2 mấy tuổi đời học hành chả tới đâu , bằng cấp chả có , công việc cũng không , chả biết làm trò trống gì ra tiền , nhà cửa cũng không , 2 bàn tay trắng đúng nghĩa , mớ mất ra là ra cf ngồi từ sáng tới tối rồi tối lết về cái chiếu ngủ , nhiều khi nghĩ chắc mình đang nằm mơ...............
Thớt ngồi cafe từ sáng đến tối, thế có quan sát cuộc sống chung quanh không? có gặp những em bé, cụ già bán vé số, chị gánh ve chai, anh xe đẩy bán hủ tíu, cô đạp xe bán rau quả,...không?họ lăn vào đời để kiếm tiền để sống đấy dù họ không được học hành, chả có mấy sức khỏe,..Thớt hơn họ nhiều thứ lắm, còn có tiền để đi uống cafe, có thời gian ngồi quán,... cố lên thớt ạ. Thay vì ngồi quán suốt thì thớt chịu khó xuống đường tí, lân la xin giúp việc mấy chỗ sửa giày, vừa phụ việc để kiếm ít xèng, vừa học nghề để mai mốt kiếm sống hoặc đến mấy chỗ chợ xin bốc vác,...Túm lại có rất nhiều cơ hội, vấn đề là thớt có muốn thay đổi không?
bạn cầm cây chổi và cái hốt rác đi khắp khu vực mình ở thấy có rác thì hốt, sẽ có người tìm viec cho bạn nhé
Đề nghị bác vác ass lên đi làm dịp tết, tết đến nhiều cv thời vụ lắm, đừng nói con xe bác đem cấm luôn rồi nha. Dọn nhà, cò mồi hoa quả,......
Mình cảm thông suy nghĩ ,hoàn cảnh của bạn nhưng bạn thì bất động còn xh thì vận động nên dù muốn hay không cũng phải vận động theo nó ,giả dụ bạn có con nhỏ ,vợ bệnh hoặc cha mẹ già ,anh chị nằm viện vừa lo chạy tiền viện phí vừa lo vào chăm sóc thì thử hỏi bạn có thời gian ngồi quán cf từ sáng đến chiều không ? Mình chỉ phân tích để bạn biết rằng bạn còn may mắn hơn rất nhiều người vì chưa bị trách nhiệm ràng buột ,bắt buộc phải cày ngày đêm mà không có sự lựa chọn nào khác !!! Cho nên mình thật tình khuyên bạn gần Tết có nhiều cơ hội việc làm thời vụ ,nếu bạn chưa có công việc thì làm tạm để khuây khỏa ,có chút tiền xài rồi qua Tết tìm cv vừa sức ,phù hợp mà làm Chúc bạn sớm có công việc phù hợp Thân mến
Dưới chân cầu Sài Gòn, gần khu Tân Cảng đường Ung Văn Khiêm quận Bình Thạnh, có công trường đang tuyển công nhân kià bạn. Lương trên 6 triệu đó. Việc làm không hết chỉ sợ không đủ sức làm thôi.
co tiền uống cafe la` TIÊN rùi, muh đừng nói là đợi bạn bè tới cuối tháng lãnh lương ma` mượn nha, dị ứng mấy thằng đó tới lận xương , bị mấy thằng đó rùi , thật đau lòng cho tui
Mỗi khi e nghĩ quẫn e hay quay tay lấy tinh thần Kết quả quay xong ngủ 1 phát khỏi nghĩ mai thức dậy lê ass ra quán cafe ngắm vếu rồi về quay part 2