Lúc tui học dh có đi xem bói.Thầy bói nói tui sau này làm lớn lắm.Làm tướng tá luôn. Ổng tặng tui 1 câu : "ta thà phụ Thiên Hạ,chứ ko để Thiên Hạ phụ ta " Giờ,đúng luôn.Tui làm phụ hồ. Thằng thợ hồ mà chửi,tui éo xách hồ là nó trơ mỏ luôn chứ ở đó mà lớn tiếng với đại ca.khakhakha
Thầy phán tui lúc trẻ thì hơi khó khăn về tiền bạc một chút. Lớn rồi thì sẽ hết thấy khó khăn. Vì thiếu tiền quen rùi. Hic...
hồi nhỏ xem bói thầy phán sau 60 tuổi không cần làm cũng có ăn, nghĩ cũng đúng thiệt, 60 tuổi về hưu rồi ai cho đi làm nữa mà làm.