Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay [Chia sẻ] Hành trình đi qua mốc 15 (phút).

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi venhathoi321, 14/4/19.

ID Topic : 9331574
Ngày đăng:
14/4/19 lúc 15:56
  1. venhathoi321 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/4/18
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    23
    Năm 1996 (18 tuổi) tôi từ Nha Trang vào Sài Gòn học. Sg có những con đường tuyệt đẹp, nhưng với tôi đẹp nhất là gặp một cô gái trẻ mặc đồ bó màu đen/đỏ đi chiếc Max, lúc đó chỉ cần nhìn cặp giò và cái mông (quần xì nổi lên càng ép phê) của nàng thôi là 10p hay 20p là tôi ra ngay trên đường (tuổi trẻ mà). Năm 22t học xong đi làm có tiền, nhờ một anh xe ôm tìm đào dùm, nàng mới cởi đồ ra, tôi ra (tuổi trẻ mà), từ đó đến 30t tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian cho các cơ sở massage, hớt tóc thanh nữ khắc sg. Sang 31t tôi mới phát hiện cafe lú ở q5, q10. Sang 32t mới có một gái trẻ đẹp 23t trong quán cafe chủ động rủ đi ks, suốt 1,2 năm trời, cũng không qua nổi mốc 3p (Vì quá hồi hộp, quá choáng ngộp với cơ thể con gái). Mãi đến 40t mới gặp một gái 19t, lúc này tâm lý đã ổn định và tình cờ nàng chỉ tôi tư thế ngồi trên bãi biển, lần đầu tiên trong đời đi qua mốc 15p, sau đó là 30p, tiếp nữa là 60p (tất nhiên đô của người nữ bao nhiêu làm đúng bấy nhiêu sẽ hay hơn).
    Còn bạn, bạn đi qua mốc 15p [chính thức] như thế nào?
     

Chia sẻ trang này