Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện: CEO người Sài Gòn có đến 2 lần trượt visa du lịch Châu Âu

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi IVS Việt Nam, 21/12/23.

ID Topic : 9942484
  1. IVS Việt Nam Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/11/23
    Tuổi tham gia:
    1
    Bài viết:
    5
    Anh Ngũ Dũng - Tổng giám đốc một công ty tại TPHCM từng có hai lần trượt visa sang châu Âu. Thậm chí, từng được ba công ty ở Đức, Pháp, Ba Lan gửi thư bảo lãnh đích danh, anh Dũng vẫn bị từ chối.

    Mới đây, anh Ngũ Dũng - CEO một công ty thiết bị đo lường tại TPHCM đã có bài viết chia sẻ về hai lần trượt visa Schengen. "Tôi đang có chuyến du lịch châu Âu kéo dài 20 ngày. Tôi hy vọng chia sẻ của bản thân có ích với các du khách, người Việt Nam đang có ý định xin visa sang châu Âu du lịch", anh cho biết.

    Công ty của anh Dũng là đại diện phân phối một số hãng thiết bị tại châu Âu. Vì vậy, anh nhiều lần được mời sang làm việc, du lịch. "Mọi người thường nói, nếu có công ty bản xứ bảo lãnh thì visa có tỷ lệ đỗ cao. Nhưng không hẳn vậy. Tôi từng bị trượt visa dù được ba công ty ở Đức, Pháp, Ba Lan gửi thư bảo lãnh đích danh", anh Dũng kể.

    Hai lần trượt visa dù vô cùng tự tin

    Anh Dũng trượt visa lần đầu khi xin visa đến dự một triển lãm thiết bị tại Đức vào năm 2016, đồng thời có lịch trình tham gia đào tạo tại nhà máy tại Pháp, Ba Lan. Thời điểm đó, do chưa có kinh nghiệm xin visa, anh Dũng nhờ một đơn vị dịch vụ.

    Anh Dũng nhờ đối tác bên châu Âu gửi thư mời. Sau đó không lâu, anh và vợ nhận được thư mời đích danh của ba nhà máy tại Đức, Pháp, Ba Lan. Vợ chồng anh Dũng chuẩn bị hồ sơ theo đúng yêu cầu: giấy tờ nộp thuế của công ty, xác nhận không nợ thuế của doanh nghiệp, số dư tài khoản ngân hàng trên 600 triệu tại thời điểm nộp, sao kê tài khoản cá nhân và công ty, thẻ tín dụng, giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhà đất...

    Anh Dũng còn chuẩn bị thêm một tập các hợp đồng mua bán, chuyển tiền, email giao dịch giữa công ty anh và đối tác trước thời điểm xin visa. "Hồ sơ phải nói là dày hơn 5 cm. Cá nhân tôi nghĩ hồ sơ như thế là quá mạnh và đầy đủ để được xét visa. Vì tự tin tôi đã mua sẵn vé máy bay, chỉ chờ nhận visa là lên đường", vị CEO kể.

    Nhưng kết quả, anh Dũng bị trượt visa. Vợ anh Dũng cũng trượt dù từng là du học sinh tại Pháp năm 2006.

    Sau đó, anh Dũng viết thư phúc khảo. Anh nhờ cả đối tác bên Pháp gọi điện trực tiếp cho Lãnh sự quán ở TPHCM. Nhưng câu trả lời vẫn như ban đầu. Hai vợ chồng bị từ chối với lý do: "Nghi ngờ về ý định sẽ rời khỏi EU trước khi visa hết hạn".

    Sau này, anh xin thành công visa sang Đức, Anh, Mỹ. Thế nhưng, tới năm 2018, anh lại tiếp tục trượt visa tới Tây Ban Nha. "Từng làm hồ sơ cho hai vợ chồng đi Đức, Anh và Mỹ thành công nên tôi tự tin có thừa. Thậm chí tôi còn rủ thêm bạn bè, dự kiến đi Tây Ban Nha theo đoàn 6 người và đích thân đảm nhiệm việc làm hồ sơ", anh nhớ lại.

    Các bạn của anh Dũng đều là chủ doanh nghiệp, doanh thu từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ. Họ đều có nhiều bất động sản tại TPHCM. Vì tin rằng hồ sơ đủ mạnh, nên anh còn làm sẵn cho mỗi người một giấy phép lái xe quốc tế để khi sang đó thì thuê xe đi phượt. "Nhưng trượt hết. Duy nhất một người em thuộc biên chế Nhà nước, là công nhân viên chức thì đỗ", anh Dũng nói.

    Để không bị từ chối và hoàn tất thủ tục visa nhanh chóng nhất, bạn có thể liên hê IVS Việt Nam để được tư vấn chi tiết nhé!