có sao đâu tự nhiên hôm nay kêu bình gas mới lạ có sự cố cháy nổ nguy hiểm. Như vậy cần phải xem lại cái anh gắn bình gas kiểu gì mà để xảy ra sự cố. Mà cũng đỡ nếu là dì bật bếp mình thì sẽ có án mạng, vì dì có đứa con 3,4 tuổi nó hay đi theo mẹ, nếu như lúc đó dì mình nấu thì đứa bé bị lửa thiêu chết rồi. Thấy kiểu "hỗ trợ" ấy thật k chấp nhận, mình đuổi tụi Bình Minh về, nó để lại sđt và bảo nếu đồng ý sự "hỗ trợ" ấy thì nó sẽ đem 2tr xuống cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại mình thèm lấy 2tr nó rồi xong chuyện sao? Nỗi bức xúc như muốn đang hối thúc, thế là cả mình cũng gia đình sẽ phải tẩy chay thương hiệu Bình Minh này, đồng thời cũng k muốn đem sự cố nguy hiểm này đến bất cứ gia đình nào nữa. Mình lập topic này với mong muốn mọi người hãy tránh xa Bình Minh ngay khi còn kịp, và giúp mình phát tán tin này càng rộng càng tốt, tuyên truyền mọi người tẩy chay Bình Minh vì lợi ích của người tiêu dùng chúng ta.
     
  2. Triệu Hán Quang Thành Viên Cấp 5

    Đọc mà thấy tức giùm bro lun. Kiện nó đi bro
     
  3. zacky Thành Viên Cấp 3

    - Nếu đúng như những lời bro nói thì mình không thể chấp nhận được cái kiểu "xin lỗi" như vậy được, làm tới cùng đi bro.
     
  4. kd_tnc001 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nguy hiểm ... chạy lẹ
     
  5. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    cho lên báo đi bạn
     
  6. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    kiếm luật sư chơi nó đi, giữ giấy tờ chữa bệnh + chụp lại vài tấm ảnh
    sau này có thể lôi ra dùng đó
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ặc ặc, dzụ này mới nè.

    Không bắt nó lập biên bản. Kêu công an xuống là nó hết lằng nhằng.
     
  8. changtrai_itnoi Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi.làm lớn chuyện đi bạn.
     
  9. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Ủng hộ pác làm thịt chúng nó ! Nhưng hơi khó vì chúng nó có tiền... @@
     
  10. congbac Thành Viên Cấp 4

    hình như nghe nói bình ga là bảo hiểm hết rồi nổ gì là phải đền cho khách hết mà, bác cứ kiện hay đưa lên báo đi
     
  11. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    cứ kêu công an xuống còn không lên báo công an, thanh niên, NLĐ,.. trình bày sự việc coi nó còn bố láo không.
     
  12. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    kiu nhà báo tới, kiu CA tới, kiu Phường tới, kiu jang hồ tới cho nó chít lun
     
  13. tonynk Thành Viên Bạch Kim

    cái này đúng rồi có gì đâu mà mới, gas nặng hơn không khí nên phà sát đất, còn muốn biết gas có xì không phải dùng nước xà bông đổ lên dây dẫn xem xì bọt rò rỉ không...
    Bác chủ cứ làm rõ chuyện này đi, nó không thiếu tiền đâu trả thế là hời quá cho nó, bác cứ làm căng vào
     
  14. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    làm ăn ntn thì tiêu rồi
     
  15. wenfa Thành Viên Cấp 2

    kiện nó đi để nó ảnh hưởng người khác nữa sao??
     
  16. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    móa ơi ! hôm qua nhà em hết ga đang tính gọi điện cho hãng ga cũ thì thấy tờ quảng cáo của bọn Bình Minh , thấy có nhiều khuyến mãi nên em đã gọi hãng đó rồi ... hic hic nghe bác chủ top kể thấy sợ ghê !
     
  17. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    nguy hiểm thật. đọc đau cả mắt [BỨC XÚC]Cháy nổ gas Bình Minh
     
  18. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nếu mà tìm cách đỗ lỗi thì tương lai nó cũng mất thương hiệu
    nhưng lâu lâu có 1 khách hàng bị chắc nó cũng làm lơ cho đỡ tốn kém .
    mà sao có vụ nổ mà công an phường ko tới xem xét vậy ?
     
  19. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    ko chịu gọi 114 xuống. nó lập biên bản ùi từ đó kết luận nguyên nhân cháy nổ, cần chi phải gọi tụi kia xuống. thậm chí mình chịu mất 2 triệu để cho có biên bản kết luận là bên gas lỗi, thì thằng gas nó lo cho CA còn hơn 2 triệu "hỗ trợ" đó nữa. thà mình ko ăn dc, thì cũng phải bắt nó ói ra cho người khác ăn
     
  20. pixelart Thành Viên Cấp 6

    Nhà mình đang xài gas ở gần nhà 10 năm nay, mấy hôm thấy Bình Minh quảng cáo nhiều quá nên có gọi xài thử, mà nghe bro nói, chắc quay về xài gas chỗ cũ cho chắc ăn... thanks bro đã chia sẻ
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. thienlong_nguyen10,
  2. chíp_bom,
  3. alo789vntoday,
  4. kevic,
  5. Tramy24,
  6. huynhhoan
Tổng: 1,581 (Thành viên: 7, Khách: 1,533, Robots: 41)