mới đi Chơ hoa tết em tưởng đang đi chùa bà đanh á , nó vắng vẻ , người đi lưa thưa , toàn chụp hình và yotuber quay phim , chả có ai mua nói không phải nói quá chứ các bác có thể đem banh ra đó chia phe đá được luôn đó tiểu thương bán hoa thì nằm ngủ , rồi tụ tập ngồi nhậu năm nay thì tha hồ mà đập bởi vì Hoa còn tràn ngập mọi ngõ ngách ,
Bạn đi chợ hoa ở đâu mà đá banh đc thế? Tối qua,mình đi chợ "Trên bến dưới thuyền" Q8. Úi trời, đông nghịt người, kẻ mua người bán sôi nổi, xe 2 bánh hoặc ba gác chở hoa về. Hy vọng,sau 2 năm ảnh hưởng bởii dịch Covid, người dân có 1 mùa xuận vui vẻ,ấm no.
công viên 23 /9 gần chợ bến thành , giờ bác ra luôn còn kịp , người dânchi3 đi coi , mua các cây nhỏ nhỏ giá rẻ thôi
Chợ hoa 23/9 xét về mặt bằng giá thì luôn cao hơn các chợ hoa khác, đó là chuyện đương nhiên vì vị trí ở ngay trung tâm TP. Mình giờ đang ở dưới quê rồi, nên chắc chỉ có thể xem qua hình ảnh/ clip thôi.
Em mới đi dạo 1 vòng Sài gòn. Khu vực Lý Thường Kiệt, Thành Thái, công viên Lê Thị Riêng,... hoa vẫn còn nhiều. Có 1 điểm khác biệt mọi năm: năm nay hoa có bảng giá. Sáng em đi mua hoa là đã thấy có nhiều chỗ để bảng giá từng loại hoa cho khách dễ lựa. Tối vừa đi về, cũng thấy chỗ có bảng giá, chỗ không. Nói chung, tâm lý người mua như em, đi ngang thấy bảng giá còn áng được có nên ghé mua hay không, thích hơn là vào và trả giá rồi đi ra.
thật ra bọn bán hoa chả bao giờ lỗ nó ép giá mua của nhà vườn 1 đồng , bán 10 đồng nghĩa là nó bán 100 chậu cúc thì nó chỉ cần bán 10 chậu là huề vốn , chậu thứ 11 trở đi là tiền lời
Bác nói vậy tội em quá. Em cũng từng đi bán hoa Tết đây. Lúc đó em còn Sinh viên, mượn được ít vốn từ gia đình, rủ thêm bạn hùn hạp vào bán ít Mai tết. Bọn em mới ra đời, lại thật thà, bán chỉ lời ~30K/chậu mai thôi (tương đương 10 - 30%). Giá rẻ, lại thật thà nên cũng có khách mua, cuối cùng còn sót lại 3 chậu bán không được, nên chia nhau đem về trồng. Đến giờ em vẫn còn cây mai đó. Tính ra thì cũng gần như hòa vốn - vì không tốn tiền mặt bằng. Nhưng lời là kinh nghiệm bán hàng.