Hai cha con bị bắt vì trả thù giùm người khác TP HCMHùng và con trai đi cùng nhóm thanh niên đuổi chém lìa tay người đàn ông bán hàng rong trên đường Cao Thắng, quận 3. Ngày 2/9, Lê Ngọc Hùng (45 tuổi) và con trai Lê Tuấn Anh (18 tuổi) bị Công an quận 3 bắt trong quá trình điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra bốn hôm trước. Cầm đầu nhóm gây án là anh em Phạm Phong Trung (tức Trung Anh, 37 tuổi) nhưng đã bỏ trốn. Hai cha con ông Hùng. Ảnh: Công an cung cấp. Theo điều tra, trưa 28/8, Trung đến mua nước sâm của ông Nguyễn Hữu Sang (47 tuổi) ở đầu hẻm 162 Cao Thắng thì xảy ra cãi vã. Anh ta bị chủ hàng nước ném ly thuỷ tinh vào mặt và cầm dao doạ chém. Trung chạy xe về rủ 5 người mang hung khí quay lại trả thù ông Sang, trong đó có cha con Hùng. Vừa thấy chủ xe nước sâm trên đường Cao Thắng, cả nhóm xông vào tấn công. Ông Sang vác mã tấu chống trả. Cảnh chém nhau được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip. Trong lúc rượt đuổi, ông Sang làm rơi mã tấu, bị nhóm Trung đoạt lấy, chém tới tấp. Nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái và nhiều thương tích khác, thương tật 40%. Cha con Lê Ngọc Hùng chỉ ném gạch đá vào ông Sang. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định những người còn lại tham gia gây án là Phạm Phong Quang (tức Trung Em, em ruột Trung), Vũ Thanh Long (34 tuổi) và Nguyễn Phú Bảo (17 tuổi). Trung (trái, đội mũ) cùng nhóm người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp. Công an quận 3 đang truy bắt những người liên quan. Quốc Thắng
Bây giờ sao mà người ta hung hăng quá, chỉ cần 1 chuyện vô cớ thôi là kéo nhau đến chém, giết. Mà phải công nhận là thanh niên bây giờ rảnh thật, chỉ cần hú 1 cái là kéo cả mấy chục người sẵn sàng đến đập phá, chém nhau ngay. Ghê thật.
Bởi vậy mới nói, bây giờ người ta có bản tính hung hăng hơn, sẵn sàng chọi nhau dù chỉ một lý do nho nhỏ mà nếu biết đối nhân xử thế thì chỉ cần lời xin lỗi là hòa cả làng, nhưng có một điểm giống nhau là các anh hùng thường hay kéo cả đám cùng hung khí đến chỉ đánh 1 người, quả thật là gan dạ.
Thời ngày xưa chỉ có nước ngọt Chương Dương, Hòa Bình. Còn thời nay Bò húc, nước tăng lực....uống thỏa thuê nên độ hung hãn tăng lên rõ rệt. Thiệt gan dạ.