Tìm kiếm bài viết theo id

Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 29/5/21.

ID Topic : 9608201
Ngày đăng:
29/5/21 lúc 18:33
  1. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có 1 loại chao gọi là chao thúi, không biết bác đã ăn chưa? Chao như tên, mùi của món này khá là khó ngửi, nhưng vị béo lắm, ăn rất ngon. Em mua về nhà, chỉ có mỗi mình em ăn được thôi.
     
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ý bác bẩu người trong ảnh là cụ Cá hử?
     
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Trả lời vậy là coi như xong hả các bác?
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đào đâu ra hũ chao ủ cả năm cho bác. Cơ mà bác biết chỗ nào bán thì cho em xin địa chỉ gấp. Kaka...
     
    7800II, HiepSiSiTinh, ruaden4 and 2 others like this.
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, mua một thùng chôn dưới gầm giường để chục năm cũng được
     
    7800II, HiepSiSiTinh, ruaden4 and 2 others like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  7. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Mộng dừa ... mềm xốp và ngọt ...

    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta?
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/21
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái này làm món gì ăn vậy thím. Tui tưởng nó thành mộng thì cơm dừa nó mất chứ nhỉ
     
  9. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Ăn sống ngon lắm thím , rất mềm và xốp chứ ko cứng như cơm dừa , mộng dừa càng nhỏ thì càng ngon , to quá nó sơ và chuẩn bị mọc cây .
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Dừa tự rớt xuống rồi nứt đôi à? Phải hái xuống rồi chặt ra chứ:
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 2Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 3
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mộng dừa ăn xốp và ngọt, mình mê món dừa sáp xay sinh tố.
     
  12. TIẾN_CÒI® Tửu Lượng Vô Biên

    Đố anh trai trong hình có mấy quả dừa ??? hihi ...

    Dừa sáp khác với mộng dừa này nhé thím , dừa sáp trong ruột đặc còn mộng dừa là trái dừa lên mộng chuẩn bị lên cây con .
     
  13. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Chữ nghĩa,tính toán tớ trả hết lại cho thầy cô từ lâu rồi,để mấy lão @loc9000 ,@ruaden4 ...mắt tinh vào đếm nhé.
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thì có dấu phẩy ở giữa rồi còn gì cậu. Hehhe

    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta?
     
  15. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Mọi người đến với thế giới với một chiếc giỏ rỗng trên lưng. Trên đường đời, nếu vừa đi vừa bỏ vào đó một thứ, chúng ta sẽ càng cảm thấy nặng nề...

    Có một người cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi và nặng nề đã tìm đến Plato. Plato chỉ vào một con đường rải sỏi và nói:

    “Mỗi khi anh đi một bước, hãy nhặt một viên đá mà anh thích và bỏ vào giỏ sau lưng. Khi anh đến cuối đường, tôi sẽ cho anh câu trả lời”.

    Thế là mỗi khi đi một bước, người đàn ông nọ lại nhặt một hòn đá bỏ vào giỏ phía sau. Càng nhặt, anh ta càng bước nặng nề. Chẳng mấy chốc, anh đã không thể bước thêm được nữa.

    Lúc này, Plato mới nói với anh ta rằng:

    “Mọi người đến với thế giới với một chiếc giỏ rỗng trên lưng. Trên đường đời, nếu vừa đi vừa bỏ vào đó một thứ, chúng ta sẽ càng cảm thấy nặng nề.

    Nếu những thứ trong giỏ cứ mãi ở đó, làm sao chúng ta có thể bước tiếp? Vì vậy sống trong đời, con người cần học cách buông bỏ”.

    Nhiều khi, những “viên đá” mà chúng ta bỏ vào chiếc giỏ cuộc đời không phải là báu vật mà chính là gánh nặng. Hãy buông những điều không còn giá trị để rảnh tay đón nhận những điều tốt đẹp hơn từ tương lai. Mong chúng ta có thể trút bỏ gánh nặng trên vai mình, nhẹ nhàng tiến về phía trước và trọn vẹn sống mỗi ngày trôi qua.
     
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác nói chuẩn! Hãy buông bỏ ngay khi có thể:
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta?
     
    7800II, joh.le, TIẾN_CÒI® and 2 others like this.
  17. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Ý của em là người thanh niên trong bài post của lão @HiepSiSiTinh đi bộ về quê sao phải vác theo cái quạt chi cho nặng gánh, mau mất sức, đi không được bao xa.

    Mà thôi, em cũng minh họa vài tấm hình theo ý của bác vậy
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 1

    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 2

    Và đây, em lột xong rồi nhé
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 3
     
  18. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bác đừng hỏi khó em, em có thấy trái dừa nào trong hình đâu.
    Để em mời các bác ăn ít xa-lat trái cây nhé
    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta?
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhiều khi với người đang khó khăn đó là một gia tài hay đơn giản hơn là một vật kỉ niệm hay một vật thiết yếu lúc cần đó chú.
    Tiện thể hỏi các Bác luôn là trong mình không còn 1 cắc, bụng đói do không còn đồ ăn, tiền phòng thì chưa trả... Khó khăn trăm bề, vậy giờ không về quê, ở lại chờ tiêm vaccine được không các Bác.

    Chú LongVIP ở thủ đô của Angola về VN lâu chưa ta? - 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/21
  20. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    1/ Dưa hấu của em này to quá,đề nghị bác liên hệ lão @7800II đưa về vườn cũa lão để chăm sóc 1 thể.
    2/ Chỉ có người trong hộ khẩu TP hoặc tạm trú dài hạn mới nằm trong danh sách tiêm vaccine.
    3/ Khi bị thất nghiệp trong thời gian giãn cách mà khó khăn => liên hệ Tổng đài 1022 nhánh số 3 nhé.
     

Chia sẻ trang này