Chào mọi người, quay đi quay lại đã là tháng 8 rồi, thấy nhiều nơi đã giăng sạp, đèn đuốc bán bánh Trung Thu mà thấy thời gian trôi nhanh quá, quay đi quay lại là hết tuần rồi hết tháng. Coi vậy chứ ngoảnh mặt phát là tới Giáng Sinh bây giờ, Tết Tây...Tết Ta. Thời điểm năm nay khó khăn thấy ai cũng than hết, từ người đi làm công đến người kinh doanh riêng. Có mấy đứa bạn làm bên mấy cty bị giảm biên chế rồi cty phá sản nên thất nghiệp ở nhà, người kinh doanh nhỏ lẻ trên 5s,... thì không biết sao chứ mấy trung tâm thương mại lớn nhỏ, thậm chí cả hàng đại trà bình dân như SGSquare, Taka,... cũng thấy trả mặt bằng rồi sang lại quá trời. Các bạn cùng vào chia sẽ công việc kinh doanh, buôn bán của mình đi. Cùng chia sẽ và giúp nhau tạo thành một cộng đồng tiểu thương 5s có văn hoá nè. Nhận xét thấy bây giờ dân công sở thường kinh doanh thêm nghề tay trái ngày càng nhiều chứ không như mọi năm trước nữa, sáng đi làm văn phòng, chiều tối về kinh doanh online buôn bán thêm này nọ. Cũng là một cái hay trong thời buổi khó khăn bây giờ. Chứ bây giờ nói thiệt, cái gì cũng tăng, tiền càng lúc càng mất giá, ra đường bây giờ cầm tờ 500k mà thấy sao nó nhỏ quá, đổ xăng, nạp card, ăn tô phở, ly nước, ... linh tinh là thấy bay béng đi rồi.
năm nay kinh tế còn khó khăn hơn năm ngoài làm thì ít ra thì nhiều còn lạm phát nữa chứ thôi cố sống cho qua ngày vậy
1 bàn tay trái em bán thuốc diệt chuột -> kiếm miếng cơm 3/4 bàn tay trái -> câu cá bán lại ngày thu nhập dc vài chục ngàn 1/2 bàn tay trái -> Chạy xe ôm làm vài cuốc kiếm thu nhập 1/4 bàn tay trái -> làm chuyện vặt kiếm mấy chục hút thuốc còn nghề tay phải -> Cuối tháng mong muốn tiệm Make Up luôn có khách ổn định
kinh tế đi lên thì vật giá nó cũng đi lên. thằng mỹ với thằng TQ mà tăng trường thì nó tiêu thu xăng nhìu ----> giá dầu TG tăng ----> giá xăng VN tăng ----> giá điện VN tăng ----> giá thực phẩm tiêu dùng tăng E thấy cũng rứa
Kinh tế thế giới nói chung cũng đang trì trễ, nhiều nước đang đối mặt với giảm phát vì hàng hóa không bán được, thậm chí nhiều doanh nghiệp giảm giá bán dưới giá vốn luôn! Còn Việt Nam thì kinh tế kiệt quệ, hàng không bán được mà còn lạm phát, vật giá lại tăng từng ngày!
đang ngáp ngáp rồi đây Hồi đó làm 1 tháng 6-7 triệu vẫn sống khỏe, vẫn ăn nhậu hàng ngày. Giờ chuẩn bị đón nhóc thứ 2 mà 1 tháng thu về 24-25 triệu vẫn phải tiết kiệm tối đa, chỉ dám cafe cóc, không còn nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè