Tối 28/5, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy, giật điện thoại của người dân trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM). Ngay sau đó, nạn nhân cùng người đi đường hô hoán và truy đuổi. Danh làm việc với cảnh sát. Ảnh: Lê Trai. Bỏ chạy đoạn đường khoảng 2 km, hai tên cướp bị nhóm người phía sau đuổi kịp. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, nhóm cướp dùng hung khí chống trả, tấn công làm 2 người bị thương. Nhiều người dân tại hiện trường sau đó đã cùng lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ 2 kẻ gây án. Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Lê Trai. Cảnh sát cho biết gã trai tham gia vụ cướp tên Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang) bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Người còn lại là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, cùng quê với Nghĩa) đang bị công an ghi lời khai. Trước đó, khoảng 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, nhóm trộm xuất hiện, bẻ khoá xe. Chiếc xe của nhóm thanh niên đi gây án tối 28/5. Ảnh: Lê Trai. Trong lúc nhóm trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm "hiệp sĩ" khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Kẻ gian bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định). Trong đó, Nam là người chuẩn bị cưới vợ, còn anh Thôi đã chia tay vợ, có hoàn cảnh khó khăn.
lại là người dân trọng thương, cảnh sát thì ngồi văn phòng chờ trình báo, phải bắt tụi nó đi tuần đi, người dân đóng thuế để tụi nó ngồi đọc báo à??? Qua Thai đi ngoài đường thấy cây súng là xám hồn rồi.
nghĩ kĩ lại thì nước nào cũng có những hoàn cảnh khó khăn, nếu tiền thuế dân đóng mà xài đúng thì đâu có những kẻ hư hỏng này, thiện tai. Mỗi ngày Cục thuế TP.HCM phải thu 2.525.000.000.000 đ mới đạt chỉ tiêu https://tuoitre.vn/moi-ngay-cuc-thue-tp-hcm-phai-thu-2-525-ti-moi-dat-chi-tieu-20171226095539807.htm
Bên Philipine cũng v đó bác, loi nhoi nó bắn vô đầu khỏi cần tra hỏi. Bạn e sống bên đó nói giờ đất nước bình yên lắm vì hầu như tội phạm với xã hội đen tự giết lẫn nhau chết sạch rồi. Ra đường vứt luôn xe máy còn nguyên chìa khóa cũng chả ai lấy. Y như Côn Đảo của VN, vô cùng thanh bình.
Hihi, làm sao chết sạch được chẳng qua bắn giết nhau dữ quá nên tụi nó chọn nghề khác rồi, VN cho sở hữu súng là yên bình ngay.
Cái vụ cướp giật ngoài đường hiện nay tụi nó lộng hành lắm, ngang nhiên ngay cả chốn đông người, chỉ vì 1 lý do đơn giản là tụi nó biết chẳng ai dám nhào vô tóm tụi nó để phải thiệt thân cả, ngoại trừ nạn nhân và bạn bè của nạn nhân là dám đuổi theo bọn chúng mà thôi.