Thấy du khách nói giọng miền Nam, người đánh giày hét giá 'cắt cổ' 300.000 đồng/đôi Thấy du khách nói giọng miền Nam, Phương liền mời đánh giày với giá 'cắt cổ' đến 300.000 đồng/đôi. Viên Đình Phương đánh giày giá "cắt cổ" du khách - Ảnh: Nguyễn Tú Chiều 1.7, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng) cho biết, nam thanh niên đánh giày giá 'cắt cổ' đã bị đưa lên Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng để xử lý. Trước đó, sáng 1.7 tại quán Mì Quảng 1A Hải Phòng (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Viên Đình Phương (27 tuổi, ngụ xã Quảng Hải, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện một thực khách nói giọng miền Nam nên tiếp cận. Phương mời đánh giày và được đồng ý, tuy nhiên sau đó Phương hét giá đánh giày "cắt cổ" đến 300.000 đồng/đôi giày khiến du khách bức xúc. Sau khi lời qua tiếng lại, du khách quyết định gọi điện thoại cầu cứu người thân tại Đà Nẵng và được trợ giúp gọi điện nhờ cơ quan chức năng Q.Hải Châu và P.Hải Châu 1 hỗ trợ. Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND P.Hải Châu 1 cho biết, nhân tin báo, phường cử Đội kiểm tra quy tắc đô thị cùng Công an P.Hải Châu đến hiện trường, lập biên bản hành vi đánh giày giá "cắt cổ". Tiếp đó, do Phương là người ngoại tỉnh, P.Hải Châu 1 phối hợp Tổ 550 đưa Phương về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng để ở tạm trong khi chờ bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục làm rõ hành vi chặt chém du khách. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau một thời gian tạm lắng, hiện nạn đánh giày giá 'cắt cổ' đã tái diễn ở khu vực trung tâm TP, nơi có nhiều du khách. Nguyễn Tú
nói thì phân biệt vùng miền, mình cũng là dân bắc vô nam nhưng mỗi khi về quê lại phải dè chừng chính những người tại quê hương mình để khỏi dính dao lam thế này, mặc dù về quê nói bằng giọng bắc, nhưng ngôn từ mình dùng lại là từ ngữ của miền nam nên toàn bị chém. ra ngoài đó nói "cho cháu bát phở" thì tính tiền 30k, còn nói "cho con tô phở" thì 50k nhé
Cũng giờ này năm ngoái em ra Hải Phòng bằng đôi dép kẹp, khi vào lại sg thì mang đôi tổ ong huyền thoại, mùa hè mà lịch sự mang giày thì nóng chịu ko nổi
e cũng dân gốc ngoài đó mà từ nhỏ sống trong sg rồi, giờ mọi người rủ e về thăm quê không dám về vì sợ vừa bơi qua sông vừa hát cuộc đời vẫn đẹp sao lắm, cách đây mấy năm vợ chồng a3 e về quê, đi xe bus từ sân bay về nội thành để vào nhà người quen, hành lý kéo lên dính cửa nhẹ xíu được tài xế tặng cho câu " cái đ it. mẹ 2 con chó bố mày cho nên xe mà nề mề, dấn cái chân chúng mày nên cho bố xem lào", nói thiệt chứ thành phần mất dạy ngoài đó chiếm đa số bác ạ
Định năm sau về HN dự lễ thượng thọ của ông chú mà các bác review như này thì phải cân nhắc lại xem có nên đi ko!
mình nghĩ loại này nếu phạt nặng cũng chẳng giải quyết dc vấn đề gì, vì bọn đấy nó có bao giờ đọc báo hay coi TV đâu mà biết được cái kết của đồng bọn =))
Mình sinh ra va lớn len ở sai gon! Mình từng đi 1 chuyến ra Bắc chơi xem ngoài đó ntn! Quả thật từ văn hoá, ứng xử, sự thân thiện... khác nhau quá xa, ko bao giờ hoà hợp được, Mình hỏi đường " ông xe ôm nói" ở đây mở ra là chạy kiếm tiền, muốn biết thì đi tôi chở..... Sài gòn thi bạn ra dg có thể hỏi bất cứ chú xe ôm nao thi ng ta cũng chỉ nhiệt tình hết.... 1 Vd nho nhỏ cho Ae biết! Dek bao giờ đi ra ngoai đó lần 2....