Tìm kiếm bài viết theo id

“Đâu, tôi lạy trời mà. Buồn gì đâu. Ơ... anh... Buồn gì mà buồn"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnakhoa, 23/11/11.

ID Topic : 4188735
Ngày đăng:
23/11/11 lúc 09:48
  1. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Chính xác,Tui cũng biết mà đã qua nên không muốn nói lại thôi.Hỏi thằng thầu cá độ về thời này thì biết chứ gì.

    Bóng đá VN đã thối nát từ ngày xưa rồi, nhưng thời đó bên trong thì che dấu,bên ngoài thì sơn phết nên không lộ rõ.Còn bây giờ thì mấy thằng nhóc tham tiền nhưng ngu quá ,không biết che dấu.Dù cho bên trong,bên ngoài che dấu kỹ thế nào , Báo chí chỉ cần soi ra 1 điểm vô lý là truyền thông tấn công tới tấp“Đâu, tôi lạy trời mà. Buồn gì đâu. Ơ... anh... Buồn gì mà buồn“Đâu, tôi lạy trời mà. Buồn gì đâu. Ơ... anh... Buồn gì mà buồn - 1“Đâu, tôi lạy trời mà. Buồn gì đâu. Ơ... anh... Buồn gì mà buồn - 2, buộc Bộ Công An phải vào cuộc.Cái hay của thời đại số bùng nổ là ở chỗ này.
     
  2. tuananhtourism Thành Viên Cấp 2

    "GOOD BYE VIETNAM" hàng triệu người hâm mộ Việt Nam rất đau khi thấy dòng chữ này và trong đó có tôi.
     
  3. anh thu Thành Viên Cấp 5

    trình độ văn hóa mấy thằng cầu thủ này chỉ lớp 2..... học đua đòi thì giỏi. Đá thì như cứt. Bán độ thì bậc thầy.
     

Chia sẻ trang này