Hôm nay trời Tây Nguyên mưa qua. củng đang rãnh rỗi nên lên đây viết vài dòng tâm sự với Anh Em hihi Đúng là nghề chọn người các bác ạ, Em năm nay 25t Cuộc đời em đã làm rất nhiều nghề, từ bán quần áo, bán iphone, bán đủ thứ, tất cả đều không có đam mê và từ bỏ Cuối cùng em củng tìm ra được con đường cho riêng mình, đi làm Cà thấy phê các bác ạ Đúng là Cà phê, càng làm càng thấy phê hehe Còn các bác thì sao đã tìm ra đường con đường cho mình chưa
Pm zalo 0909666413 (k gọi vì sim này ko phải của mình). Mình mới mở quán bên chung cư hà đô, cần sự giúp đỡ của bạn về cafe sạch
Quán đang xây đối diện tiẹc cưới, sát bên cửa hàng minishop, phí trước trường đại học và sân cỏ, quán 3 mặt tiền 400m2. Đang xây tuần sau khai trương, quán dành cho anh em biker. Bạn qua ủng hộ mình nhen
Cách đây 04 tháng từ bỏ công việc Quản lý với mức lương > 6tr/1 tháng. Công việc nhẹ nhàng nhưng chán. Hiện tại vẫn chưa ra trường được vì vẫn còn nợ bằng Toeic + đang thất nghiệp . Mai em đi phỏng vấn vài công ty, không biết khả quan hơn không. Em năm nay 23t. Vẫn đang cố gắng quyết tâm....
Năm 7t mình bắt đầu lao động buôn bán để vừa nuôi thân và ăn học...từ việc bán chuối, bán hoa, bắt cua, bắt cá, lđpt cho đến bán bước bọt mình cũng kinh qua, cả đến việc bán thân mình cũng chẳng từ. Bây giờ thất nghiệp ở không mỗi tháng NN cấp cho 8 triệu 47 ngàn sống tạm. Hehe