[FONT="]Chào các bạn ,[/FONT] [FONT="] Mình viết nên bài này đây không phải mang ý dạy đời hay chê trách ai cả mà chỉ là chia sẽ về kinh nghiệm cũng như cảm nhận của mình về “ máu “ đỏ đen mang trong con người mình .[/FONT] [FONT="] Trứoc đây mình rất mê cờ bạc như chơi bài , cá độ bóng đá và từng thắng nhiều ( có lúc lên tới 85 triệu chỉ riêng chơi bài trong vòng 1-2 tháng ..Mình chơi XÌ Tố , ở đây gọi là Xì Phé –và theo mình như vậy là nhiều vì lưong mình tầm 4 tr/ tháng thôi ) Nhưng rồi cách đây chừng 1 năm số nợ mình phải gánh trên vai là 32 triệu. Vì sao lại như vậy ????????[/FONT] [FONT="]1 Câu hỏi mà ai thấy chắc cũng sẽ bảo mình “ sao ngu vậy “ ăn sao không nghỉ chơi đi , ai biểu ngu chơi tiếp làm gì cho thua, Rồi khi thua máu gỡ càng thua thêm , giờ gánh nguyên cục nợ .Ngu thì ráng chiệu chứ kêu ca cái gì” [/FONT] [FONT="]Nhìn thì ngừơi[/FONT][FONT="] ngoài thấy vấn đề rất dễ , nhưng thử hỏi khi dấn than vào rồi lại không dễ tý nào . Mình biết số tiền vài chục ngàn , vài chuc triệu hay vài chục tỷ đói với 1 số ngừoi thật sự không phải là lớn nhưng đây là 1 quy tắc chung , Đỏ đen không chừa 1 ai .[/FONT] [FONT="] Lúc đầu chơi thì thắng ví dụ cho là 85tr hay 85tỉ gì gì đó. Trong đầu bạn sẽ hiện lên 1 ý nghĩ “ sao kiếm tiền dễ quá vậy ta , ngồi tý xíu , suy nghỉ và dựa vào may mắn tý là có số tiền lớn , đi làm khổ cực làm gì” . Và cứ như thế bạn sẽ tiếp tục con đừong đỏ đen của mình . Tiền thắng bạc ( cá độ , đề , bài ….) bạn sẽ súng sính tiêu vào những thứ bình thừong mình ko tiêu như mua đồ xa xỉ , choi gái , mat xa , nhậu nhẹt trác táng..tùy vào level của mỗi ngưòi. [/FONT] [FONT="]Và chắc chắn sẽ đến 1 lúc bạn gặp vận đen ( Vì ko ai đỏ mãi ) bạn thua dần , thua dần . 1 Đặc điểm mà mình nêu ở đây Chắc Chắn rằng 100 ngừoi đều có cả trăm “ Càng thua càng máu gỡ lại số tiền mà vừa thua” [/FONT] [FONT="]Cứ như thế túi tiền của bạn sẽ vơi dần vơi dần cho đến khi thua sạch số tiền mà bạn thắng bạc . Lúc này đầu óc của bạn sẽ không còn sáng suốt nữa. Trong đầu bạn luôn hiện lên 1 suy nghĩ : Bây giờ làm sao để gỡ lại số tiền đã mất đây ta .Và tiếp tục lại dùng số vốn hiện tại của mình đang có để chơi với mục đích mong muốn gỡ lại số tiền vừa thua mà thôi .[/FONT] [FONT="] May mắn bạn sẽ gỡ lại đc và sẽ quay lại vòng tròn luẩn quẩn mình nói ở trên .[/FONT] [FONT="]Xui bạn tiếp tục lại thua và cứ tìm cách làm sao vận động tiền bạc của những ngừoi xung quanh ( Mựon bạn bè ,anh chị , ngừoi than , ứng lương , cầm cố tài sản ) nói chung làm mọi cách để có tiền . Kết cục là sẽ như các trừong hợp trên báo nói . Ai khôn thì sẽ biết dừng lại đúng lúc . Vì sao mình lại dùng từ “ khôn “ lúc này , vì bạn đã bị “ bác thằng bần” quánh chơi tơi bời hoa lá rồi , nợ nần chồng chất . cv suy giảm , giống như mình bị 1 đòn quá đau rồi , nếm đc trái đắng rồi , giờ mới nhận ra và dừng lại , Còn ai chưa từng trải , chưa nếm đc từ “ khôn” này mà cứ cố chấp đòi gỡ cho bằng đc thì coi như tiêu .[/FONT] [FONT="]Giờ đây , mình đã làm việc cực khổ để thanh toán xong nợ nần mà mình gây nên . Mình mong muốn không một ai nữa đang và sẽ bị như mình , đừng lao vào những trò đỏ đen như vậy . Hãy kiếm tiền đúng bằng năng lực của mình, bằng trí óc cũng như bằng tâm huyết của mình ,Đừng bao giờ tin vào trò đỏ đen .[/FONT] [FONT="]Các thông tin bạn nghe đc từ đâu đó : ngừoi này trúng số đề đc 10 tỷ , ngưòi kia thắng đá banh đc 50tr , người nọ thắng bạc bên campuchia dc 300tr …..Tất cả tin đó giống như 1 miếng mồi câu béo bở để dụ các bạn lao vào con đừơng đỏ đen. Nhưng các bạn đâu biết đc rằng có hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng triệu ngừoi lâm vào hoàn cảnh khó khăn , gia đình ly tán , đổ nợ ,thậm chí dẫn đến tự vẫn để tránh bi chủ nợ dí. Đâu ai biết đc đích đến của mình sẽ là 3 chữ “ BÁC THẰNG BẦN “ mà thôi .[/FONT] [FONT="]Các bạn hãy dành những may mắn cuộc đời mình cho gia đình , cho ngừoi thân , cho mình , cho công việc , sức khỏe …..Cái hên , cái xui của mình đều có giới hạn cả thôi.[/FONT] [FONT="]Mong các bạn suy ngẫm và chúc 1 tuần làm việc vui vẻ , thành công.[/FONT]
cái này em hông có ghiền nên cũng ko lo lắm. Cảm ơn chủ topic đã có bài tâm huyết cảnh tỉnh người khác
nhà em có 3-4 người ghiền số đề hix suốt ngày ra mượn vài ba trăm ko lẽ ko cho mượn mà mượn rồi thì ko bao h trả hix hix mọi người tư vấn dùm em ko cho người thân mượn tiền thì phải từ chối thế nào ???
nói thẳng ra là "ko bao giờ có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống"...cho dù thắng ko chơi nữa...thì cái tiền đó cũng tự nhiên mất hết
bạn ơi, thua 32tr là còn ít đó. thôi dù sao bạn cũng đã tỉnh ngộ, chúc mừng bạn. cờ bạc chỉ tòan có hại mà thôi, chả có gì bổ ích cả.
1 lần cạo đầu tự hứa kg đá banh nữa. Nhưng World Cup năm nay thấy German đá hay quá, theo German trận với TBN thua, theo German đá Uruguay thua, theo TBN đá HL cũng thua 1 lần xuống tóc tự hứa kg đánh đề nữa. Nhưng khi thợ sữa nhà đang đập phá, thấy 2 con nhện nhỏ chạy ra, cho nhóm thợ 200k biểu đánh bao lô 33 và 233 chiều trúng lấy tiền uống beer. Tụi nó sợ thua thì trắng tay, nên kg đánh mà lấy tiền ăn trưa + cafe, chiều ra 2 lô 33 và 1 lô 233. Sau đó vài tuần, thấy 2 con rít, đưa tiếp 200k biểu đánh 60 và 260, tụi nó xúm lại đu ké theo, chiều trật hết. Nghĩ lại thấy lời tự hứa của mình cũng hay thiệt
CÓ MẤY THẰNG NGU hoặc KO NGHỀ NGỖNG MỚI ĐI ĐÁNH BÀI ! Bác chủ top đã biết dừng đúng lúc , bác thật may mắn !
rất đúng, tuy nhiên...khá khó để thoát ra vòng xoáy đó, đặc biệt khi mới tham gia mà thắng lớn thì càng nguy hiểm. Cờ bạc ko phải để giải trí...nên nhớ
Hồi đó còn học tiểu học chuyên gia chơi đua ngựa, lần đó mua 1 thẻ đặt bảng 3 là (1-6) ngựa chạy gần tới đích tự nhiên con 1 té con 5 chạy lên trước con 6, tính tắt máy đi về ai ngờ nó vô bảng 100, đặt lộn bảng 3 vô bảng 100 mà trúng luôn mới ghê, thế là đổi 50 ngàn đi về, chưa kịp xài đồng nào tối lên chơi tiếp thua sạch sành sanh mà còn lỗ 500 đồng nữa chứ.
Cảm ơn chủ thớt Tui cũng không thích cờ bạc lắm, nhưng lâu lâu cũng ké theo cho vui (đổi số đt, thấy con gì trong nhà,..) Chủ yếu là do bản thân.