Tìm kiếm bài viết theo id

Em phải làm sao , các Anh cho e lời khuyên nhé ( XIn Mod cho e vài ngày nhé )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nho_mai_ve_em, 27/5/16.

ID Topic : 8451813
Ngày đăng:
27/5/16 lúc 12:13
  1. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/6/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    2,122
    E và cô ấy quen nhau gần 8 tháng và e định cuối năm nay đám hỏi , e ở Tp , cô ấy ở miền Trung , e vẫn thỉnh thoảng gửi tiền cho cô ấy dành dụm cho 2 đứa , nhà cô ấy khá lắm , ko thiếu thứ gì cả , e thì làm công nhân viên , cách đây 2 tuần , vì có chuyện ko may , e phải tốn 70tr , và e đã chạy nhờ người quen được 65 tr , chỉ còn thiếu 5 tr , e có kể cho cô ấy chuyện ko may , nhưng ko e ko hỏi mượn vì e ko muốn bị đánh giá .... nhưng cô ấy nói : " Anh xem mượn ai đi , 5 tr nhỏ mah " , e chỉ mỉm cười... và e cũng đã lo xong , nhà cô ấy là biệt thự , rất rộng , và giàu có ,chỉ có 5tr mà cô ấy nói vậy , e ko bùn vì cô ấy ko cho mượn nhưng rất buồn vì .....e đã hiểu được cô ấy , e bùn lắm .
    cách đây 2 ngày , e xui quá , bị mất Ipaq và Laptop trong chuyến đi công tác , xui thiệt , e cũng có kể cho cô ấy về việc xui xẻo vậy , e cũng ko có ý mượn cô ấy , và e có nói với cô ấy là : " anh xui quá e ah , mất LAptop , mất hết dữ liệu , mà a cần gấp tuần nữa là Anh phải nộp báo cáo cho sếp rùi , ko biết mượn đâu ra " , và cô ấy nói với e là : " Thì Anh xem ai gần đó mượn đi , từ từ mua cái khác " , Đến đây thì e đã hết kiên nhẫn rùi các Bác ah , ko phải e bùn vì ko mượn được Laptop mà e bùn vì cô ấy có 2 cái lận nhưng cô ấy.......
    Cái e thất vọng nhất ko phải là sự giúp đỡ về tiền bạc , Laptop...v....v... mà e buồn nhất là sự vô tâm , thờ ơ cô ấy , cô ấy dư sức giúp e , nhưng ........cô ấy làm lơ mỗi khi e có chuyện , khi cô ấy cần là e sẵng sàng xin nghĩ phép để ra với cô ấy.... và cô ấy đã im lặng từ hôm đó
    E đã ko gọi cho cô ấy 2 ngày nay và cô ấy cũng im lặng....
    có lẽ e đã hiểu , e rất bùn nhưng ko hiểu sao e lại nhớ cô ấy nhiều lắm , vừa giận vừa thương cô ấy nữa , e ko bik có nên tiếp tục nữa hay ko , cho dù e vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm , các Anh Em cho e xin lời khuyên nha , e xin cảm ơn ạh

    p/S : Đã 6 ngày trôi qua , nàng vẫn im lặng ,. ko 1 cuộc gọi , ko tin nhắn , e nhớ nhiều lắm , đã bao lần e chủ động gọi làm lành nhưng lần này thì...ko , nàng vẫn im lặng , e nhớ nàng lắm , e phải làm sao bây giờ ? có nên gọi và năn nỉ như mọi lần ko , nếu ko nàng im lun thì sao ạh


    cách đây 1 tuần , e bị kiểm điểm trong cty vì sai sót do vô tình , e buồn lắm và đã chủ động gọi nàng , nàng bắt máy và e có san sẻ chuyện ko vui ở công ty , sau đó nàng nói chút gọi lại e vì đang bận , e đợi hoài , đợi hoài đến 4 tiếng sau , e gọi lại thì nàng nói là : anh làm gì làm đi , e ngủ chút " , e cực kỳ thất vọng và ko ngờ câu nói này nàng lại dành cho e . e cúp máy và buồn nhiều nhiều lắm tuy rằng lòng vẫn còn....thương , các Ae , e phải làm sao bây giờ , có nên gọi hay nhắn tin cho cô ấy ko , nếu k o, lỡ cô ấy quên e lun thì sao ạh


    p/s : Nàng vẫn im lặng e phải làmsao bây giờ ah , e nhớ nàng lắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/16
  2. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    Theo ý kiến của mình bạn nên chia tay. Nếu yêu thật lòng thì như bạn gái mình trong túi chỉ có 800k và sẵn lòng cho hết mà ko nghĩ đến trả trong 1 lần kẹt bất đắc dĩ. Nếu như đã thật sự yêu nhau thì vật chất hả - đó chỉ là 1 thứ có cũng được ai xài cũng được chả quan trọng. Nên khi bạn gái đang có món đồ đó mà mở miệng ra nói bạn đi mượn người khác đi chứng tỏ bạn ko là gì của người ta đâu. Em phải làm sao , các Anh cho e lời khuyên nhé ( XIn Mod cho e vài ngày nhé )
     
    taon and edtuih like this.
  3. NguyễnSơn Thành Viên Cấp 3

    Vậy là em hiểu sơ sơ rồi bác. Đếch cần lấy làm vợ làm duề để đó tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài đi bác. NGON-BỔ -RẺ
     
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Gái Tp chết hết rồi ah ? Trai 5s cùi bắp vậy sao ? Toàn để gái nó khinh hoài vậy ?.....
     
    htc1991 thích bài này.
  5. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Nhớ lại hồi xưa mình vs gấu yêu nhau. Bữa đó để quên ví ở nhà trọ gấu. Quay lại lấy, trên đường về thấy dư ra 3 tờ 200k. Gọi điện hỏi sao ngộ vậy thế là được câu trả lời "anh đi đường xa mà trong ví có 200k, anh giữ đi cuối tháng mua quà tặng em là được rồi".
     
  6. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn làm công chức thì mình khuyên bạn 1 câu

    VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC

    Người miền Trung từ đó giờ do vùng đất khô cằn khí hậu thất thường nên khó làm ra VẬT CHẤT, từ đó Ý THỨC của họ là cần kiệm, ko muốn cho đi bất cứ thứ gì. Bạn quen người Trung thì phải chấp nhận, chỉ dc cho ko dc xin. Muốn tìm hiểu kĩ hơn thì về lật sách Chủ nghĩa Mac-Lê ra xem lại
     
    huyhuy, 7800II, The_Godfather and 2 others like this.
  7. dragonface Audio Moderator

    ....
    Sau này, lúc lấy nhau, Gấu mới thú nhận với mình là tờ 200k đó là do mình đếm nhầm nên dư ra, Gấu nói vậy là để cuối tháng dc mình tặng quà. Gấu mình lanh trí thật :d (jk)

    Đùa chút, chủ topic đừng buồn nữa, tìm kiếm thêm và dành TC cùng với sự hy sinh xứng đáng cho những người giống như Gấu của bạn ở trên đó.
     
    edtuih thích bài này.
  8. hell_angel0910 Thành Viên Cấp 3

    Mình nói bạn đừng giận. Cái tôi cá nhân của bạn cũng cao quá. Nếu bạn đã coi em ấy như người nhà sao không hỏi luôn, " anh cần 5 tr em giúp anh được không, hay cho anh mươn Laptop" nếu cô ấy từ chối thì hãy đánh giá như thê nào. Cái bạn mong muốn ở đây là sư quan tâm rất nhiều từ cô ấy. Biết đâu ng đó lại mong bạn bỏ cái tính đó đi thì sao.
    Một thanh niên đi làm vẫn xin tiền vợ cho biết!
     
  9. tran_minh257 Thành Viên Cấp 6



    theo mình bik , nếu người ta muốn cho thì đã cho rùi pro ơi , có nhiều lúc ko cần hỏi mà vẫn quan tâm , vậy mới hay pro ơi. ko muốn cho nên mới bát sê qua này nọ . bùn thì bùn , chia tay lun
     
  10. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Ko phải mình là dân miền Trung nên mình nói đâu nhé! Thật ra nếu nói về cho đi chưa chắc dân TP cho đi nhiều hơn dân miền Trung. Cơ bản là tùy người nha bạn.
    Mình từng gặp cực kì nhiều thằng nhà giàu và tiền làm ra nhiều kinh khủng (1 cách dễ dàng), nhưng cho đi thì tuyệt đối ko là ko.
    Còn mình đã từng gặp cảnh: Lúc cực kì suy sụp, đứa bạn (Miền Trung) cắm chiếc xe của nó 7tr, qua đưa mình 2tr rồi nói: Sống tạm đi. Khi nào có tiền tính tiếp. Trong khi lúc đó nó cũng bế tắc.
    Và mình: Bạn mình dân TP, đến lúc đóng học phí ko có tiền đóng (ĐH BKHCM) đóng trễ 1 ngày là đình chỉ 1 học kì, khi đó mình đang sài cái Iphone 3GS, ra cắm với đưa nó tiền đóng học phí, và đến giờ nó cũng éo biết số tiền đó từ đâu mình đưa cho nó.
    Lúc mình thật sự bế tắc thì bạn gái mình (Gần nhà ngoài Trung luôn) rút hết sạch tiền trong tài khoản, và mượn thêm bạn rồi nói: Anh cứ dùng nó vào việc của anh đi. Khi nào có anh gởi lại em.
    Quan trọng là cuộc đời của bạn chưa thật sự gặp gỡ nhiều, chưa trải nhiều nên bạn nghĩ vậy. Hehe.
     
    The_Godfather and taon like this.
  11. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Rồi kết cục giờ sao vậy bạn?
     
  12. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Giờ khác rồi, mỗi người mỗi cuộc sống riêng ^^
     
    datawind thích bài này.
  13. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Buồn vậy? Tính nói lời ngưỡng mộ bạn, chắc lúc đó là còn thời SV. Giờ đi làm nên nó khác. Ko phải nói chứ, con gái giờ chán lắm. Thực dụng lắm.
     
    edtuih thích bài này.
  14. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Tình yêu lúc đó nó đẹp lắm bác. Giờ thời thế thay đổi hơi bị nhanh ^^
     
  15. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Chào bạn, chia buồn với bạn vì những chuyện vừa rồi nhưng thật ra nó cũng không đáng để buồn đâu vì nó chỉ do bạn hy vọng quá nhiều nên thất vọng thôi. Nghe bạn nói chuẩn bị đám hỏi mà bạn gái bạn còn làm như người xa lạ vậy thì tốt nhất mình nghĩ bạn nên tìm người con gái tốt hơn, đừng mất thêm thời gian cho những người không đáng. Đời còn dài, gái còn nhiều, tha hồ mà tìm người phù hợp !
     
  16. Cuội Đã Chết Thành Viên Cấp 4

    Mình nghỉ chủ topic đang luyến tiếc ko muốn chia tay 1 phần là vì cô gái, 1 phần là vì cái biệt thự của cô ta đang ở kìa!
    Tốt nhất chia tay sớm bớt đau khổ! Đau đớn gì cũng 1 time thôi chứ đâu đau cả đời, kiếm con khác sơ cua liền là hết trống vắng ah. Kkk
     
    Vitamin4girl thích bài này.
  17. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Mình yêu mình có khái niệm giông y như bạn
    Con gái giờ nó hay dỡ chứng nắng mưa thất thường lắm, nên đừng trách bọn con trai chúng tôi bắt cá nhé, mình yêu ai không cần biết dù yêu rất nhiều nhưng trong đầu mình luôn có 1 phương án đề phòng bất trắc, tuy cảm thấy hơi có lỗi nhưng xin lỗi em, em hiểu cho cảm giác com trai mà thất tình nhé, nó khủng khiếp lắm em à!
     
  18. BatistaBombb Thành Viên Cấp 3

    nhìn cái nick là thấy 2 chữ lụy tình rồi Em phải làm sao , các Anh cho e lời khuyên nhé ( XIn Mod cho e vài ngày nhé )
     
    The_Godfather thích bài này.
  19. Người Mua Vui VẠN SỰ TÙY DUYÊN

    Cảm ơn bác đã cho em 1 nụ cười sảng khoái đầu tiền trong ngày Em phải làm sao , các Anh cho e lời khuyên nhé ( XIn Mod cho e vài ngày nhé ) - 1
     
  20. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Ko hiểu rõ về người miền Trung mà cứ phán như thánh ấy
    Bạn nói chỉ đúng được phân nữa con người miền trung là chịu khó,cần cù và tiết kiệm
    Người miền Trung ko như bạn nghĩ nhé,họ có thể keo kiệt với bản thân nhưng lại rộng rãi với người bên cạnh
    Nhiều người cho rằng trai miền Trung Đểu,nhưng xin thưa tất cả mọi vùng miền đều có kẻ tốt người xấu
    Trở lại vấn đề của bạn trên
    Tại sao bạn ko trực tiếp hỏi bạn gái của bạn để nhờ sự trợ giúp,bạn nêu ra GĐ của bạn gái của bạn ở Biệt Thự để làm gì nhỉ?,đâu phải ai sinh ra và lớn len trong 1 GĐ giàu có đều phải nhờ vả gđ
    Tôi có quen 1 cậu em,tuổi chỉ đáng con tôi thôi 24 tuổi,hiện là Sinh Viên đang đi du học ở nước ngoài(chúng tôi xưng hô = AE)là con của 1 đại gia ngành viễn thông,nhưng em ấy ko muốn sự trợ giúp từ gđ,em ấy vừa đi học vừa đi làm,mặc dù GĐ em ấy thừa khả năng cho em ngồi chơi,chỉ cần học thành tài,nhưng em ấy quyết sống tự lập thậm chí còn gởi tiền về VN để lo cho vợ và con gái(6thang)
    Thí dụ bạn gái của bạn củng như vậy,củng muốn sống tự lập ko nhờ vả gđ thì sao?
    Tiền bạn và bạn gái bạn để dành cho sau này thì củng của các bạn sau này,bạn gái ko muốn lấy ra xử dụng củng đâu có gì là Sai? Hơn nữa bạn đâu chính thức mở miệng ra mượn hay xin đâu thì ai biết bạn ngứa chổ nào mà Gãi cho bạn chứ?
    Chừng nào bạn đã len tiếng mà bạn gái bạn ko giúp thì hãy nói,mình thấy bạn chỉ tự khen bản thân mình mà cứ trách móc bạn gái,thiết nghĩ khi bạn nói là cuối năm này làm đám hỏi thì 2 bạn phải rát thân thiết với nhau rồi,thậm chí tiền bạc của bạn có bao nhiêu thì cô ấy củng biết,vậy xin hỏi bạn bạn chỉ là công nhân viên thì bạn làm gì khi phải xử dụng hoặc vay nợ đến 70 tr( một con số rất lớn đối với những bạn làm CNV) theo tôi nghĩ thì bạn 1) là chơi chứng khoán 2)là bài bạc mà cả 2 thứ đó bạn tham thì ráng chịu,thậm chí bạn mất laptop/iPad có đúng sự thật ko hay bán lấy tiền trã nợ?bạn gái bạn hiểu bạn nén ko cho bạn mượn chăng?
    Tất cả củng chỉ nghe từ 1 phía,cho nên tôi ko biết đúng sai ntn,tạm thời góp ý bạn như vậy thôi,chúc bạn tìm được cách giải quyết
     
    nhansamqua and taon like this.

Chia sẻ trang này