Tìm kiếm bài viết theo id

Giường gỗ 1m6x2m (gỗ tự nhiên 100%) giá 2t650k, gỗ Xoan đào, Căm xe, Gỗ đỏ.

Thảo luận trong 'Siêu Thị Nội Thất' bắt đầu bởi kevin5s, 19/4/13.

ID Topic : 6601927 - Số lần up bằng SMS: 1190
Giá bán:
2,650,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0902388009
Địa chỉ liên hệ:
Bình Dương, , Bình Dương (Bản đồ)
Ngày đăng:
19/4/13 lúc 00:31
  1. xuongmocsg Banned

    [h=1]Cãi nhau[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 10:05 — BluestyleCó 3 hành khách ngồi gần nhau, một người đàn ông đang đọc báo và hai phụ nữ. Một bà nói:
    - Nóng quá, không mở cửa sổ thì tôi chết mất.
    - Bà kia nói: Không được. Tôi sợ gió lắm. Phải đóng cửa lại không tôi chết mất.
    - Hai bà to tiếng với nhau làm anh nhân viên đường sắt phải chạy đến xem xét tình hình. Sau khi nghe trình bày xong, anh này nói: Tôi không thể cùng lúc vừa đóng, lại vừa mở cửa sổ để phục vụ hai bà được.
    - Quay sang người đàn ông, anh ta hỏi: Còn ông? Ông muốn thế nào?
    - Tôi muốn anh lần lượt làm theo ý hai bà này. Đầu tiên, anh đóng cửa sổ lại, lát sau anh lại mở ra. Thế là chỉ còn một mình tôi được yên thân.








     
  2. xuongmocsg Banned

    [h=1]Hi sinh vì khoa học[/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:28 — BluestyleCô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
    -Wendy mang đến máy Sony Walkman.
    -Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
    - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    - Không ạ! Ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.








     
  3. xuongmocsg Banned

    [h=1]1 xu và 1 phút[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 10:58 — BluestyleMột bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
    - Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
    - Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
    - Thế 100 triệu đồng thì sao?
    - Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.
    - Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.
    - Được, con hãy đợi ta một phút nhé!








     
  4. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Im lặng là vàng[/h]



    Sun, 07/31/2011 - 14:24 — TrangEdison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
    - Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD?








     
  5. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Xe 4 bánh[/h]



    Wed, 06/27/2012 - 15:21 — Thanh ThinhSV1 gặp bạn là SV2 đang chạy xe máy đi học.
    SV1 : Thời đại ngày nay SV mà còn chạy xe máy đi học.
    SV2 ngạc nhiên hỏi lại : Thế mày đi bằng gì.
    SV1 : Tao ấy à ? Phải ô tô 4 bánh trở lên mà còn tài xế đưa rước nữa chứ.
    SV2 : Vậy à. Mày làm gì mà sang thế. Thế mày đi xe hiệu gì ?
    SV1 : Vừa nói vừa co giò chạy "Nào ta cùng Buýt"









     
  6. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Bán thuốc theo toa[/h]



    Mon, 10/15/2012 - 16:23 — mimiMột phụ nữ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán cẩn thận hỏi: "Bà mua thuốc này làm gì vậy?"
    - Để giết chồng tôi.
    - Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được!
    Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh người đàn ông và một phụ nữ trong tư thế thân mật. Người đàn ông là chồng bà, còn người phụ nữ lại chính là vợ của người bán thuốc.
    Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
    - Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang toa thuốc theo.









     
  7. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Mới sinh ra đã giống đô đốc[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 09:43 — TrangCon gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp:
    - Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ!
    - Tả vài nét chính xem sao?
    - Dạ... hói... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...








     
  8. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Cái gì làm cho sung sướng?[/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:49 — BluestyleBị một thợ săn bắn chết, hồn của chồn bạc bay thẳng lên thiên đàng. Thánh Phêrô tiếp đón nó niềm nở và hỏi:
    - Cái gì sẽ làm cho con sung sướng?
    Con vật bé nhỏ trả lời:
    - Con muốn có một cái áo làm bằng... da phụ nữ!








     
  9. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Thơ cúm gia cầm[/h]



    Sun, 07/31/2011 - 15:01 — Trang- Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên.
    - Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi.
    - Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.
    - Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi.
    - Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.
    - Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.








     
  10. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Trắng và đen[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 09:28 — BluestyleTân sang chơi nhà Tài
    - Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu trắng thế?
    - Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại chị ấy ít ra khỏi nhà nên mới trắng như thế.
    - Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con "heo mọi" nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt ngày mà sao nó đen thui thế chứ?
    - Tài: Ới trời!?








     
  11. xuongmocsg Banned

    [h=1]Rất thông cảm[/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:33 — Bluestyle- Con phải hiểu rằng bố rất kỳ vọng ở con. Nếu bài thi của con đạt điểm 10, bố sẽ thưởng con 50 ngàn đồng.
    - Bố cũng phải hiểu rằng con rất thông cảm với bố. Bố đừng nên tốn tiền vào những điều vớ vẩn đó!








     
  12. xuongmocsg Banned

    [h=1]Mê tín[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 10:03 — BluestyleSau hiệp một, huấn luyện viên tập trung các cầu thủ trong phòng thay quần áo, ông tỏ ra lúng túng và bắt đầu nói: "Các bạn yêu quý, các bạn có thể cho tôi là người mê tín, nhưng quả thực với kết quả 13-0 ở hiệp một như thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ không hiểu chúng ta có thắng được không?".








     
  13. xuongmocsg Banned

    [h=1]Dừng xe không cần vật cản mới khó[/h]



    Sun, 07/31/2011 - 14:59 — TrangĐang trong cuộc sát hạch lấy bằng lái, nữ thí sinh đâm thẳng chiếc xe vào một gốc cây. Phủi những mảnh kính vỡ trên người xuống, thanh tra giao thông thản nhiên bảo cô gái:
    - Bây giờ đến phần thi tiếp theo, cô hãy dừng xe mà không cần đến vật cản phía trước!








     
  14. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Biết là ai không?[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 08:48 — BluestyleMột sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút.
    - Hết giờ, cậu sinh viên kia lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi: Thầy có biết em là ai không?
    - Dĩ nhiên là không.
    - Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?
    - Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai. Ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên.
    - Vậy thì xin lỗi thày nhé!
    - Cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp bài trên bàn và biến khỏi phòng.








     
  15. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Chuyện không thể được[/h]



    Fri, 07/29/2011 - 15:32 — BluestyleThầy giáo muốn gợi mở cho bé Môli biết ý nghĩa của chữ kỳ tích: "Em thử suy nghĩ xem, Môli, nếu có người từ trên đỉnh tháp rơi xuống mà chẳng hề suy suyển thì đó nghĩa là gì?"
    - "Ngẫu nhiên ạ!"
    - "Không phải thế" Thầy giáo lắc đầu.
    - "Môli! Nếu người đó lại rơi từ trên đỉnh tháp xuống nữa mà vẫn không bị thương thì gọi là..."
    - "May mắn ạ!"
    - "Em hiểu sai ý của thầy rồi". Thầy giáo vẫn kiên nhẫn tiếp tục: "Người này lần thứ ba leo lên đỉnh tháp cũng lại rơi xuống nhưng vẫn không hề bị thương thì phải gọi là..."
    - "Chà, em hiểu rồi. Như thế gọi là không thể được." Môli vùng kêu lên.








     
  16. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Mẫn cán[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 09:49 — TrangNửa đêm Bob phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà kho.Anh bèn nhấc máy gọi cảnh sát. Đầu máy bên kia trả lời rằng họ không thể can thiệp ngay được vì hiện không có nhân viên nào trong khu vực.
    Bob gác máy, chờ một lát rồi gọi lại:
    - Alô ! Tôi là người vừa gọi các ông cách đây 1 phút vì có kẻ trộm đột nhập vào nhà. Bây giờ thì các ông không cần phải tới nữa vì tôi bắn chết hắn rồi.
    - Vài phút sau, nửa tá xe cảnh sát lao tới nhà Bob,có cả trực thăng yểm hộ và cảnh khuyển. Họ dễ dàng tóm gọn tên trộm.
    - Một sĩ quan hỏi Bob: Hồi nãy tôi nghe anh nói là đã bắn chết hắn rồi cơ mà?
    - Bob đáp: Vâng! Lúc nãy ông cũng bảo tôi rằng chẳng có nhân viên nào trong khu vực này cả.








     
  17. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Vova đi thi tốt nghiệp[/h]



    Wed, 10/03/2012 - 23:58 — webviet24hKhi bóc đề thi
    Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter:
    - Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?
    - Rồi, nhưng… dài quá!
    - Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
    - Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để “quay”. Kẹt cái dài quá.


    Khi thu bài
    Hơn một tiếng làm bài thi, Vova và nhiều bạn khác đã phải “cắn bút”. Thầy giáo muốn an ủi, nên nói với mọi người:
    - Thầy ra đề toán này làm các em vất vả quá phải không?
    - Thưa thầy, chúng em chỉ áy náy là thầy sẽ vất vả với một số định luật mới được phát minh trong bài kiểm tra, chứ bọn em thì không sao ạ! – Vova nhanh nhảu.




    Trên đường về nhà
    Thấy Vova yên lặng khác thường, Mary ngạc nhiên hỏi:
    - Sao bồ có vẻ thất thần vậy?
    - Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng!
    - Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì.
    - Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị “zerô”, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ…



    Bài văn gây sốc của Vova
    Đề bài: “Mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt, em có thể tìm năng lực đặc biệt đó của bản thân không? Hãy lấy ví dụ”.
    Bài làm: Em có khả năng tiên đoán trước sự việc chính xác 100%. Ví dụ như em biết kỳ thi này em… sẽ trượt!
    Lời bình: Nếu đánh trượt cu cậu => hoá ra cu cậu đoán đúng => mà đoán đúng thì phải cho đậu => nhưng cho đậu thì hoá ra đoán sai… Thật khó cho các thầy!









     
  18. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Đồng cảm[/h]



    Wed, 10/24/2012 - 10:28 — dichvudoanhnghiepGia đình nọ có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Con giun xéo lắm cũng oằn, một hôm giữa bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy:
    - Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi.
    Ông bố thấy thế vội lớn tiếng:
    - Thằng kia....
    - Bố đừng cản con!
    - Không. Cho tao theo với.








     
  19. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Giàn hoa lý sắp đổ[/h]



    Thu, 11/03/2011 - 23:32 — TrangMột thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
    - Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
    Thấy đề thưa:
    - Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
    Quan không tin hỏi lại:
    - Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
    Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.
    Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
    - Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!








     
  20. daoduytu Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Không nghe thấy gì cả[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 11:47 — TrangThầy giáo trẻ hỏi học sinh:
    - Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?
    - (Im lặng)
    - Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không?
    - Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
    - Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?
    - Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già?
    - Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả.








     

Chia sẻ trang này