Tình hình là cháu mình nó rất mê bi ve (loại bi bắn hồi nhỏ chắc ai cũng từng chơi qua) Mà mình thấy những chỗ mình đi bán bi xấu lắm, không được đẹp như hồi lúc nhỏ mình chơi. Hồi nhỏ có bi sữa, bi trắng có màu ở trong, đủ thứ size, còn giờ mình đi mua cho cháu mình viên bi đục ngầu như cục bi bỏ trong hồ cá vậy đó =.=" Bi kiểu như vầy nè, hoặc bi sữa trắng đục có thêm màu sắc khác. Cảm ơn,
tiệm vật liệu xây dựng thấy có bán, nên ông hàng xóm mua về lát sân gắn thêm bị cho nó đẹp , lâu lâu có mấy đứa nhỏ lấy cây sắt cạy lên mà không được.
chỗ mình bi của nó ko có kiểu như trong suốt bên trong có màu mà nó toàn kiểu như bi bỏ hồ cá áh, màu đục hết nguyên viên bi ko thấy màu bên trong nhiều, thà là bi sữa thấy đẹp hơn mình mua cho cháu mình chơi : ))) Bi sắt là bể đồ hết Vậy àh, để rãnh mình chạy wa đó xem. thanks bạn nhé
Chào bạn, bên mình cung cấp các loại bi ve như bạn yêu cầu. Bạn vui lòng truy cập website http://banbive.com hoặc liên hệ trực tiếp tới số 086 886 1803 để đặt hàng nhé
hồi nhỏ mổi lần người ta móc cống là đi theo lụm 1 lon luôn, còn bi này bỏ vào lò than chút nóng lên xong bỏ vô nước nó nứt nứt đẹp lắm, xong bắn nó bể ra từng miếng, bạn ra chổ nào bán hồ cá kiểng đó có bán nhóc luôn hoặc mấy tiệm đồ chơi có mà...
Hồi đó em bắn hơi bị siêu các bác ạ, cỡ 2m là làm cái cóc liền, hồi đó ham chơi cái này mà suýt mất thằng em, nó lẫm chẫm bước đi, đến lúc nghe tiếng khóc thì chạy ra ao thấy thằng ku chìm dưới ao, may mà tay nắm đc mấy cọng cỏ ống, từ đầu đến chân đầy bèo, mang về tới nhà là xơi 2 bạt tai của mẹ, đến tối ba nhậu xong mang cần câu ra quất thêm 5 roi nữa, nhớ nhất câu nói của ba lúc đó: "nếu mà chậm tí xíu thì giờ nó đã nổi lên rồi". Gần 30 năm trc của em đấy
Em đọc cũng biết đào mộ, nhưng ký ức tuổi thơ tràn về, nhớ lại thuở bắn bi với đá cá lia thia, à, hồi đó em đá cá lia thia chung với Ngọc Hà, em Ngọc Sơn đấy, nhà em chung dãy với nhà tập thể với Ngọc Sơn, cách chục căn
Uh,nói gì chứ thuở bé,hầu như ai trong chúng ta cũng trải qua ~ trò chơi như vậy,vì thời ấy đâu có mấy thứ game gủng như bi giờ.Mà lúc ấy trong hẻm còn nền đất,vui nhất là bắn bi khung tam giác&đá banh=đồng tiền.Giờ sao chẳng thấy các hội chợ dân gian khôi phục lại các trò ấy nhỉ?Cứ để lũ trẻ con cắm đầu vào đt,MTB...chơi game,cận thị rất nhiều.
hổi xưa tay bắn bi còn tô cơm để kế bên, bắn xong phủi phủi rồi ăn cơm tiếp đợi tới phiên, mà thằng nào thằng nấy mạnh như trâu, có thấy tiêu chảy gì ráo đâu... giờ ô nhiểm nặng quá..