Người bệnh nằm trên giường nếu đúng thì là Thiếu úy Công An Đậu Thị Huyền Trâm, người đã từ chối chữa bệnh ung thư để giữ sự sống cho con khiến nhiều người phải xúc động. Chị chỉ được gặp con 1 lần duy nhất trong đời khi cơ thể đang nhức nhối với căn bệnh không còn có thể cứu chữa và ra đi không lâu sau đó. Chuyện đau lòng là thế, vậy mà cũng có người có thể dùng để...quảng cáo mà coi được ! Các bác nghĩ sao ? https://www.facebook.com/video.php?v=886673264772381
Mà bác thấy khó hiểu không, mỗi chuyện đưa cái tấm bảng ra là đã khó coi rồi còn thêm mái cái miệng nhe ra cười !
làm từ thiện có cần phải giơ tấm giấy in tên tuổi và số tiền ra cho mọi người biết là mình đang làm từ thiện không vậy. nhìn 1 bên thì sắp chết, còn người đứng kế bên thì tươi cười
Mẹ tụi nó, trong khi nhìn bà mẹ kia gục đầu mà chảy nước mắt. Mấy con đó đứng cười mà muốn tang cho vài cái. Não để đâu rồi.
Dạo gần đây những chuyện đau lòng như thế này đều có những hình ảnh "tốt đẹp" của những Mạnh Thường Quân đục nước béo cò, đám người này ngày càng trở nên nhẫn tâm với chính đồng loại của mình, những con thú đội lốt người, những con linh cẩu chuyên ăn xác đồng loại... Nhìn mà tức tím gan, giận đến sôi sục.. !!!
bởi xã hội giờ chuộng vẻ bề ngoài quá, tình cảm con người không còn được đề cao nửa, buồn cho tương lai không biết sẻ thế nào nửa...
Xét cho cùng thì trong tiềm thức con người không bao giờ cho không ai cái gì, kể cả trên danh nghĩa là từ thiện. Vì khi "làm từ thiện", họ tuy không nhận lại cái vật chất hữu hình gì cả nhưng họ sẽ nhận được sự thỏa mãn, và làm họ sung sướng. - P/s: Chốt lại tấm hình trên 2 chị làm từ thiện chỉ cười theo bản năng con người thôi các bác à, chứ họ không cố ý như vậy. (Quan điểm của em)
Bác nói đúng ở cái vế đầu tiên, nhưng còn cái phần thêm vào, mình thấy không hay lắm, bởi cái "thỏa mãn, sung sướng ở đây" là có, tuy nhiên chỉ nên giữ ở trong lòng chứ không phải " cười toe" ra như thế. Theo mình đó là hành động rất vô liêm sỉ..nhìn tấm ảnh còn hơn là đi đám tang, đứng trước quan tài mà cười toe ra như thế !
Ví dụ có 1 tình huống, bạn sẽ chọn phương án nào nhé Có 1 người nghèo sắp chết đói, có người giàu tới tặng hộp cơm và yêu cầu chụp hình tè le hột me cười chí choé để PR Bạn là người ngoài cuộc, bạn ko làm dc gì cho người sắp chết đói đó, vậy bạn có đồng ý cho người giàu đó dc cái quyền tặng cơm và làm trò lố trước người nghèo ko? Nếu ko đồng ý thì người nghèo kia chết thì lỗi của ai? P/s: tạm gác nội dung chủ đề topic qua 1 bên và đừng mang vào so sánh, e chỉ hỏi vu vơ thôi Mai mốt giả sử e có nghèo sắp chết mà ai tới tặng quà tiền cho em đòi PR chụp hình gì, e chỉ mong bà con cô bác kệ mẹ em đừng chửi người ta. Quan hệ XH là 2 bên đều có lợi dù cái lợi ko cân bằng nhưng nó vẫn là cái lợi chia cho cả 2. Các bác từ bi đi làm từ thiện âm thầm Phật sẽ chứng giám nhưng mấy bác xỉ vã ngừoi ta vậy thì khẩu nghiệp nó tăng gấp bội việc tốt mấy bác làm. Còn mấy bác ko làm dc việc gì giúp đời mà còn đi sỉ vã nữa thì thôi tự hiểu nghiệp chướng đi nhé.
Theo mình : Gói gọn trong câu : Cái gì nó ra cái đó ! Vấn đề thứ 1 : Bạn sắp chết...có thằng cha nào đó như giả thuyết của bạn thì : - Người mang nghiệp chướng không phải là người chỉ trích mà chính là cái thằng cha mang tiền kia, bởi nó cho không phải vì lòng tốt mà vì muốn PR nó "Đừng quên điều đó !" Vấn đề thứ 2: Mình không phải vô thần nhưng xin lỗi, cũng không quan trọng lắm cái chuyện "Phật chứng giám" Cái quan trọng là " mình làm và nghĩ những gì mà cho là đúng, không hại ai, chứ không phải nhìn thấy những chuyện bỉ ổi mà làm ngơ, rồi Phật sẽ chứng. Hành động mang của cải đi tặng người khốn khó nó vốn không xấu, nhưng cái cử chỉ dùng " cái hành động đó để khoe khoan" thì nó làm tiêu tan hết cái lòng tốt, và Phật trời ( nếu có thật) thì cũng chẳng ai bênh cho ! Trả lời câu cuối của bạn :" Còn mấy bác không làm......" Mình không thích bâng quơ, bác muốn thì mình sẽ post lên cho bác xem là có làm......hay không nhé !
Mình cũng không thích ai hay nói câu " bạn đã làm được gì cho xã hội chưa " nghe sao mà nó có mùi cải lương quá.
Theo mình cũng không hẵn là cải lương mà sai hay đúng tùy hoàn cảnh, tùy tình huống mà dùng câu đó. Như anh bạn phía trên nêu 1 thí dụ mà mình cho là cũng na ná như thế:" Không giúp, không làm gì thì đừng có...." 1 người lo làm, 1 người không làm mà lại chỉ trích này nọ..thì phải phát sinh câu nói đó chứ bác
Bởi vậy trên Facebook người ta lên án rần rần đó anh ơi. Nghĩ về chuyện từ thiện cũng lạ, ở ngoài nhiều cảnh khổ đoái hoài thấy chẳng ai giúp, hễ có chuyện gì được đưa lên báo là nhà tài trợ ùa ùa xuất hiện, chuyện từ thiện từ đó mất mất dần cái đẹp !