Tìm kiếm bài viết theo id

Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi levuhoang1088, 4/5/14.

ID Topic : 7335378
Ngày đăng:
4/5/14 lúc 18:52
  1. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/5/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    477
    thân chào tất cả mọi người trong diễn đàn.
    Trong đợt nghĩ lễ từ ngày 30-4 đến 3-5 thì em đã vô tình được trải nghiệm một điều lạ ( lạ ở đây là một con người là chứ kiểu lừa này ngày xưa em cũng gặp hoài nhưng bữa này có tình huống khác hơn )
    em xin chia sẻ để bà con cô bác khỏi phải cho tiền đến những kẻ như thế này:
    -Tình hình là ngày lễ 30-4 đến 2-5 em chẳng có đi đâu nhiều. Chỉ xem film và vòng vòng nhà thờ đức bà thôi.
    ngày 1-5 em và bạn gái sau khi đi xem film + đi vòng vòng thì khoảng tầm ~ 10h tối, em về đến giao lô Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì dừng đèn đỏ.
    -Tính em đi xe máy cũng hay nhìn xung quanh vào buổi tối, nên lúc này em vô tình thấy 1 thanh niên cao > 1m68, hơi ốm, mặc quần kaki ( hoặc tương tự như kaki màu xanh chuối - hay là màu đà gì đó ), áo thun ko có cổ màu đà hoặc là màu xanh lá chuối hơi đậm, đội mũ lưỡi trai màu đen + bên trên là mũ BH bình thường mà nhiều người hay xài, đi xe tay ga YAMAHA LUVIAS màu đỏ ( ko nhớ kiểu LUVIAS mới hay cũ nhưng tem nó cũng nhìu chi tiết chứ ko đơn giản, em nghĩ là phien bản LUVIAS đời sau cùng). Biển số xe là 59V1 - 12467. Chở trên xe là 2 bao, dạng bao nhựa mà người ta hay đựng gạo , màu đỏ, em nhìn thoáng ra là chứa dép và 1 bao là chứa đồ kiểu như quần áo.
    - ANh chàng này luôn miệng xin tiền để đổ xăng và nói là xe hư đột xuất, giờ xe hết xăng nữa. Và mình chỉ nghe thoáng như vậy thôi, và anh chàng xin đủ người nhưng ko ai cho. Vì thấy mình nhìn nên anh ta chèo 2 chân để đến gần xe mình và xin. Bạn gái mình thấy vậy nên rút túi cho 30k. Và có hỏi mình là có phải lừa đảo ko? MÌnh nói : nếu muốn thì cho, ko muốn thì thôi. Chứ sao bít được là lừa hay ko lừa. Nhưng riêng tui là tui ko tin thằng này. bạn gái mình vẫn quyết định cho anh đó 30k. Xong rồi đi.
    - Chuyện chẳng có gì đến khi mới ngày 3-5 đây mình và bạn gái mình đi xem film : bí mật lại bị mất ( tại thích lý hải nên đi xem cho biết ), đâm ra mình cũng đi về trên tuyến đường này là LÝ CHÍNH THẮNG. Nhưng đi được một lát thì bạn gái nói chuẩn bị đi làm nên kiếm chỗ mua đôi giày. Vậy là đâm đầu đi lên Q.1 , vừa đi một đoạn thì mình mới quyết định chạy qua tiệm giày lề đường Lý Chính Thắng gần bùng binh Lan ANH. Và thật là bất ngờ khi mình đi đến giao lộ HỒ XUÂN HƯƠNG - BÀ HUYỆN THANH QUAN , cũng cái tính nhìn qua nhìn lại thì mình thấy 1 anh chàng hút thuốc và điệu bộ nhìn trước nhìn sau. Tò mò mình nhìn kỹ hơn thì : hỡi ôi cái anh chàng mà hôm trước bạn mình cho 30k. Kakaka Mình y như lụm được vàng. Xong rồi còn nói với bạn gái rằng : đó, nó lừa em được rồi đó . kakaka. Vì muốn xác định chắc chắn nên mình đã đi ngược lại và bám theo xe. Vâng đúng là anh chàng đó, cũng bộ đồ đó, cũng cái quần, cái áo, cái mũ lưỡi trai và mũ BH bên trên, cũng chiếc xe quen thuộc chở 2 bao đồ như đợt trước.
    -Định chạy theo xem điểm hắn hoạt động nhưng tại hắn cứ nhìn ra sau hoài. mà mình thì sợ nó nhớ mặt mình đợt trước. Lại đang kẹt đi mua giày và về nhà. Nên thôi không đi theo nữa.

    Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCMGiờ mình rãnh nên đăng bài lên cho bà con cô bác biết mà xác định nhân tính anh này / ko cho anh ta tiền nữa.
    Mình ko phải là ko muốn giúp, nhưng kiểu như vậy gét vô cùng.
    Anh nào Quỡn thì chụp hình lên nhà. ĐT em cùi ko có flash nên ko chụp.
    Hiện tại thì em nghĩ thời điểm hắn hoạt động là 21h00 đến 22h30 đó. hắn sẽ kiếm những giao lô đông người để xin và có thể sẽ dy chuyển sang chỗ khác. Nơi em bị gài là Ngã 4 LÝ CHÍNH THẮNG - NAM KỲ KHỞI NGHĨA.
    Các bác nào gặp hắn ở đâu thì Update tin để em UPDATE lên trang đầu cho mọi người bít mà rút kinh nghiệm nhé.
    :sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss:


    Update comment của mọi người nè :

     
  2. seller_DK Thành Viên Vip

    Mấy chuyện này xưa như quả đất rồi, giờ chỉ lừa lòng thương xót của giới trẻ học sinh ^^...
     
  3. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM em bít rồi nhưng tại bạn gái em nó thương người chứ em có cho đâu.
    Em thì ngươi già thì em vẫn cho nhưng cũng tùy trường hợp. Đôi lúc chỉ cho bánh trái nước, chứ sợ cho tiền bị người quản lấy lại thôi.
    Cái vụ này em đã nghi ngơ từ đâu, nhưng em mắc cười là vì nó chạy LUVIAS chở đồ rồi xin tiền đổ xăng. vậy mà cũng đi lừa được. nên em mới việt cho nhìu người biết thêm.
    Chứ em cũng nghèo lắm , rãnh hơi đâu mà giúp vụ này.
    em mà hư xe , em đt gia đình hoặc bạn bè, Rãnh đâu mà xin tiền. Dù là ở CỦ chi lên HCM thì cũng phải có người quen hoặc là phải có tiền phòng thân, ai đâu mà như thằng này. Nghe là biết có mùi rồi Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM - 1
    hehe mà cảm ơn anh đã CommentChiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM - 2 cho topic xôm tụ. Ngày mai đi làm thoải mái
     
  4. hoanganh.rb Thành Viên Mới

    Giờ muốn làm người tốt khó ghê. Thiệt ngta gặp khó khăn mà ko giúp mang tội, gặp kiểu thì........
     
  5. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Ko cho lỡ gặp người cần giúp đỡ thì áy náy lắm, cho nhầm mấy thằng lười lao động tối ngày chực ở cấy xăng xin tiền thì lại cổ vũ cho những đứa khác vào nghề. Đất SG phức tạp quáChiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM
     
  6. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    bác chim ơi ta buồn nói đúng đó , cuộc sống giờ thật giả khó lường , thôi thì cứ làm theo lương tâm , cho nhầm hơn bỏ sót .
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bữa đứng chờ bạn ở KCN Tân Bình có bà kia mượn điện thoại gọi cho người thân ra đón nữa chứ , m nói giờ e mắc đi học rồi, xong dong luôn
     
  8. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    trường hợp này bạn có thể nói người ta đọc số rồi bạn gọi dùm , nếu đúng người nhà thì bạn nói luôn , là ra chỗ này chỗ kia mà hốt họ hàng dzìa , như thế đỡ áy náy nếu người đó cần giúp thiệt .
     
  9. battle Thành Viên Cấp 3

    Thời buổi giờ thú thật là muốn giúp người nhưng cứ sợ là giúp nhầm người...thật giả khó lường thật T.T
     
  10. hanthu Thành Viên Cấp 3

    Ngay xóm mình mới có bác nhảy sông cứu người bị nó ôm cứng quá ,đi chung với nó lun.
     
  11. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Đồng ý với Long. Nhưng nói be bé thôi kẻo em Loan lại cắn rứt lương tâm tối nay mất ngủ, sức đâu mà sáng mai đi cho vay tiền góp chứ Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM
     
  12. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    ơ , thế mem này là chuyên gia từ thiện , chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn cần tiền ah .
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    E bán đồ dạo mé Nguyễn Trãi nhà lại ở bờ kè PXL nên ngày nào cũng đi đường đó mà . Bữa đó nhở 30k của a chị mà e về tới nhà , nên mỗi lần đi ngang khúc này là e cố tình nhìn quanh xem có gặp lại ân nhân ko...để xin típ phát nữaChiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM
     
  14. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - giờ các anh hùng lừa rất tinh vi anh em nên cẩn thận tránh giúp đỡ cho tiền còn bị chửi ngu nữa thì tức lắm
     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    cái này thì cũng bt, cái đáng trách hơn là những ông bà già ngồi ở ngã 4 bán những bịch bông tăm.... nhìn vào tội ko chịu đc. Nhưng bực mình là có cả 1 đường dây chăn dắt chở đi chở về =.=, đúng là già trẻ gì bọn này cũng chơi láng hết.
     
  16. bonishop Thành Viên Cấp 4

    Đã gặp anh chàng này, ngay giao lộ Trương Định - Lê Thánh Tôn.
     
  17. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    có lần thấy có mấy người vào quán trà sữa mọi người đang ngồi ở CMT8 năn nỉ xin tiền đổ xăng nữa. làm 1 ngày lương có 100k. nếu sự thật như vậy thì nó xin 3 người là đủ người ta làm 8 tiếng. xin 3 người tốn chắc khoảng 30p
     
  18. LyCuCu Thành Viên Vàng

    ai nói bạn là lười lao động ? bạn thử dắt xe đi xin tiền coi mệt ko thì biết :snicker:! cái này mình chỉ cần suy nghĩ , nói chung là từ bụng ta mà suy ra : nếu mình bị như vậy thì rất có nhiều cách để về nhà , ko cần phải nhục , ví dụ như : vào cây xăng đổ để lại : CMND , bằng lái , cavet xe , gọi đt cho gia đình , bạn bè hoặc cắm cái đt cho cây xăng nếu những thứ đó đều ko có thì kêu xe ôm đẩy về rồi lấy tiền trả!
     
  19. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Tay phải làm thì đừng để tay trái biết Chiêu lừa xin tiền đểu của một thanh niên ở TP.HCM
     
  20. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    cho 1 lần sẽ làm nhiều người nghĩ dễ kiếm tiền sẽ bắt chước làm theo thôi. lần sau mình nghĩ nên dẫn đến công an phường gần nhất để xin dc giúp đỡ:snicker:
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,482 (Thành viên: 0, Khách: 1,453, Robots: 29)