Tìm kiếm bài viết theo id

Dạy kèm Hoá (cấp 3 và luyện thi ĐH) cho hs có học lực trung bình ở Gò Vấp

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi longmuaban, 9/8/16.

ID Topic : 8543923
  1. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    22/1/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    9,634
    Mình hiện là sinh viên của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên dạy kèm Toán và Hoá cho học sinh cấp 2 và chỉ dạy Hoá cho học sinh cấp 3 có học lực từ trung bình khá trở lên, mục đích để bổ túc cho những bạn chưa nắm vững kiến thức trên lớp và nâng cao cho những bạn khá giỏi, để hướng tới việc thi TN cấp 2 và 3, cũng như thi ĐH-CĐ.

    Học phí tuỳ vào môn học và số lượng học viên.

    Các bạn đến nhà mình học theo địa chỉ dưới đây:
    Hẻm 401, đường Cây Trâm, phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM
    (gần trường cấp 3 Nguyễn Công Trứ)

    Điện thoại: 0981 tám bảy sáu 135 (Mr. Chung)

    Dạy kèm Hoá (cấp 3 và luyện thi ĐH) cho hs có học lực trung bình ở Gò Vấp
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/4/19
  2. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Trong giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên:
    – Anh có hiểu tại sao người ta nói hônnhân giống như giông bão không?
    – Thưa giáo sư, bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng sự cuốn hút, giằng co, tàn phá dữ dội rồi nổ tung. Cho đến khi mọi sự yên lặng trở lại thì bạn mất luôn cả cái nhà đang ở.
     
  3. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    - Cô ra bài tập này làm các em vất vả quá phải không?
    - Thưa cô, chúng em chỉ áy náy là cô sẽ vất vả với một số định luật mới được phát minh trong bài kiểm tra, chứ bọn em thì không sao ạ!
     
  4. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Trong một kỳ thi ở trường Y, thầy giáo hỏi:
    – Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
    – Dạ, tóc rụng, chân cong, bụng to…
    – Chân tôi có cong không?
    – Thưa cong ạ.
    – Tóc tôi có rụng không?
    – Thưa rụng ạ.
    – Bụng tôi có to không?
    – Thưa to ạ.
    – Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!
     
  5. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Một lập trình viên và vợ sắp cưới đang kê khai vào giấy đăng ký kết hôn. Vợ sắp cưới hỏi:
    – Ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là gì?
    – Ngôn ngữ mẹ đẻ nào cơ?
    – Tức là ngôn ngữ mà anh được học từ nhỏ và dùng nó suốt đời ấy.
    – Ờ thế thì em cứ điền là Pascal hoặc C++.
     
  6. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Cô giáo:
    – Petia, bố em làm nghề gì?
    – Kỹ sư
    – Lena, thế bố em làm nghề gì?
    – Giám đốc nhà hát
    – Vova, thế còn bố em?
    – Ông ấy chết rồi.
    – Thế ông ta làm gì trước khi chết?
    – Rên rỉ
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Chồng nhậu say bí tỉ mới về nhà. Vừa thấy bóng dáng chồng, vợ bực bội nói:
    – Sao anh cứ uống bia hoài vậy? Uống bia nhiều hại tim, hại gan, hại thận, hại đủ thứ.
    – Em chỉ thấy cái hại mà không thấy được cái lợi của bia.
    – Lợi gì mà lợi?
    – Thì… lợi tiểu!
     
  9. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Thầy:
    - Đặt câu theo mẫu sau: "Nếu một giọt nước tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng bạn cả một đại dương".
    Trò:
    - Nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng thầy cả một vòng hoa.
    Thầy:
    - Ra khỏi lớp ngay!
     
  10. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Hai vợ chồng vừa rời một bữa tiệc và người vợ quyết định cầm lái, chở chồng về nhà. Cô lái xe một lúc và hoảng hốt phát hiện ra rằng phanh xe không hoạt động.
    – Ối, ối , em phải làm sao bây giờ?
    – Trời đất, cố tìm cái gì rẻ rẻ mà đâm vào em ạ…
     
  11. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại.
    Cảnh sát hỏi:
    - Tại sao mấy đứa dám tống 3 mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay không?
    Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:
    - Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!
     
  12. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Hai người bạn cùng đi săn trong rừng, bị một con gấu to tấn công. Một người lập tức cúi xuống buộc nhanh lại dây giày. Người kia thấy thế liền nói:
    – Vô ích thôi. Có buộc dây giày cho chắc thì cũng không chạy nhanh hơn con gấu đâu.
    – Không. Tôi chẳng cần chạy nhanh hơn con gấu làm gì. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là đủ!
     
  13. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    – Alo em nghe này sếp.
    – Oh tôi biết hôm nay là thứ 7, nhưng nhiều việc quá, cậu đến làm được không?
    – Nhưng hôm nay đường đông lắm, em sợ tắc nên chắc sẽ đến muộn đấy ạ.
    – Không sao, bao giờ cậu đến được?
    – Dạ thứ hai ạ.
     
  14. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:
    – Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền.
    Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo:
    - Thưa sếp… chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man nào là tiền
     
  15. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ:
    – Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được?
    – Đầu tiên chúng tôi lọc nước.
    – Tốt! Rồi sau đó?
    – Chúng tôi đun sôi.
    – Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì?
    – Để tránh mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia.
     
  16. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Bố dạy con:
    - Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn!
    Con:
    - Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.
     
  17. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Tại gara, Thủ trưởng và lái xe:
    - Xe tốt hả ?
    - Dĩ nhiên rồi, thưa giám đốc, mọi thứ đều ồn ào, trừ cái còi xe.
     
  18. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    – Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào
    – Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi
    Sau khi săm soi cô con một lúc, bà mẹ thốt lên:
    -Ồ…! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất rồi. Con vẫn còn đeo trên cổ đó thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/12/16
  19. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    - Này dàn nhạc của các anh có thể chơi theo yêu cầu của riêng tôi không?
    - Được ạ! Vậy ngài muốn bài gì?
    - Tôi muốn từ giờ đến lúc tôi ăn xong, dàn nhạc của anh chỉ chơi tú lơ khơ thôi!
     
  20. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Bị cáo cố thanh minh:
    – Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.
    – Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.
    – Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!
     
  21. longmuaban Thành Viên Kim Cương

    Người đàn ông xem mãi những chiếc bút bi bày trên quầy hàng. Sau đó, ông ta nói với người bán hàng:
    – Tôi muốn chọn một chiếc cho vợ tôi.
    – Như một món quà bất ngờ nho nhỏ, thưa ông?
    – Có lẽ đúng. Bởi thực tế, bà ấy muốn tôi tặng một chiếc áo lông thú cơ.
     

Chia sẻ trang này