Anh này lý luận hay và có triết lý riêng. Tuy nhiên khi bị áp lực, gánh nặng về tiền bạc chuyện sẽ khác đi nhiều lắm. "Cơm áo không đùa với khách thơ". Anh này ưu điểm là tài chính thoải mái, không vướng bận thì mới có đủ điều kiện thực hiện như vầy.
người có tiền thì nói gì ai cũng khen hay, giống như thằng tỷ phú mà lên báo chí nói hưu nói vượn vậy mà ai cũng khen lấy khen để.
Đại thể là anh này quay về với ruộng vườn mà ngày xưa còn bé anh đã thấy Bố Mẹ anh canh tác để sinh sống hàng ngày ở Đà Lạt (trồng bông atiso). Nhưng anh muốn vườn mình trồng thì cây trái phải hòa với tự nhiên, không bị cách ly với bênngoài bởi lồng kính và cây bị bón ép thuốc để sinh hoa trái. Anh chấp nhận vòng đời cây phát triển- héo tàn, chấp nhận chồng đan xen theo thời vụ ... chứ không bón thúc cố duy trì cây cho năng suất. Anh ấy dỡ bỏ toàn bộ lồng kính trong vườn anh ấy và canh tác theo thủ công tự nhiên, thu hoạch ít nhưng là hoa trái tự nhiên chứ không phải kiểu công nghiệp đại trà hàng loạt và anh ấy thanh thản điền viên với cảnh vườn của mình (anh ấy sáng sáng thăm vườn, tối tối lướt phím piano chìm đắm tâm thức trong tiếng đàn) .
Bác ấy có vài trăm tỷ bỏ ngân hàng. Hàng tháng lấy lãi vài chục triệu rồi thăm thú điền viên vườn tược ở Đà lạt. Và nêu triết lý về trồng cây trong vườn không cần lồng kính. Chứ nếu phải sấp mặt với chạy ăn từng bữa như em đây... thì chắc bác ấy không có tgian như trong clip đâu.
Ờ, bởi zậy mới nói. Khối TS đó tích lũy nhờ...nhà kính đó. Giống mấy thằng gian thương, hại người khác có nhiều tiền để đi...từ thiện Giờ được tiếng...thiện tâm