Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong.
Anh cứ xem trong clip sẽ thấy Còn nắm tay mà chỉ thì em xin thua https://five.vn/blog/ngam-reu-phu-tren-da-o-bien-co-thach-67.html Ngắm rêu phủ trên đá ở biển Cổ Thạch Bãi biển Cổ Thạch là bãi đá 7 màu nằm trong khu du lịch Cổ Thạch. Đá có nhiều kích thước, hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Bãi đá này đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vieetbook) công nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam”. Giữa trùng dương trùng điệp và vùng cát trắng mênh mông, sự xuất hiện của bãi đá như điểm hồng tâm đã kéo chân ngày càng nhiều du khách tìm đến thưởng lãm. Bãi đá Cổ Thạch là một địa điểm tham quan thú vị khi đi du lịch Phan Thiết hay du lịch Bình Thuận Thời gian thích hợp : Cứ sau Tết Nguyên đán, khoảng tháng 2-3 hàng năm là bãi đá ven biển Cổ Thạchthuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận lại phủ rêu xanh mướt. Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong. Từ thành phố Phan Thiết, theo Quốc lộ 1A, đi ngược về phía Bắc 90km, đến ngã ba thị trấn Liên Lương, rẽ trái men theo con đường đất đỏ, hai bên đường rì rào rừng phi lao là đến bãi biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cũng như các bãi biển khác của Bình Thuận, biển Cổ Thạch trong vắt, xanh biếc với lượng sóng vừa phải nhưng nhanh và mạnh. Điều hấp dẫn nhất ở bãi biển là những bãi đá lung linh sắc màu. Bãi đá hình thành tự nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển. Đá được đẩy từ lòng biển trồi nhô lên bờ. Đá có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào cũng diễn ra, từ ngàn xưa cho đến nay. Đá không chỉ có màu đen hay màu xám, mà còn nhiều màu sắc nữa: nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam, hồng, đỏ… cùng nhiều đường vân rất đẹp. Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ thú nhất trong năm khi giữa trung tuần tháng 3 là khi toàn bộ đá được bao phủ một lớp rêu xanh thật đẹp và độc nhất vô nhị. Khung cảnh giống ở chốn bồng lai. Bãi biển Cổ Thạch chỉ cách TP.HCM 300km, nếu khéo sắp xếp thì bạn và những người thân yêu sẽ có thể hoà với khung cảnh thiên nhiên độc đáo này vào dịp cuối tuần.
Thời điểm thích hợp để đến săn Rêu thì chính xác, còn chỉ đường thì sai : Từ Phan Thiết theo QL1A đi tiếp khoảng 90km thì thấy 1 bảng chỉ dẩn Theo đường này vào thì sẽ đi dọc bờ biển để đến Cỗ Thạch...Như trên bảng chỉ dẩn thì đi tiếp 5km nữa rẻ phải sẽ đến ngả 3 Liên Hương, rẻ phải vào đi tiếp 5km trên con được rất đẹp, đường mới làm xong, chạy thẳng ra khu Khách san, nhà nghỉ, phố ăn đêm ( nhìn bên trái chổ đó là đường vào Chùa Hang, chỉ khoảng 100m) Ngoài cái thú đi săn Rêu ra thì đến đây phải nói là 1 sai lầm ghê gớm như 1 bác nào đó diển tả ở phần trên và mình cũng có 1 bài viết về Cỗ Thạch mới đây thôi : dơ bẩn ...nhà nghỉ chém không đẹp khỏi ăn tiền: Cái phòng vừa đủ 1 cái giường và lối đi khoảng 6 tấc với 1 cái quạt, WC tồi tàn, rẻ thôi : có 350k \ngày ! Con đường từ khách sạn ra bãi tắm thì đúng là ác mộng vì phải bước ngang qua khu chợ với nước thải xả ra hôi hám và đường cống xả thẳng ra biển....Biển thì ôi thôi, rác lênh láng, mênh mông Cống xả ra biển là đây !!! Mình vừa đi hồi tháng 6, tức mới 2 tháng thôi. Vì mùa săn rêu nên sẽ cố đến 1 lần nữa, có điều đang băn khoăn không biết sẽ ở chổ nào để tránh những cái vừa kể ở trên đây https://www.5giay.vn/threads/co-tha...hu-co-tich-hay-khong.8890689/#post-1057390709