Zui chứ sao hông zui. Phải zui chứ. Zui nhiều là đằng khác nữa à, Muội muội à... Cuộc sống vốn đã buồn nhiều rồi, đi cũng buồn, đứng cũng buồn, ngồi cũng buồn và nhất là nằm càng buồn nhiều hơn (buồn ngủ đó). Bởi vậy lúc lên mạng cũng vẫn mang cái mặt bí xị :sad:, rầu rĩ , nhăn nhó :angry:, quạu đeo :doubt:, gầm gừ h:... thì có mà dzô Nhà thương Zui zẻ sớm đó. Phải tự xả cái van xì-trét thôi. Mình không tự bảo vệ cái cầu chì an toàn trong đầu mình, thì ai mà lo cho mình được đây? Cười toe trong mọi tình huống là vậy đó Muội... Dà, tiểu đệ cũng đang "quởn" nà. Lâu lâu cũng phải cho tiểu đệ "gảnh gang" 1 chút chớ . Mà Big Brother có "gủ" tiểu đệ đi câu "lăng quăng" xả xì-trét hông? Lăng quăng đang xuất khẩu ào ào qua bên Tàu nà!!! Rao hàng nữa đây: Ôi, máu ơi là máu, ai mua tui bán, ai xin tui... suy nghĩ để cho - tùy theo đối tượng mới cho à, hí hí hí.
Tiểu Muội còn thiếu Sư Huynh chầu cafe cảm ơn vì mấy cái zụ đó đó :bad_smelly: Hổng biết hôm nào đc diện kiến Sư huynh đây ạ
Chết Big Brother của tui lun... Đi ún cafe là một nè, đi nhậu là hai nè, đi Karaoke là ba nè, đi... "đâu đâu" đó là Z nè, bao giờ ảnh cũng giành trả tiền hết trơn. Hum bữa cả băng "bán máu" offline đi ún... sữa tươi cũng vậy, làm ai đi chung với ảnh cũng khoái tỷ hà! Muội muội nhớ kêu cafe ruhm đặc biệt nghe, kế đó lót lòng chén soup yến sào, rồi tráng miệng bằng chocolate Thụy sĩ đi. Khi nào tính tiền nhớ khen "Big Brother đẹp trai ghê" là ảnh giành trả hết cho coi... Khen thêm một câu "Big Brother bảnh ghê" là ảnh còn "bo" cho mình luôn nữa đó... "Tật xấu" quen rồi, khó bỏ lắm!!!!!!!!!!!!! Lén canh me Big Brother H. mới được. "Tui đã đến, đã thấy và đã... ghi hình" Hồi đó, Cesar đã từng nói gần giống vậy... Và bây giờ Xê-ra cũng bắt chước nói như vậy...
Khá mắc. Giá chính xác thì còn tùy theo số lượng xét nghiệm mình muốn thực hiện như: lượng đường trong máu, lượng acid uric, máu không đông, đếm tiểu cầu, bạch cầu, mỡ trong máu... ngoài những xét nghiệm cơ bản (nhóm máu, yếu tố Rh...). Sơ sơ khoảng 250k, chờ 1 tuần có kết quả. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm khi Wildhorse xét nghiệm tá lả gì gì đó, quên rồi, hông dám nhớ lại đâu...
:adore: Chắc cũng phải đi xét nghiệm coi mình có bị gì liên quan đến máu không đông hay không, tình hình là bị đứt tay khó cầm máu quá :adore:
mình nhóm máu O(Rh+) đã hiến 5 lần trong trường.nếu ai cần gọi cho mình.mình sẽ không nhận tiền và quà gì hết.hoàn toàn free. Phát-0908867896
Lăng quăng là gì dzạ Đại Ca? Lăng quăng có gây sốt xuất huyết hem? Đệ có vấn đề ở tâm nhĩ trái và tâm thất phải, nên bỏ thức uống có cồn rùi ạ! Bi giờ chỉ còn có ún trà sữa (.) (.)... Hôm nào có nhật thực toàn phần đó... Coi trong thế kỷ này, còn ngày nào kg??? Xời ơi là xời... Beeline gọi nội mạng free kìa Muộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đừng mắc bẫy của ổng... Lúc nào cũng bỏ túi chai keo 502, đứt chỗ nào, nhỏ vô chỗ đó, ép chặt trong 10 giây... hé hé! 7/10 này đi định kỳ, còn hiện nay bên Tâm Đức có mổ tim cho các em đó, qua trang trước topic này xem thông tin hen!
Hẻm bít lun! Tại thấy ngừ ta nuôi cá để ăn lăng quăng, nên mình nghĩ đi câu lăng quăng cũng là một biện pháp giúp... làm giảm muỗi mòng đó. Sẵn tiện mình gây xì-căng-đan cho ngừ ta giật mình lun! Ún trà sữa (.) (.) còn... lợi hại gấp mấy lần đi nhậu nữa đó chớ. Big Brother quả đáng mặt anh hào bang hội bán máu ghê! Vừa đẹp chai, vừa bảnh, vừa "cắc bông" (cắc = hào, bông = hoa)... có khác! Tại hạ khâm phục! Tại hạ khâm phục! Chời! Wildhorse chỉ góp ý thôi, mà là ý tốt nữa chớ bộ... Ga-lăng với phụ nữ là 1 điều đáng khen. Còn ga-lăng với Muội muội là đến... 10 điều đáng khen lận chớ bộ. Big Brother H. cứ giả đò như vậy hoài...
Sao lôi em zô đây zị ta, em học tiếng Campuchia hồi nào đâu, đúng là có cua ghệ Campuchia nhưng mà là học tiếng...Lào Anh chỉ giáo "tận tình" quá , làm người ta chạy mất tiu :doubt:a Kết quả của những việc làm...:misdoubt: tội lỗi nên hem dám nhớ phải ko anh ...Cái zé còn trong póp anh, hình như chưa đến tay anh Hùng thì phải , sao póp mình dạo này thiếu thiếu cái j ấy nhẩy Sẽ liên lạc bạp khi mọi ng gặp mặt. Sữa j hay zịa ta , đâu bán anh chỉ em zới
Iu nhau như thế bằng mười hại (túi tiền) nhau...:tire::tire::tire: vẫn chưa đến tay... Mấy ngày nay tu ở đâu dzạ...?
Tại mình thấy Little Brother lặn đâu mất tăm nên mới "hú" đó mà. Hay ghê, "hú" Little Brother hoài không thấy lên tiếng, mới chuyển qua hú "em Campuchia nước da đen xì, hàm răng trắng bóc" là thấy đ/c giật mình xuất hiện liền... Ôi, tội lỗi gì đâu, tại tự nhiên đang khỏe re cái cơ thể nó xìu như bong bóng xì hơi... Đi khám BS thì bị bắt xét nghiệm máu coi có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe không đó mà... Nhờ đi khám mới phát hiện ra máu của mình có vấn đề đặc biệt thuộc nhóm 29+1+1... đó mà. Giống như Big Brother H. và Little Brother K. vậy đó mà.... Vậy mà hồi đó mình hông biết gì hết trơn, tiếc "một thời đi mẫu giáo" ghê... Để tới bây giờ bước vào tuổi "dậy thì", thì đã lỡ mất bao nhiêu là cơ hội rồi, hichichic híhíhí... Vừa đăng tin "khuyến mãi" là Big Brother "lụm" liền, không để cho mình có cơ hội "tiếc nuối" nữa... Big Brother còn nói: "Vé vào túi quan là của quan", làm mình sợ tới giờ cũng còn sợ nữa nè... Wildhorse biết chỗ bán nè, nhưng mà léng phéng vô đó là chít liền á, tại mình mỗi lần chỉ có uống 1 bình sữa thôi, còn Big Brother phải uống đủ 2 bình mới chịu dìa ... Little Brother thử năn nỉ coi Big Brother có "vui lòng" dắt đi theo hông? Mà Little Brother "nhắm" có uống nổi 2 bình bự vậy hông? Híhíhí, trân trọng gì đâu bro ơi. Bro nói vậy làm mình "xí hổ' quá hà... Đem chút máu đổi chút rượu thôi... Hông có rượu thì càphê càpháo "bậy bạ chút" thôi... Hông có càphê thì bia bọt "bậy bạ hơn" thôi... Hông có bia bọt thì... thì... thì... đi hỏi mấy Đại Ca mình á , mình hông biết gì đâu nghe! Với lại ở trong bang hội bán máu đâu chỉ có mấy bros không đâu, còn có nhiều và rất nhiều sis nữa. Bro chỉ khen mấy Đại Ca và Tiểu đệ, thì coi chừng mấy Sư tỷ, Tiểu muội "xin xắng, dễ xương" biết đưọc là "xin tí huyết" của bro liền đó... Trọng nam, Chê nữ ở đâu hông biết, chứ trong bang hội bán máu này là tối kỵ đó...
Xời đất ui, chắc mang 15kg TNT hay C4 gì wa nhà anh bi giờ á... Í, wên, giờ còn only one, tính seo anh?
C4 là cái gì hén, phải viết tắt của CCCC hông? Tức là Con Cháu Các Cụ phải hông? Nếu vậy thì Chẳng Chịu Chơi Cùng đâu! Còn TNT là viết tắt của Thương Nhau Thiệt chứ gì? Vậy thì Ta Ngoéo Tay liền đi... Mà tại sao phải đúng 15kg mới được? Sao không nhiều hơn hay ít hơn số đó? Chiều nay uýnh lô đề con số 15 được hông? Nếu trúng là Big Brother dắt bà con bang hội đi uống sữa 2 bình nữa nghe, chịu hông? Còn cái only one đó thì thuộc phần của Đại Quan Big Brother nhanh chân lẹ cẳng rồi, còn phải théc méc chi nữa dzậy ta? Ngày cuối tuần rồi, chúc bà con ăn no ngủ kỹ lấy sức cho máu nó tươi tốt chút nghe bà con...