Gương mặt của kẻ lừa đảo và đứa con trai ( Con trai lớn lên biết cha mình đi lừa đảo 300 ngàn thì chắc nhục mặt lắm nhỉ) Tường thuật chi tiết : Chả là mình đang có nhu cầu nên cần 1 chiếc laptop. Nên hôm 6/11 có nhận cuộc hẹn giao lưu với máy tính hp. Khi gặp thì minh thấy mặt Anh ta sáng sủa, doanh nhân. Với 1 câu nói là. Laptop anh bao em sài. Em khỏi cần test. Anh sài 24/24 vô tư. Vừa sài xong hết pin chưa sạc. Thê là mình tin tưởng và giao lưu đt sky a900 full chức năng của mình. Nhưng khi về nhà thì cắm sạc dùng đc 5 phút là máy bị sọc chéo và treo máy lun. Không dùng được. Mình gọi đt thì thuê bao. Cứ nghĩ khuya nhiều người hay tắt nguồn để ngủ. Lúc đó đã khuya nên thôi mình đi ngủ. Sáng gọi tới cũng thuê bao. Thế là lên mạng tra google thì tìm ra đc số đt thứ 2. Mình gọi có chuông nhưng k nghe máy. Và nhận đc tin nhắn là laptop đó anh mua bên 5 giây và anh bị lừa. Em xui nên em dính thôi. Chỉ vì có 300k mà mất đi danh dự của con người. Mất đi phẩm chất của 1 người cha. Note: Nếu anh nghĩ 300k lớn hơn danh dự của mình thì cứ giữ. 300k chỉ bằng 1 bữa lẩu hay 1 trầu cafe giao lưu với bạn bè thôi. Không đáng xíu nào khi trao đổi với danh dự của mình. Khi con anh lớn lên biết đc cha mình là 1 người mất dạy thì rất là xấu hổ. Khi cha mà mất dạy thì chắc chắn đứa con cũng sẽ mất dậy. Mình biết khi mình ghi vậy thì anh ta sẽ đọc được Với số tiền đt sky A900. Cũng đủ để anh vô tù.
Khi minh xem thì kg có mấy tin nhắn,nhưng lap mà giá bằng sky 900 thì bạn phải đặt dấu hỏi, còn tay kia đả chấp nhận thối lại 300k mà xù thì nhân cách=0,góp ý với bạn kg nên lôi gia đình người ta vào ai làm nấy chịu
Bạn đọc tin nhắn là biết lừa đảo có tổ chức, có suy nghĩ . Theo pháp luật là cấu thành tội phạm. 300k chưa bằng 1 bữa nhậu.
Ban ko test may khi giao luu thi phai chịu thoi.biet trách ai.chi trách ban ko can than.loi nay la do ban.
nói thật đừng buồn nha chú bị hại Chú ngủ vl ấy, thời đại gì rồi mà còn giao dịch kiểu đó không test gì ráng chịu