Vợ rải đinh trên quốc lộ 18 để chồng có thêm khách vá săm Hàng ngày, bà Trần Thị Lan rải đinh trên quốc lộ 18 nhằm giúp chồng có thêm khách vá săm với mức giá lên tới cả trăm nghìn đồng. Ngày 16/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã xử phạt bà Trần Thị Lan (58 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi rải đinh trên quốc lộ 18. Bà Trần Thị Lan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Tại cơ quan công an, bà Lan khai có chồng làm nghề vá săm. Để tạo công ăn việc làm cho chồng, bà đã thực hiện hành vi rải đinh ở quốc lộ 18 đi qua thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Giá cho mỗi lần vá, thay săm xe dao động từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những người liên quan. Hải Nam
Ko liên quan,nhưng post để AE chú ý: Buổi tối hôm kia (15/8),mình đi đường Trần Khắc Chân (Tân Định,Q1) bỗng xe đảo, mình biết cán đinh nên tấp ngay vào lề.Khám bánh sau,rút ra đc cây sắt mài bén hình tam giác.Biết là bị chơi,nhưng trời tối đành dẫn xe đi tìm chỗ vá. Dắt đến ngay ngã tư Trần Khắc Chân - Trần Quang Khải,thấy 1 chỗ vá.Cũng nghi tay này nhưng dắt đuối quá,đành tấp vào. Xui gặp đúng ngay tay nghiện.Chưa xem hắn đã phán ngay: "cái ruột này hư rồi,phải thay!". Mình ngoạc mồm kêu la inh ỏi: "A làm ơn vá giúp chứ tui chưa lãnh lương", nhưng hắn nạy vỏ ra,rồi cầm ruột lôi mạnh,thế là đứt cái van! Kiểu này thì vá cmg nữa! Hỏi thay nhiêu,hắn hét "120K",mình khóc như ri,KQ là bớt đc 20K. Quá trình thay ruột...hơn 1h,hắn vừa làm vừa...ngáp gần sái cả quai hàm,sai mình như con: "lấy cái mỏ lết kia ra đây!", "xé cái bao (ruột) ra", "bỏ cọng thun cột đi", "kéo vòi lại đây!"...Thay xong,cái nắp van hắn còn ko thèm đậy lại! Mình bảo: "A tăng thắng lên chứ vầy chả ăn gì",hắn bảo "vậy đc rồi"! Thế là hôm sau lại phải xách xe nhờ thợ quen xiết lại ko có ngày té sấp mặt! Cảnh báo để AE lỡ có dính đinh thì né tay này ra.
Ờ, khu Trần quang Khải đi đêm mà có hỏng xe thì kiếm chỗ gửi, đi grab về hôm sau ra lấy xe. Chứ không có ngày mất...mạng
1/Tớ xài đt cùi bắp (Mobistar B247) nên ko thể gọi Grab. 2/Tớ về tận Bình Tân,Grab chưa quét tới. Có lần từ Q3 về đó,nhờ ngta đặt hộ,chỉ đến đường Kênh 19/5 là max,giá 58K.Kêu họ chạy thêm vào tới nơi,tính thêm 32K! Còn từ Bình Tân muốn đặt Grab thì lội bộ đắm đuối luôn.
Tớ ở Q4 nhưng cuối tuần mới mò về nhà nhé,thời gian còn lại ở Cty bên Bình Tân (Khu CN Vĩnh Lộc). Chỗ vui Bình Tân đa số nằm khúc Tên Lửa,Bình Trị Đông,chứ bên ngã tư Gò Mây chán lắm bác ạ.Đc cái quán ăn nhiều + rẻ nên ko lo đói.