Tìm kiếm bài viết theo id

cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuahangT_N, 18/11/14.

ID Topic : 7600872
Ngày đăng:
18/11/14 lúc 22:11
  1. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    30/11/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,189
    mình mở lại topic cho anh em đọc nhé ,,
    tình hình là sáng nào 6h mình củng dậy đi làm ,thường mình hay đi ăn hủ tiếu của bác đó ,,thời sinh viên mình thường ăn ở đây,, ngày nào mình củng ghé nhưng chợt sáng nay mình củng vào ăn như bình thường ,,nhưng mình gắp đôi đũa thứ 2 thì có 1 ánh mắt đang nhìn mình ,,

    mình quay ra thì có 1 em bé cơ hàng rách rưới đang nhìn mình ,,,mới đầu mình củng ko để ý nhưng rồi thấy thằng bé cứ nhìn chăm chăm ,,thấy tội nên hỏi ông hủ tiếu là thằng bé là ai vậy chú sao thường con không thấy nó ,,ông hủ tiếu mới bảo ,,ba mẹ nó bị xe cán chết ,,lúc trước ba mẹ nó bán trái cây ngoài chợ ,,

    mình thấy tội quá nên mình mới qua hỏi nó ,em ăn gì chưa nhỏ ,,,nó lắc đầu và nói là con rất đói đả 2 ngày rồi con ko ăn gì ,,,mình thấy vậy mới kêu qua đây ăn với anh ,,,
    rồi mình kêu 1 tô thật to để cho thằng bé ăn ,,,lúc vừa ăn mình hỏi là nhà ở đâu sao ko về nhà đi lang thang vậy nó mới bảo là ,....nhà nó ở tây ninh ba mẹ nó bán trái cây ngoài chợ ,,buổi sáng đi lấy hàng bị xe cán chết rồi ,,
    mình nghe tới đây là chạnh lòng rồi ,,,ko ăn nữa và hỏi nó nhà ở đâu anh đưa về ,,

    nó mới nói bố mẹ nó ít khi dắt về vì nó sinh trong sài gòn ,, do công việc đến giờ làm ,mình phải đi ,,mình móc trong túi ra 500k mình trả tiền hủ tiếu và cho em nó 400k để dằn túi ,,,và có đưa cái card ,khi nào đói gọi anh ,,,
    nó hay lại xe hủ tiếu đó vào buổi sáng để xin nhửng ai ăn thừa nó xin ,,,và nhửng quán cơm gần đó ai ăn thừa thì nó vào xin để ra ngoài góc nhà ngồi ăn ,,,
    chuyện chỉ có thế

    hảy gọi cho mình để mình dắt đi xác minh thằng bé nhé
    0943211722 buổi sáng nha vì ông hủ tiếu bán buổi sáng
    tụi mình họp lại 1 nhóm rồi đi xác minh ,
    địa chỉ nhà mình 549/27 nguyễn đình chiểu p2q3 ,,anh em hộp lại 1 nhóm rồi đii chung luôn nha,,cây ngây ko sợ chết đứng ,,
    updat ngày 23/11/2014

    mình mới đi xác minh lại ,,mình hướng dẫn anh em đi xác minh nhé ,,,
    anh em từ đầu đường lữ gia anh em chạy xuống cuối đường là ngã 3 nguyễn thị nhỏ và lữ gia ,,anh em quẹo tay phải chạy từ từ nhìn bên tay phải có đường số 3 queo vô đường số 3 đó
    rồi chạy 10met tới số nhà 183 đối diện có cái hẻm ở đó có 1 quán hủ tiếu của chú 7 ..chú đó rành nhất anh em cứ hỏi chú ,,thằng bé hay lại đó dc chú cho ăn ,,
    mình xin cam đoan đây là sự thật
    m
    ình đăng lên đây là để anh em tìm và giúp nó ,,mình ko nhận bất cứ tiền nào của anh em ,,anh em muốn giúp thằng bé thì hảy đi xác minh và tìm giúp nó nhé ,,mình củng sẽ đi tìm và giúp nó it tiền ,,mình ko nhận bất cứ đồng tiền nào của anh em nhé cám ơn
    vụ này là tình cờ có duyên và gặp em nó ,,nên mọi thắc mắc gì cứ call hỏi mình ,,mình chỉ ,,anh em nào có lòng thì ai đi ngang đường đó để ý nếu có thấy thì giúp em nó ,mình chỉ cần vậy ,,và mình ko muốn gây thù gì hết ,,,vui vẽ là dc rồi thân chào

    cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé
     
  2. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    1 tấm lòng cần đc nhan rộng
    sẽ lưu ý khi đi qua khu này, gặp sẽ báo bác, và gởi e nó chút đỉnh sống qua ngày
    tuy nhiên mình nghĩ về lâu dài nên tìm 1 trung tâm bảo trợ rồi gởi em nó vào sẽ hay hơn
    qtrog trc mắt tìm dc e nó cái đã
     
  3. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    sáng mai em sẽ đi kiếm nó ,,xin nghĩ bữa ,,,bác qua đó nhớ luu ý dùm mình nha có gì sms mình 0943211722 ,,thấy nó thương quá vì mình củng chẳng giàu có gì ,,,mong anh em người ít ít giúp em nó vô trại mồ côi ,,nghe nói vô đó củng phải đóng ít tiền gì đó
     
  4. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Theo mình nghĩ là nên tìm được bé và nhờ CA liên hệ đưa về cho người thân ở Tây Ninh, họ chắc là cũng đang đi tìm em. XH mình bây giờ đáng buồn quá, tai nạn xảy ra mà không ai để ý bảo vệ trẻ nhỏ, ngay cả thằng chủ nhà mất nhân tính kia nữa, người chết còn không xót thương đứa trẻ, đem bỏ mặc nó ra XH đói khát mặc kệ... đúng là XH VN mình ngày càng THÚ TÍNH hơn NHÂN TÍNH.
    Mình cũng sẽ thử đi tìm em bé này xem sao, khu Lữ Gia và Bắc Hải mình cũng biết.
    Tội nghiệp em, hoàn cảnh khắc nghiệt với em quá...
     
  5. vovandong2522 Thành Viên Cấp 4

    toi nghiep ku nhoc qua
     
  6. Chú Ớt Cay Thành Viên Cấp 3

    đời còn nhiều cảnh bất hạnh lắm. giúp được ai thì giúp. có một điều lạ là chủ nhà trọ biết hay ko biết ba mẹ nó vậy thì cũng phải nhờ công an giúp nó chứ
     
  7. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Mập mập mặc áo rách. Phải liên hệ công an hoặc trung tâm bảo trợ nếu gặp thôi. Cứ để lang thang như vậy sao mà được.
    Sao bác không hỏi ông bán hủ tiếu thấy bé mập mập đó đi đâu rồi.
    :sad:
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    bác đang sống ở sg, nên đừng trách họ chi mác công, chắc họ kg muốn dây vào rắc rối, thôi thì ai giúp dc giúp, có gì nếu gặp e sẽ lưu lý, thớt yên tâm thằng này kg giàu nhưg mời cu nhóc bữa ăn thi dư sức cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé
     
  9. maihoanghan Thành Viên Cấp 1

    a e có ai hay đi khu đó thì để ý , tìm e nó
    nếu đc thì mỗi ng mỗi tay giúp tìm ông bà nội ngoại , đài ptth Tây Ninh chẳng hạn ,
    nếu ko còn ai mới đưa vào trại mồ côi
    cám ơn thớt , ng tốt thật sự
     
  10. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Bọn chủ nhà chết dẫm, hoàn cảnh thương tâm như thế mà không chịu cứu giúp thằng bé, nghe bác kể sôi hết cả máu, nếu mình thì mình củng k bh như thế,
     
  11. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    mai mình sẻ bỏ nữa buổi sáng tìm nó ,vì nó hay kiếm mấy cái góc nền nhà để ngủ ,,
    :nosebleed_002:
    em củng đang tìm hiểu xem thằng nhà trọ đó ở đâu ,.ụ đạn tụi nó ,,,
    em nghỉ nó bị bệnh gì đó bác à ,,chứ ngủ bụi mà nó mập mập chắc là ba mẹ nó cưng lắm ,giờ nghỉ lại thấy xót xa ,,,em có đưa cái visit cho nó bảo chừng nào đói gọi anh,,,mà hôm qua giờ ko thấy chắc cu cậu sợ tốn tiền đây ,,hay mặc cảm củng ko chừng ,,,,
    anh em chờ mình tìm đc em nó sẻ phót hình lên nha ,,có gì giúp em nó với mọi người ơi ,,,,hixcần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé
     
  12. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    ok bác nhớ bỏ chút thời gian đi ngang đó luu ý dùm mình cái nha ,,,cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé - 1
    em tính lập 1 hội tìm nó đây ,,,,hix mà đang suy nghỉ ko biết bác nào rảnh đi với em cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé - 2củng có hỏi ông chủ quán nhưng ổng trả lời em đứng hình ,,tao buôn bán chưa xong thì lấy gì để ý nó ,,,hixx mình có kêu ông chủ quán chú coi có việc gì nhè nhẹ mướn nó đi ,,ngày cho nó ăn cơm 3 buổi là dc ,,,nhưng dc trả lời là cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé - 3
     
  13. Chú TƯ Thành Viên Cấp 3

    Cần lắm 1 tấm lòng, ủng hộ a nhé
     
  14. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Anh em 5s cẩn thận nhé,coi chừng bị lừa cả đám nhé ! Bây giờ người lớn lợi dụng con nít trục lợi cho mình : thứ 1 lớp 5 rồi còn nhỏ lắm sao? .......ko nói nữa .
     
  15. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    cần lắm 1 tấm lòng ,nhờ anh em cứu vớt đời thằng bé hix bác ơi ..em đả đi xác minh và đúng như lời em nó rồi bác ,,,
     
  16. heoconmd Banned

    giúp thì giúp ko giúp thì thôi,nói chi mang tội vậy bác.ng ta lừa mình thì ng ta mang tội,mình thấy tội nghiệp thì mình giúp thôi !!

    sẽ lưu ý khi đi ngang khu này
     
  17. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    nếu được nên gửi e vào chùa. đỡ hơn vào trung tâm xã hội.
     
  18. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bạn ơi cho mình góp ý một chút, nếu bạn có thời gian thì tìm thằng nhỏ đó xong rồi kêu nó đưa về nhà trọ cũ, bạn lấy thông tin của ba mẹ nó đưa nó về quê giùm, mình nghĩ trong sổ lưu trú của nhà trọ chắc sẽ ghi lại hết thông tin của ba mẹ nó đó. Biết phường xã thôi cũng ổn rồi ra CA địa phương hỏi sẽ ra à. Hi vọng người thân của nó tình cảm một chút có thể bao bọc cho nó. Mình nghĩ trường hợp này đưa nó về với người thân sẽ tốt hơn cho, vì nhóc đó còn nhỏ, giờ mà vào mấy làng trẻ mồ côi hay lang thang ngoài đường tiếp xúc nhiều phần tử xấu sẽ khổ hơn nữa...
     
  19. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    Tội nghiệp thằng bé....hy vọng kết cục có hậu.Có dịp đi nagng sẽ để ý và đóng góp chút đỉnh.
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nên chụp hình thằng bé và đăng ảnh giúp bé về với người thân ...
     

Chia sẻ trang này