Tìm kiếm bài viết theo id

Cái chết của con Tê Giác cuối cùng ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 2/10/16.

ID Topic : 8607610
Ngày đăng:
2/10/16 lúc 19:32
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn là 1 trong những người mà mình rất tâm đắc trên 5giay, hy vọng có dịp tiếp xúc với bạn bên ngoài Cái chết của con Tê Giác cuối cùng ở Việt Nam
     
    joh.le thích bài này.
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Con người tự hào có đầu óc thông mình hơn con vật mà lại có nhiều hành động không bằng nó.
     
    Black dog and joh.le like this.
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cũng hy vọng có dịp diện kiến pác Trung.
     
    Black dog thích bài này.
  4. taon Thành Viên Cấp 4

    Xí xọn tí, mình thấy bác ấy chia sẻ 1 trường hợp thực tế mà bác ấy biết để tạo nên những góc nhìn đa dạng cho topic thôi mà, có lẽ tầm nhìn của mình hạn chế nên 0 nghĩ là cổ xúy cho việc săn lùng sừng tê giác chữa bệnh. Thực tế là chuyện này đã và đang diễn ra,lâm tặc đã sát hại con tê giác cuối cùng ở Vn và 1 số con ở châu Phi, giá sừng tê rất cao. Nói về ung thư thì có nhiều cách, 1 số người săn lùng sừng tê giác, những bệnh nhân ung thư có điều kiện thì ra nước ngoài chữa trị, số khác thì tận dụng thảo dược tự nhiên, chứ 0 phải tất cả đều đi theo hướng săn lùng tê giác.
    Rất trân trọng những nỗ lực của các nhà nghiên cứu nước ngoài và sẽ tuyệt vời hơn, nếu họ có thể đề xuất những biện pháp đơn giản để người dân, đặc biệt là những người sống gần các khu rừng có thể góp phần tìm cách bảo vệ những loài thú quý hiếm. Hiện giờ mình thấy ở Vn, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã ngập tràn tâm tư con người nên chỗ dành cho tình yêu thiên nhiên hơi bị hiếm. Tình yêu này nếu có cũng chỉ dừng lại ở sự xót thương vì số phận bi thảm của chúng và những lời kêu gọi lẻ tẻ chưa gây được tiếng vang để mọi người cùng chung tay
     
    joh.le thích bài này.

Chia sẻ trang này