Tìm kiếm bài viết theo id

Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi phuquocgreentravel, 2/4/18.

ID Topic : 9104195
  1. phuquocgreentravel Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/3/18
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    0
    Tour du lịch Phú Quốc có rất nhiều nơi đến lôi cuốn thú vị thu hút các bạn, trong đó Dinh Cậu có thể được coi là nơi đến nổi bật đại diện cho một trong những địa điểm du lịch tâm linh của đảo Ngọc. Miếu Dinh Cậu nằm ngay vị trí trung tâm của đảo Ngọc thuộc thị trấn Dương Đông được khách tham quan đánh giá là một trong những nơi đến gây tò mò với khách du lịch nhất khi tới Phú Quốc. Không chỉ bởi vị trí đặc biệt của Dinh Cậu mà còn bởi những truyền thuyết ly kì về ngôi miếu này đấy.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì
    Dinh Cậu Phú Quốc về đêm

    Nếu một lần khách du lịch ngắm được ngắm cảnh hoàng hôn trên đảo Phú Quốc hướng về phía Dinh Cậu thì chắc hẳn điều này sẽ ghi dấu khắc khoải trong tâm trí của những ai yêu cái đẹp. Cảnh tượng hoàng hôn Dinh Cậu tại Phú Quốc huyền ảo lung linh mang lại niềm vui, thỏa mái trong lòng bạn. Vậy bạn có biết về Dinh Cậu không? Từ xa xưa, Dinh Cậu Phú Quốc đã nổi danh khắp chốn nhờ vào sự linh thiêng của ngôi miếu này đem lại cho ngư dân trên đảo. “ Ngàn xưa anh linh vang bốn biển, Dinh Cậu bình phong bảo vệ dân” Có lẽ vì điều này, mà bất cứ ai đến với Phú Quốc, đều xem Dinh Cậu là nơi đến chính trong tour của mình cũng như tìm hiểu về những truyền thuyết ly kì của ngôi miếu cổ kính này.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì - 1
    Hoàng hôn Dinh Cậu

    câu cá chuyện về mỏm đá thiêng nhô ra từ biển Dinh Cậu

    Dinh Cậu là một miếu cổ đơn sơ, kiến trúc hiện thời là tân tạo trong vài năm trở lại đây. Người dân đảo thường gọi là Ngôi Miếu Long Vương. Khoảng thế kỷ thứ 17, tương truyền có từ khi những cư dân đầu tiên từ miền Trung đến định cư trên đảo. Nhiều ngư dân ra khơi gặp sóng dữ đã mãi mãi không về. Đột nhiên họ thấy một mỏm đá dần dần nổi lên địa điểm cửa biển và đã đáp được bờ. Dân đảo cho là núi thiêng lập miếu thờ để cầu mong thần linh che chở trước tai ương biển cả. Họ bắt đầu đến đây thờ cúng và quả nhiên chuyến đi ra khơi gặp sóng êm biển lặng. Tin lành đồn xa dần dần hình thành nên tục thờ cúng tại mỏm đá này và đặt tên là Dinh Cậu.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì - 2
    Mỏm đá sừng sững nhô ra trước biển



    Chuyện bà chúa Thủy và hai cậu con trai

    Dinh Cậu liên quan mật thiết với tục thờ bà tổ tức tục thờ Mẫu và Cậu Tai – con trai út cưng của bà. Trong tiến trình Nam tiến khai hoang người ta gọi trệt đi “Cầu Tai” là “Cầu Tài” từ chữ “Tài” đến chữ “Tai” cho thấy bước phát triển mới về chủ nghĩa duy vật mộc mạc trong tư duy của nhân dân lao động khai hoang xưa. Ven cổng lên núi là một ngôi miếu Thổ thần. Đường lên miếu gồm 29 bậc đá. Bên ngoài ngôi miếu thờ Long Vương là bàn thờ “thông thiên”. Bên trong ngôi miếu thờ Long Vương không phải là tượng cốt của Long Vương, của ông Cậu mà là 3 nhân vật thuộc về tín ngưỡng Chăm tức Bà Chúa Ngọc cùng 2 cậu con trai là Cậu Tài, Cậu Quí.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì - 3
    Dinh Cậu thờ cúng thiêng liêng của người dân đảo ngọc

    Hiện nay, nhiều giai thoại huyễn hoặc liên quan đến Dinh Cậu được khách tham quan lưu truyền rộng rãi từ Nam chí Bắc. Hầu hết những giai thoại “hiện đại” ấy đều xuất phát từ việc thờ sai đối tượng trong miếu Long Vương. Giai thoại hiện đại này cho rằng, linh thần Dinh Cậu là “Cậu Tài, Cậu Quí”. Theo tín ngưỡng dân gian, Cậu Tài, Cậu Quí rất mê cờ bạc, đá gà. Chính vì nghĩ Dinh Cậu thờ “Cậu Tài, Cậu Quí” nên rất nhiều “hảo hán cờ bạc” từ Nam chí Bắc đã “đua nhau” về đây cúng kiếng cầu xin vận may.

    câu chuyện về người đàn ông truyền đạo ẩn cư tại vách hang cạnh Dinh

    Nhiều bậc kỳ lão được sinh ra trên đảo khẳng định rằng, hồi đầu thế kỷ XX có một người đàn ông lạ xuất hiện tại ngôi miếu Long Vương. Lúc đầu, ông tá túc trong miếu, tự làm các công việc quét dọn, nhang đèn. Ông tịnh khẩu, không nói chuyện mà chỉ ra dấu nên không ai biết quê quán, gốc gác ở đâu. Mọi người chỉ đoán ông là người từ đất liền ra đảo tìm chốn tu hành. Một thời gian sau, ông ta không ở trong miếu nữa mà chui xuống hang dưới lòng hòn đá lớn quy ẩn. Ông dùng đá tự lấp cửa hang. Nhiều người lo ông chết đói đã đem cơm chay đến đặt trước cửa hang nhưng đến ngày sau vẫn thấy còn nguyên.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì - 4
    Thạch Sơn Động địa điểm ông Cậu ẩn trú

    Ông ta ẩn tu suốt 2 năm liền như thế. Một ngày nọ, người ta thấy ông ra khỏi hang, trở lên miếu Long Vương tiếp tục công việc của một thủ từ. Lần xuất hiện này, ông chịu nói chuyện nhưng rất kiệm lời. Mỗi khi mở miệng, ông thường tiên tri hậu vận cho những người đến miếu Long Vương lễ bái. Vào những ngày 15, 16 tháng 10 âm lịch hàng tháng, ông ta tự ngồi giá, lên đồng để phát lộc cho các ngư phủ đến cúng. Đến những ngày 15, 16 tháng 10 âm lịch hàng năm ông tổ chức lễ cúng Long Vương. Trong buổi cúng, ông cũng để lên đồng ban phát bùa cầu an, phát tài. Từ đó, dân quanh vùng gọi ông là “Cậu”.

    Hàng năm vào những ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán, dân đảo và các chủ ghe tàu đến viếng rất đông. Đặc biệt là vào ngày 15-16/10 âm lịch, người ta mở lễ hội, nhờ đó Dinh Cậu có sức hấp dẫn rất lớn đối với bạn. Mỗi năm thu hút hơn 100.000 lượt khách trong và ngoài nước đến chuyến du lịch, nghỉ ngơi, tắm biển, ngắm nhìn mây, nước mênh mông.

    Dinh Cậu Phú Quốc và những truyền thuyết ly kì - 5
    Dinh Cậu Phú Quốc-điểm đến luôn được nhiều du khách tìm đến

    Suốt hơn 300 năm tồn tại, Dinh Cậu ẩn chứa nhiều câu cá chuyện huyền bí thú vị được ngư dân lưu truyền đến tận ngày nay. Dinh Cậu cũng chính là biểu tượng của Phú Quốc địa điểm Biển – Cát – Nắng – Đá hòa trộn với nhau thành một khung cảnh hữu tình. Cả biển trời ngã dần sang màu vàng đậm, khoảnh khắc trước màn đêm buông xuống màu đỏ sẫm, tiếng sóng biển lóng lánh như giác bằng hồng ngọc đầy lôi cuốn để hành khách thập phương tìm hiểu và xem thêm trong những du lịch ở Phú Quốc. Ngoài những truyền thuyết về Dinh Cậu, nếu du khách còn quan tâm đến những tour đảo Phú Quốc thì đừng ngần ngại liên hệ với Phú Quốc Xanh qua hotline nhóm khách lẻ: 0963.55.12.71, hotline cho khách đoàn 0963.55.29.71 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhé.
     

Chia sẻ trang này