Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Đảo Phú Quý, nơi có những điều mà chưa đâu có được !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 25/8/17.

ID Topic : 8934647
Ngày đăng:
25/8/17 lúc 20:21
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    24,525
    Phú Quý còn gọi là Cù lao Thu, cách Phan Thiết 56 hải lý ( khoảng 100km) và con đường duy nhất để đến đấy tất nhiên chỉ là tàu biển.Trước kia thì có tàu cao tốc Hưng Phú và chiếc Savana, thế nhưng chỉ vài chuyến đưa khách ra vào thì 2 chiếc này bị hư đến nỗi phải vất xó.Giờ thì chỉ còn 1 chiếc trung tốc Hưng Phát 26 với hành trình 4 tiếng và vài chiếc nhỏ hơn chạy ra đảo phải 6 tiếng.
    Tuy diện tích cũng khoảng 15km 2 , bằng với Hòn Lại Sơn (Kiên Giang) nhưng Phú Quý là 1 Huyện đảo, (Hòn sơn là xả đảo ) cho nên mọi cái trên đảo Phú Quý đều nghiêm chỉnh hơn nhiều: đường xá, nhà cửa, hệ thống cơ quan Chính quyền đều có đủ: Tòa án, Kho bạc, Trụ sở UBND, CA huyện, Sân bóng đá, sân bay trực thăng..... Những con đường chính trên đảo như Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo to, rộng không khác chi đường trên đất liền.
    Phú Quý có thể ví với 1 Côn Đảo thu nhỏ và không biết lý do gì phát triển du lịch ở đây cũng ít hơn, có lẻ vì lý do Quốc phòng vì mình thấy 1 cái đảo nhỏ thế mà có hẵn 2 đài Radar, 1 của Hải Quân đặt sát bên Hải Đăng trên núi và 1 của Không Quân nằm phía khác sát biển.
    Phú Quý cũng là 1 trong những đảo hiếm hoi được phép tiếp đón Việt kiều và người nước ngoài.Có nhiều gia đình người nước ngoài cứ vào mùa nghỉ hè là họ đến ở cả 1, 2 tháng.Rồi các bác sẽ hiểu lý do tại sao.
    Trước khi đến nơi nào, thường mình xem trước thông tin rất kỹ trên mạng từ A đến Z và thấy thiên hạ khen hơn là chê, duy chỉ có 1 cái duy nhất không ai khen: đó là phương tiện di chuyển ra đảo. Do chỉ có mỗi 1 chiếc Hưng Phát 26 mà mỗi ngày nó phải rước khách ra 1 lần và vào 1 lần, mỗi lần 4 tiếng, sau đó là 2 tiếng dọn dẹp vệ sinh để đón khách mới nên mọi chuyện ...không được thoải mái cho lắm, nhất là tiện nghi và vệ sinh Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !
    Hưng Phát 26 trông giống như chiếc Côn Đảo 09 nhưng nhỏ hơn, sức chứa khoảng hơn 200 khách.Thấy thời gian di chuyển có 4 tiếng nên không cần thiết phải chọn giường nằm, ngồi ghế dể chịu hơn, tuy nhiên cái phải chịu đựng nhiều nhất là mùi thuốc lá, dù có bảng cấm hút thuốc nhưng nhiều ông vẫn coi như không có, sau nữa là cái màn hình LCD cứ phát phục vụ ca nhạc suốt 4 tiếng với âm lượng tra tấn, thích hay không thích vẫn phải nghe. Đó là tầng trên, mình nghe nói tầng dưới còn tệ hại hơn với cái mùi....hình như ai cũng than phiền về cái mùi ( mùi mồ hôi người, mùi ói mữa...khói thuốc )

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 1

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 2


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 3

    Ghế thì ngả ngiêng, xiêu vẹo và cũng không được sạch lắm .

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 4

    Một số khách chọn nằm trên boong tàu nhưng đi đâu cũng không tránh khỏi..khói thuốc (cái ông đầu tiên trong ảnh đang cầm điếu thuốc)

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 5

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 6

    Ráng chừng 3 tiếng rưởi thì tàu cũng đến. Lần này mình đi 1 mình, tổng cộng 1 cái balo và 1 túi xách là 14kg mà máy ảnh, ống kính, tripod cũng hết 1/2.

    Vừa gần đến cảng thì mình đã gọi điện cho Khách sạn Long Vĩ , tàu vừa cập bến thì có mấy anh xe ôm đến chào mời nhưng người ở Long Vĩ bảo cứ đứng đó chờ sẽ có người ra đón.Thì cũng đinh ninh rằng đó là dịch vụ của họ và có tính tiền vì từ Cảng về đến chổ trọ chắc cũng không dưới 5km.

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 7

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 8



    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 9

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 10

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 11

    Giới thiệu sơ qua về cái Nhà hàng-khách sạn này: Phòng rất sạch và rộng, diện tích phòng gần gấp đôi phòng 4 người ở Hòn Sơn và Nam Du mà giá 150k\ 2 người ( so với Hòn Sơn 360k) Phòng nào cũng có View ra biển và mỗi sáng đều có người quét dọn. Ở đây không có phòng máy lạnh vì thiết nghĩ nằm sát biển nên mở cửa sổ ra thì có lẽ không ai xài !
    Vị trí nhà nghỉ này mình cho rằng rất đắc địa mà không có 1 chổ nào khác có thể so sánh vì nằm trên 1 cái Doi đất mà 2 bên đều là biển và cũng nằm sát bên Mộ Thầy, 1 trong những di tích, thắng cảnh ở Phú Quý.Ở đảo có mấy cái Hồ nuôi thủy sản vừa là vật cản sóng biển trông lạ mắt ( như ảnh bên dưới)


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 12

    Nghe nói chính quyền địa phương khuyến khích cho dân tạo ra nhiều hồ như thế này bằng cách không lấy thuế và dân tự ý cơi nới , tuy nhiên giá thành không phải là rẻ , mỗi cái cũng phải cả tĩ, do đó không mấy ai có khả năng mà họ vẫn nuôi theo cách truyền thống, đó là làm bè...và cũng như những địa phương khác, hồ hay bè chủ yếu họ nuôi Cá Bốp, Mú Đỏ, Mú Đen, Tôm Hùm....

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 13


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 14

    Mộ Thầy, 1 trong những thắng cảnh ở đảo

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 15

    Nhìn từ trên nhà hàng Long Vĩ

    Nếu nói về phong cảnh thì Phú Quý cũng như bất cứ nơi nào khác, thì cũng có biển, có những đảo nhỏ, bãi cát trắng và bầu trời xanh, những ngọn núi và những tảng đá với muôn hình vạn trạng khác nhau, tuy nhiên có 2 cái nỗi bật khiến thời gian dự kiến lưu trú của mình là 3 ngày nhưng cuối cùng phải nhân lên gấp đôi: Đó là những rạng san hô và sự thân thiện đến mức ngỡ ngàng của dân .
    Mình đi đây đó cũng khá là nhiều nhưng chưa thấy nơi nào nhà hàng mà lại mời dùng cơm chung với gia đình như ở đây : lần thứ 1 thì với Long Vĩ, do đi chỉ có 1 mình nên có khi ngày thường vắng khách, anh Bảy Vĩ mời dùng cơm chung với gia đình ảnh cũng như rủ đi uống caphe, ăn sáng...
    Trên đảo ngày thường ít khách du lịch nên buổi trưa ngày không có nhiều hàng quán bán như trên đất liền . Buổi trưa ngày đầu tiên do chưa rành đường nên mình ghé chung quanh vài cái chợ tìm cái gì đó bỏ bụng nhưng đa số là tiệm ăn đóng cửa, có 1 cái mở nhưng họ lại bảo phải 4h chiều mới bán....mình buột miệng:" Chết rồi, vậy ăn cái gì đây ta ?" thì Chị chủ tiệm nói ngay :" thôi thì Chú vào ăn cơm với gia đình cho vui !"

    Và có nhiều chuyện vụn vặt khác nhưng cũng khiến cho du khách xúc động vì sự nhiệt tình của họ: 1 lần do đến ăn tối với mấy bạn ( họ ở nơi khác) đến gần 10h tối, sợ về trể nhà trọ đóng cửa nên m ình phóng vội ra về, rồi thế nào đó bị lạc, tình cờ gặp 1 anh nào đó dừng bên đường nên hỏi thăm đường về, chỉ đường 1 lát, coi bộ mình chưa hiểu nên ảnh nói thôi đi theo ảnh...và khi đó thì bạn ảnh ra và 2 người đi trước, mình theo sau, nghe chị kia hỏi:" ủa sao hôm nay anh đi đường này ?" và vậy mới hiểu.... Một lần khác thấy 2 bánh xe trước, sau có vẻ mềm, mình ghé lại 1 tiệm nhờ bơm giùm và thêm 1 lần ngạc nhiên nữa là anh thợ bảo:" thôi không lấy tiền !"
    Mình đến đảo hôm thứ 2 và định thứ 6 về, hôm đi mình chọn di xe đò, lý do là nghĩ bận về đi 1 mình sẽ rất mệt và nhất là ớn cái vụ đến gần Saigon gặp mưa và ngập đườngthế nhưng thứ 5 gặp QuiHoang và đám bạn ra, rủ rê ở lại có gì chủ nhật về chung luôn và cũng còn dư 1 chổ ( 7 đứa 4 xe) vì vậy nán lại thêm mấy ngày nữa.
    Tụi nó có 7 đứa nhưng ra bến , chổ ghe lưới cá lên bán, thấy rẻ quá nên làm 1 lúc gần 16 kg vừa Cá, Mực và Ốc , bao nhiêu đó phải ăn đến 2, 3 ngày vẫn chưa hết. Ngày cuối cùng phải bỏ lại trên 1 kg Bạch tuộc và khoảng 2 kg Cá . Ở đây mua bán không có chuyện trả giá, hơn nữa so với nơi khác thì cũng quá rẻ rồi


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 16

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 17

    Mua tại đây thì bảo đảm vừa tươi, rẻ đến không ngờ.Cá Kình, Cá Sòng 25k\kg, Ốc Tai Tượng Hòn Sơn mình mua 100k\kg thì ở đây 25k, nói chung Ốc thì khoảng 25k, Mực to chà bá 120k, Bạch tuộc cũng có mấy chục, thế nhưng cái râu của nó chổ to nhất cũng lớn hơn ngón chân cái, nhai sao nỗi mà không bỏ, còn cắt nhỏ ra thì còn 1 đống ăn sao hết.Nội cái nồi cháo Hàu chỉ lựa toàn là Hàu ăn thôi còn lại ăn không hết thì biết sao rồi !


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 18


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 19

    Nói về thắng cảnh trên đảo Phú Quý thì theo mình, đẹp nhất phải nói là khu chung quanh Nhà hàng-Nhà Nghỉ Long Vĩ, bởi vị trí Long Vĩ nằm trên 1 cái doi đất mà 2 bên đều tiếp giáp với biển. Sáng sớm ra phía sau Mộ Thầy, cách Long Vĩ vài chục mét là 1 mỏm núi đá mắcma, là do hàng triệu năm trước đây nơi này từng là núi lửa và do dung nham nóng chảy hình thành.Đây là nơi đón bình minh sớm nhất trên đảo.Hướng ra khơi cách chừng 800-100 0 mét là Hòn Đen với kết cấu toàn đá mắc ma đen xì nên mới có tên Hòn Đen, từ bờ bên này mặc áo phao bơi qua Hòn Đen dể dàng, và cái làm mê hồn chính là bãi san hô khổng lồ ở khu vực này...San hô và từng đàn Cá đầy màu sắc cũng như các loại sinh vật biển khác như Mèo biển ( dân đảo gọi thế nhưng đất liền gọi là con Sên biển, y hệt con Ốc Sên nhưng không có vỏ, ước lượng nỗi con cũng 6,700 gramm rồi Cua, Ốc các loại, đặc biệt là Nhum, còn gọi là Cầu Gai.Nếu như Chợ đêm Phú Quốc bán 30k 1 con thì ở đây chỉ cần 1 cái giỏ lưới, 1 cây cào và 1 cái găng tay thì tha hồ mà bắt. Con Nhum bám đầy dưới mấy rạng san hô làm thèng QuiHoang mê mệt hahaha Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 20

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 21


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 22

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 23

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 24


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 25

    Hòn Đen : Một trong những mục hấp dẩn nhất ở Phú Quý, theo mình là khám phá Hòn Đen. Có 2 cách để ra đó : nếu ở tại Long Vĩ thì các bạn có thể mượn áo phao, bè ( bè để chở người nào sợ không dám bơi thì ngồi trên đó) bè còn dùng để chở những thứ kỵ nước như thực phẩm, máy ảnh...Hòn Đen là 1 cái đảo hoang không ai ở ngoại trừ mấy chú chim Hải Âu, Chim Hải Âu trú ngụ trên đỉnh rất nhiều , chúng bay tứ tán và kêu inh ỏi mỗi khi có khách đến thăm, chịu mang vác ống tele và tripod thì tha hồ bắn ! Nơi này cách đây cả triệu năm trước từng là núi lửa nên toàn là đá mắc ma, rất cứng , cấu tạo xếp lớp và li ti những lổ nhỏ như tro bụi của dung nham.Mặt hướng ra biển thấy có mấy cái hang nhưng trông...ớn quá vì phía trên đầy những khối đá lơ lửng không biết rớt xuống lúc nào nên không dám mạo hiểm !
    Cách thứ 2 là cách dùng cho những du khách không ở Long Vĩ mà ở các nơi khác.Đó là có những dịch vụ dùng thuyền đưa khách ra đó cắm trại , bơi lặn....Với cách này thì mỗi khách sẽ trả 200k (Liên hệ anh Cos với số điện thoại như trong ảnh )

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 26

    Nhà của Cos vừa là quán caphe, vừa là Homestay, nhà trên lầu 1 có vài phòng to, đặt vài tấm nệm , thích hợp cho các bạn trẻ với giá 50k 1 người.Tuy không gần biển nhưng cũng có cái thú là nhà có sân thượng, có thể mua hải sản và nhờ gia đình phụ giúp và làm tiệc trên đó.Và cũng như những người dân khác trên đảo, Cos rất là nhiệt tình và dể mến !

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 27

    Ảnh từ trên sân thượng nhà Cos


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 28


    Vừa nhậu vừa ngắm Trăng !

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 29

    Phong điện trên đảo. Chung quanh đảo chắc cũng khoảng 5, 7 cái như thế này, không tập trung như ở vài tỉnh ven biển miền Tây hoặc ở Ninh Thuận mà nằm rải rác khắp nơi trên đảo, đứng sát bên nghe tiếng quạt gió rất...ngồ ngộ.Mỗi cánh quạt nặng cả tấn và nghe nói di chuyển bên trong bằng thang máy .

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 30

    Hoàng hôn

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 31


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 32

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 33

    Cột Cờ, biểu tượng của đảo Phú Quý

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 34

    Bãi Triều Dương


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 35


    Trên đảo không dưới chục cái Chùa, tiêu biểu phải nói là chùa Linh Sơn và Chùa Linh Bữu, cả 2 chùa này đều nằm trên đỉnh hoặc lưng chừng núi...Cảnh rất đẹp và thanh tịnh, gần như vào mà không gặp ai, nếu mệt có thể ngồi ghế đá hoặc võng nghỉ ngơi thoải mái. Mà ở đảo 6 ngày mình không bắt gặp người ăn xin các bạn nhé. CSGT thì có đấy, CSGT ở đảo họ không đứng chốt như ở những nơi khác mà đi từng cặp 2 người 1 xe và có thể bắt gặp bất cứ chổ nào trên đảo. Nghiêm chỉnh đội mũ BH và chạy xe không ba gai thì chẳng có gì để nói, còn không, mình nghe nói vẫn có thể bị giữ xe và bị phạt như thường.

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 36


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 37

    Bãi Nhỏ. Trên đảo có mấy bãi cát trắng, thế nhưng gần như không thấy ai tắm, chắc là do ngày thường

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 38



    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 39

    Hải Đăng Phú Quý.Cũng như mọi hải đăng khác (Vũng Tàu, Kê Gà, Hòn Chúc...) khách thăm viếng trả 10k 1 lần tiền chi phí cho nhân viên trông coi quét dọn.


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 40


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 41


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 42


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 43

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 44


    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 45

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 46

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 47

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 48

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 49


    San hô là 1 trong những cái nỗi bật nhất tại Phú Quý, bao nhiêu đây tấm ảnh không tả hết cái đẹp của nó, mình đang cố gắng làm ra 1 cái clip hoàn chỉnh ( do có nhiều clip nhỏ) để post lên đây để các bác chiêm ngưỡng ! Đã từng lặn ngắm san hô ở Cát Bà ( Hải Phòng) Nha Trang, Bình Hưng, Bình Ba, Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn nhưng với mình thì ở Phú Quý là đẹp và đa dạng nhất hay chí ít bạn không cần phải thuê thuyền mà chỉ cần bước từ bờ ra chừng chưa đến 20m là đã thấy.Có những cái khổng lồ to hơn 1 mét, dầy cả tấc nhưng mềm như nhung mà cả đời lần đầu tiên mình được chiêm ngưởng.San hô mọc khi thì chỉ sâu chưa đến 1 mét nhưng đột nhiên có nơi đến 3, 4 mét như vực thẩm, trông như lạc vào thế giới thủy cung.



    Do có sự thay đổi bởi thuỷ triều nên giờ giấc khởi hành của tàu cũng thay đổi theo...Mình đinh ninh là 9h sáng tàu khởi hành từ Phú Quý về Phan Thiết nhưng lại là 12h tối, có thông báo mà lo chơi không để ý, đến lúc QuiHoang cho hay, lúc đó đã 10h30 tối chuẩn bị lên giường ngủ rồi, chỉ kịp quơ quào hành lý để cuốn gói cho lẹ. Lúc đó đã hơn 11 h khuya nhưng 2 cha con anh Bảy Vĩ chủ nhà nghỉ vẫn không quản ngại chở khách ra tận bến tàu ( quên nữa ! Cả 2 lần đưa và đón từ Tàu về nhà nghỉ & ngược lại cũng khoảng 10km) Cả 2 lần đó đều không tính tiền, chẳng những thế , 2 Cha Con chờ khách lên tàu hẵn rồi mới ra về.....
    Trong 6 ngày lưu lại trên đảo thì vừa tiền thuê phòng, vừa tiền thuê xe gắn máy hết 6 ngày và 1 bửa ăn kèm 1 chai Heineken mà mình chỉ trả 1tr450k ....trong đó phải kể đến những ngày anh Vĩ dẩn đi bơi và lặn ngắm san hô từ bờ ra Hòn Đen và ngược lại cũng gần 2km , hết 1 buổi .Sau đó là đưa đi thăm thú các cảnh đẹp trên đảo....mà ảnh không hề tính tiền bạc chi hết ! Những điều làm mình rất là xúc động là tin rằng chẳng có nơi nào có cái kiểu phục vụ khách như thế

    Trước giờ gần như lưu lại 1 địa điểm mà đến 6 ngày chắc chỉ có tại Phú Quý bởi những điều như thế. Theo anh Bảy Vĩ cho biết thì vẫn còn vài cái nữa mà mình chưa có dịp khám phá, nhất là đi câu xa bờ. Cái này đòi hỏi phải đi 2 ngày 1 đêm và bằng thuyền lớn ( Cá như trong ảnh)

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 50



    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 51

    Thôi thì hẹn lần sau vậy. Mình viết bài này để cám ơn những người dân rất dể mến trên đảo Phú Quý và đặc biệt với gia đình anh Bảy Vĩ, chủ Nhà Hàng & Nhà nghỉ Long Vĩ. Search Google từ khóa đảo Phú Quý thì chắc không thiếu những mỷ từ về cái tên này, đó cũng là 1 minh chứng vậy !

    TrungLH, Tháng 08, Năm 2017
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/8/17
  2. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    • Tuyệt quá a Trung ơi
    • Mong sẽ được đến đây một ngày không xa
     
    Black dog thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Thank bạn đã cmt !Đúng là 1 nơi tạo cảm giác yên bình và sự hài lòng nhất mà mình từng đi qua !
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chắc chắn sẽ đi nơi này rồi Bác ơi . Đọc và xem hình của Bác mà ngứa cái chân quá đi . Nơi này thật tuyệt vời.
    Mà sao ghét cái tàu to vừa dơ vừa chậm chạp làm mất hết thời gian quá đi à.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/8/17
    Black dog thích bài này.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Âu thì coi như "nghề chơi cũng lắm công phu" vậy thôi. QuiHoang nó ra với 6 đứa bạn, còn tui đi có 1 mình, đủ thấy cái tánh đam mê của tui cỡ nào rồi Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  6. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hề hề!Đọc report xong nhớ cọng râu bạch tuột cao su quá!E thề lần sau ra e mang theo nồi áp suất để e tiêu hoá hết nguyên con!Grrrrr

    P/s a Trung ko kể con gái Phú Quý đẹp và trắng đều đều luôn!Kể điều này bảo đám đám mem 5s háo gái kéo ra ào ào cho a coi!E chưa gặp 2 hot girl bán nc mía ở bến tàu!!
     
    Black dog and HiepSiSiTinh like this.
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Nếu như ở Saigon thì nó cỡ nào cũng chơi ráo, cắt nó nhỏ ra thì cũng xong hết.do lúc đó mình thừa mứa quá mà. Hôm đó bỏ cũng 6, 7 con Cá và hơn 1 kg Bạch tuộc.Giờ mới thấy tiếc ! Lần sau đồ nghề chắc thêm 1 cái cào, bao tay , cây gậy Gopro và remote để chỉa xuống san hô cho gần hơn Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !
    PS còn vụ gái gú, để dành cho đại ca QuiHoang chứ hong có em rồi Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 1
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ậy ậy!Lần sau e ra cả tuần,e thề với a là cầu gai,nhum biển từ bờ ra Hòn Đen trong chu vi 1km2 sẽ vô bụng e sạch,chưa kể e sẽ mang cầu câu ra nữa!Hôm đó bỏ lại bạch tuột hà,cá mang về cho mèo chứ đâu có bỏ lại đâu,lần đầu đi chưa có chuẩn bị,lần sau sẽ có trang bị từ đầu đến chân luôn!!
     
    HiepSiSiTinh and Black dog like this.
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cần câu ở Long Vĩ có cho mượn, anh thấy mà chắc câu không có cá to đâu, chỉ toàn chừng 2 ngón tay. Muốn câu cá to như mấy thằng tây thì chuẩn bị mỗi đứa 1 triệu thuê tàu to đi 2 ngày ra khơi xa kia !
    Đại ca quên rồi, bỏ lại 1 dỉa mấy con Cá cho con m ẹ ở A Tùng !
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    E hỏi Cos nó kêu ra bờ kè ở cầu cảng quăng ra xa có khi câu được cá mú,ko thì ngồi ở bờ kè Long Vĩ 5-6 câu mực ống kìa đại ka!Kaka,e nói rồi,lần sau e ra e sẽ bắt sạch,câu sạch những gì e thấy.Hé hé!Đồ mua ăn ngon nhưng đồ tự bắt tự câu còn ngon hơn nữa!Ráng dịp sau e tuyển 1 bầy bánh bèo xinh đẹp ra nó hành a mệt luôn!Kaka
     
    HiepSiSiTinh and Black dog like this.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Anh Trung nhìn cao bồi lãng tử quá trang bị súng ngắn súng dài đầy đủ còn @QuiHoang nặng nhất đoàn có phải không ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/8/17
    taon and Black dog like this.
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Quả đoán không sai hahahaha
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  14. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    sao a bôi e??Ko nói đỡ dùm e vài câu!!
     
    HiepSiSiTinh and Black dog like this.
  15. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    San hô trên đảo Phú Quý

     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  16. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    BLV dỡ cái là k có máy lạnh. Chứ lần đó có cũng ở đó vì sát biển và nhiều dịch vụ

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 1Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 2Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 3
     
    Black dog thích bài này.
  17. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Mình nghĩ do phòng trên LV sát biển nên nhu cầu máy lạnh chắc cũng không nhiều. Thank bạn về mấy tấm ảnh Flycam & cmt. Mình sẽ copy gửi cho anh Vĩ Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !

    PS: Bạn quay bằng con tên gì thế ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/17
    TUAN ANH85 thích bài này.
  18. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 1Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 2
    Thật ra khi ra đó thì dân địa phương giới thiệu bên đó đó, nhưng vì k có máy lạnh ( trước có gắn sau tháo ra ) nên vì đi với gia đình nên k thể ở đc vì toàn e bé và phụ nữ .
    Mình bay bằng Mavic , nếu bạn đi độc hành Mà k có là 1 thiếu sót lớn với bản thân Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 4
     
    Black dog thích bài này.
  19. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cái body và 3 cái lens nó ngốn cũng bằng 3 con Drone rồi mà thêm nữa chỉ để chơi e rằng mình chịu không thấu Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 1 Trước kia có mua 1 con rẻ tiền thử, nếu ok thì tiến lên, có điều...nô ok, té lên té xuống lịch bịch...thôi thì nhịn thèm vậy.Drone đòi hỏi phải kiếm chổ trống, có nghĩa là phải đi hoài, chưa nói đến chuyện phải xin phép trước khi bay...coi bộ không mấy thoải mái ....Thanks bạn Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được ! - 2
     
    TUAN ANH85 thích bài này.
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Em áo hồng là gấu của cậu QuiHoang à ?

    Đảo Phú Quý, nơi  có những điều mà chưa đâu có được !
     

Chia sẻ trang này