Tìm kiếm bài viết theo id

Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi đừng ban nửa nha, 23/10/17.

ID Topic : 8984929
Ngày đăng:
23/10/17 lúc 23:00
  1. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    10/9/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,302
    Nam sinh ĐH Điện lực trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
    TIN NÓNG - 2 giờ trước

    Khách để quên bọc tiền 320 triệu đồng, Vũ Huy Cảng (22 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Điện Lực, Hà Nội) đã quyết định mang ra đồn công an trình báo trả lại cho chủ để quên.


    Hai ngày qua, mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh một chàng trai trẻ bên nhiều xấp tiền 500 nghìn với những dòng chữ: “It’s not mine (không phải của tôi). Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo 1 chiều hướng khác nên trả lại họ là điều phải làm”.

    Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ.
    Hình ảnh Cảng nhặt được 320 triệu trả lại người đánh mất gây xôn xao mạng xã hội.

    Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã ủng hộ hành động trung thực, thật thà của chàng trai. Theo tìm hiểu, xấp tiền 500 nghìn tổng cộng là 320 triệu đồng đã được trả lại cho người mất.

    Được biết, chàng trai trả lại tiền cho người bỏ quên là Vũ Huy Cảng (22 tuổi, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Hiện, Cảng đang là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ Cơ khí trường Đại học Điện Lực, Hà Nội.

    Cảng cho biết, ngày 20/10, anh có đi chạy thêm xe ôm và chở một vị khách nam giới đi từ cầu Vĩnh Tuy về đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong quá trình di chuyển, vị khách này có đứng lại rút tiền rồi để nhờ vào cốp xe của Cảng cho an toàn.

    “Khi tới địa chỉ trên, khách trả tiền xe đàng hoàng cho tôi. Tuy nhiên, cả hai đều vô tình quên đi cái túi đựng tiền để trong cốp xe máy”, Cảng nói.

    Buổi chiều trở về, Cảng mở cốp xe mới nhớ ra bọc đồ khách để quên. Mở ra kiểm tra Cảng phát hiện nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Chàng sinh viên nhớ lại sự việc và đi tìm người để quên cả chiều tối nhưng không thấy. Sau đó, Cảng đã đến cơ quan công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội báo cáo sự việc.

    Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ. - 1
    Bọc tiền khách để quên trong cốp xe của Cảng.

    Cảng thật thà cho biết, lúc thấy số tiền đó, bản thân cũng le lói một chút ý nghĩ nó là của riêng mình. Tuy nhiên, ý nghĩ đấy sớm dập tắt khi nghĩ đến vị khách đang khổ sở vì mất số tiền lờn nên cậu đem trả lại.

    Được biết, Cảng sinh ra trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ đều là nông dân. Trong thời gian theo học ở Hà Nội, do có phương tiên nên tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, Cảng đi làm thêm để không phụ thuộc nhiều vào bố mẹ ở quê.

    Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ. - 2
    Cảng vui vì hạnh động của mình.

    “Điều em vui nhất chính là lúc chủ nhân thực sự đã nhận lại được số tiền kia. Em cũng mừng cho họ và họ cũng cảm ơn em”, Huy Cảng xúc động nói.

    Liên quan đến vụ việc trên, chiều 23/10, trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và số tiền 320 triệu đồng tiền mặt do bạn Vũ Huy Cảng (SN 1995, hiện đang là sinh viên năm cuối ĐH Điện lực) tới giao nộp do khách để quên trên xe máy của mình.

    Sau khi nhận số tiền từ Cảng, đại diện công an phường đã đi xác minh và cuối cùng tìm được chủ nhân thật sự và giao nhận vào rạng sáng ngày 21/10.

    “Cảng là người có tinh thần trách nhiệm, không tham lam. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm thêm nhưng khi nhặt được số tiền không phải của mình, cậu đã sẵn sàng trả lại”, lãnh đạo công an phường Quang Trung chia sẻ.
     
    joh.le, 7800II, TrungLH and 1 other person like this.
  2. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Nếu có 1000 like cũng sẽ tặng hết cho anh.Thứ 1 vì hình như là lần đầu tiên anh post bài. Thứ 2 vì là người gióng lên hồi chuông " Vì 1 cuộc sống lạc quan" hơn là phải đôi co mãi với những chuyện mà nói đi nói lại cũng nhiêu đó, lúc nào cũng mơ tưởng chuyện trên trời , trường hợp này dùng từ Một con Én không làm nên mùa Xuân mới đúng nghĩa đây Đời vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/17
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ngày 20/10, anh có đi chạy thêm xe ôm và chở một vị khách nam giới đi từ cầu Vĩnh Tuy về đường Trần Duy Hưng

    chả nhẽ ngày 20/10 mà vị khách đại gia này đem tiền đi đợp em chân dài nào sao ta, tự nhiên đọc câu này em nhớ tới bài hát chế:

    “Lần đầu ta gặp nhỏ
    Trên phố Trần Duy Hưng
    Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
    Nhỏ bảo: “Nhỏ sinh viên”
    Uh thì còn 5 trăm
    Bây giờ đi nhé nhỏ?… Nhỏ đi

    Lần này ta gặp nhỏ
    Trong khách sạn đi ra
    Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
    Nhỏ bảo , nhỏ không đi
    Ừ thì nhỏ không đi
    Thêm tiền đi nhé nhỏ….nhỏ đi…

    Rồi lần ta gặp nhỏ
    Đang lắc ở trong bar
    Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
    Nhỏ bảo nhỏ chưa phê
    Ừ thì nhỏ chưa phê
    Thêm cần chơi nhé nhỏ..nhỏ phê

    Vài lần ta gặp nhỏ
    Ta biến thành thân quen
    Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
    Nhỏ bảo nhỏ mang thai
    Ừ thì nhỏ mang thai
    Nhưng lại ko biết được
    Của aii..!!!

    Lần này ta gặp nhỏ
    đi khách ở chân đê
    ngập ngừng ta hỏi nhỏ
    nhỏ bảo nhỏ không some
    ừ thì nhỏ không some
    thêm tiền some nhé nhỏ?…nhỏ some

    Tình cờ ta gặp nhỏ đi khám bệnh y khoa
    Giật mình ta hỏi nhỏ
    Nhỏ bảo nhỏ sida
    Làm gì để sida ?
    Không dùng bao lúc chịch… Thằng ngu.”

    [share : page Cần ]
    www.beat.vn
    chúc các bác 1 ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả
     
  4. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thua với bác luôn. Chuyện gì cũng lái về gái gú được hết. Nhưng cũng may là có người cmt dùm. Hahah.
     
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    "Nhân chi sơ,tính bổn thiện"mà.Con người từ lúc sinh ra đời,đầu óc như tờ giấy trắng. Chính vì thế,các em nhỏ phải học tập để tiếp thu ~ điều hay lẽ phải,từ đó hình thành nên nhân cách con người,và chắc chắn XH sẽ luôn tốt đẹp vì trong đó tập hợp ~ cá thể lương thiện.
    Nhưng(khốn khổ là cái từ này),lý thuyết ko vào đầu óc của thế hệ tương lai của đất nước bằng thực tế.Thầy cô giáo dạy HS luôn tuân theo luật giao thông,nhưng ~ ông bố bà mẹ,đưa rước con cái chạy...vượt đèn đỏ;có ~ đứa con của 1 vài quan chức biết cha mẹ mình ung dung nhận quà"trên mức tình cảm",thậm chí vòi vĩnh,thì làm sao chúng sống ngay thẳng đc?Còn rất nhiều chuyện tương tác ngược nhau diễn ra hàng ngày, hàng giờ...khiến hiện tượng lối sống tốt đẹp như chủ đề bài viết bỗng trở nên đc khâm phục, mà lẽ ra hành động đó phải là chuẩn mực đạo đức vốn có&phải có trong mỗi con người.
    Thôi thì 1 hay vài con én có mang lại mùa xuân hay ko thì mình ko biết,nhưng chí ít,đó là nét đẹp văn hóa trên bức tranh vân cẩu của XH hiện nay...
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/17
    joh.le, tuannokia, 7800II and 2 others like this.

Chia sẻ trang này