Đàn Đẹp, Đắt Tiền Ai Mà Chẳng Mê? Taylor, Martin, Gibson, Ayer, Lakewood. Ông nào chơi đàn guitar hay đàn ukulele nhìn thấy ko mê mới lạ. Vồ vập suýt xoa ngắm vuốt chụp ảnh các kiểu Gái Đẹp Ai Mà Chả Thích! Chị em rất hay phàn nàn và ý kiến ý cò về việc anh em ngắm gái đẹp... Nhưng công bằng mà nói 1 số anh em còn ngắm gái đẹp 1 cách tế nhị, thi thoảng còn tự dối lòng để phọt ra mấy câu: "Ôi nhìn thế này mà xinh á, trông gớm chết..." để làm mát ruột chị em nhưng trong bụng khắc cốt ghi tâm cái tên để về cày Face ngắm để bù đắp khoảng thời gian hao phí vì sợ chị em để ý. Ấy thế nhưng khi chị em ngắm zai đẹp thì công cmn khai, khen công khai, thậm chí còn lôi ra: đấy người ta như thế còn gấu mình thì... lôi thôi luộm thuộm, ở bẩn 10 ngày ko chịu tắm tám ngày ko gội đầu đi ị thối không thể ngửi nổi (wtf đứa nào đi ị mà ko thối chắc bất cmn tử) Ngược đời hơn chị em còn dán mắt vào ... gái đẹp hơn cá anh em. Nếu ngược lại 1 đấng nam nhi nào lướt qua mà các chàng trai của chúng ta nhỡ bộ nhìn theo quả thân hình đô con cơ bắp cuồn cuộn thì thể nào cũng bị nghi ngờ giới tính... Xã hội vốn bất công nên sợi lông éo bao giờ thẳng. Đàn Đắt Tiền Cũng Chỉ Là Cây ĐànĐàn Bà Có Đẹp Cũng Vẫn Là Đàn Bà, Cây đàn ukulele rất hay là những cây đàn cầm lên khiến cho ta có cảm giác thân thuộc chứ ko phải chỉ vì cái tên và 1 con số to đùng đằng trước phần ký hiệu đô la... Những thứ thực sự rất ngon và rất đẹp mới có thể thưởng thức ngày qua ngày, và sắc đẹp hay sự đắt đó không nằm trong số đó... Những gì ta thực sự cần là những người có thể bên cạnh ta mỗi ngày, chờ ta về với mâm cơm cùng, trò chuyện, sẻ chia, viên thuốc cái khăn khi ta ốm đau. 25 tuổi ta kiếm tìm niềm vui và sự hào nhoáng, 30 tuổi ta tìm kiếm sự yên bình... Cơ mà gặp gái đẹp cứ phải quất ... À nhầm gặp đàn đẹp cứ phải quất cái đã. Gái thì chỉ ngắm thôi!
Hay thật.... 25 tuổi ta kiếm tìm niềm vui và sự hào nhoáng, 30 tuổi ta tìm kiếm sự yên bình.. Đến 1 lúc nào đấy tâm trạng lại trùng xuống k còn thích xô bồ vội vã đấy