Tìm kiếm bài viết theo id

Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi FUGU MASANORI, 1/5/14.

ID Topic : 7331932
Ngày đăng:
1/5/14 lúc 20:23
  1. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/12/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,035
    Viết cho các em cuồng văn hóa thể mỹ...
    Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng??

    Đại Việt - Đại Hàn - Nhật Bổn

    */ Về nguồn gốc dân tộc, Hàn Quốc và Nhật là 2 quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời.

    - Hàn Quốc từng có người tiên cổ sống cách nay 2,5 triệu năm vào thời kỳ đồ đá cũ (có minh chứng khoa học).

    - Nhật Bản sinh sau đẻ muộn, cũng được minh chứng rằng đã có người sống ở cuối thời kỳ đồ đá cũ (khoảng 12000 năm trước CN).

    - Việt Nam chúng ta là nước có lịch sử lâu đời, truyền thống rất chi tiết nhưng có vẻ như thất lạc lâu năm và chưa có bằng chứng nào chứng minh người Việt sống ở VN vào kỳ đồ đá cũ, mặc dầu cũng tìm thấy vài bộ xương và bằng chứng trong Thạch động... Người ta tin rằng người Việt Cổ sống trong thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ đồ sắt. (Do tìm được các công cụ chế tác thời kỳ này)... Nhưng theo truyền thuyết dựng nước thì Chúng ta vừa mới có mặt trên mặt đất này cách nay độ 4000 năm... (Con rồng cháu tiên).

    Do đó việc gọi là tụt hậu vài trăm năm với con người hiện đại thì chỉ là chuyện nhỏ nhoi trong khi chúng ta đi sau họ cả triệu năm sống... Tụt thêm ngàn năm nữa cũng được nốt.!

    **/ Nét đẹp đặc trưng.
    - Nhật Bản... từ xưa đến nay ta chỉ mới nghe nói Nhật có tuyệt đại mỹ nhân Nene (chắc nổi danh vì lấy phải người thống nhất Nhật Bản)...

    - Việt Nam ta từ xưa tới nay toàn nghe chuyện anh hùng cướp mỹ nhân... ??! Mỹ nhân đâu ra nhiều thế nhỉ?? Mỵ châu, Mỵ nương... Nhưng thật thất lễ nếu không phải là 3 vị : Huyền Trân công chúa, An Tư công chúa, và Ngọc Hân công chúa...

    - Hàn quốc thật đặc biệt... Lên google mà tìm mỹ nhân cổ đại của họ còn khó hơn lên trời... Thực tế ta sẽ tìm được bí kíp trở thành mỹ nhân, hay đại loại là cách mà các mỹ nhân (được gọi thế) của Hàn Quốc trang điểm thôi...

    Vậy là Việt Nam ăn đứt các anh em chuyện người đẹp hơn người rồi nhé...
    Các em tự hỏi vụ tại sao người HQ giờ lại đẹp thế và tự trả lời xem nhé!

    ***/ QUAN TRỌNG, nét đẹp nhân cách...

    - Người chuyên gia Nhật Bản trong tìm kiếm văn hóa và nét đẹp Á Đông từng phát ngôn thế này : " Tôi đã từng đến Việt Nam đầu thế kỷ 19, tôi thấy người Việt cần cù, chịu khó... nó thật đáng yêu và tôi nghĩ đây là nét tương đồng với người Nhật chúng tôi... Nhưng nay khi tôi quay trở lại..."

    Thôi bỏ đi, tiếp nè :
    - Nhật Bản, một đất nước cần cù chịu khó. Họ sống trong tai ương, uốn oằn mình theo sóng gió, địa chấn, núi lửa... Họ có cái tâm vươn xa... (Bằng chứng là Nhật toàn đi cướp đất, hoặc là đô hộ người khác là chính. Ví dụ Hàn Quốc là một điển hình). Nếu cho 1 người Nhật Bản đến để sống ở Miền Trung, giao cho họ 1000 m2 đất, họ sẽ cười thật to và hỏi tôi "Thật đấy chứ??!". Vì nếu Việt Nam ta thời này dạy con "hãy ráng mà sống"... thì Nhật dạy con "Bằng mọi giá phải tìm ra được mục đích để mà sống trên đất này"... Thế nên dù sao chăng nữa tôi vẫn nên tôn sùng Nhật Bản dù quá khứ của họ thế nào. Nhưng con người Nhật Bản rất uy lực, rất lễ độ và quy củ...

    - Hàn Quốc, đây là phần chính này... Thực chất ra người Hàn quốc thế nào khi ở trên tivi, ta nhìn họ cười, nhìn họ khóc "rất thật"...
    Từng bị Nhật Bản đô hộ, bị cướp, bị hiếp và con dân tán loạn... Hàn Quốc thật khó khăn để trở thành một đất nước độc lập... Được tự trị, được giải phóng rồi lại xảy ra cuộc chiến chia 2 miền Nam Bắc, Quốc đảo Đại Hàn thêm một lần chia đôi con tim để nhìn anh em, cha mẹ, con cái chia rẽ... Nam Hàn (Hàn Quốc) theo Mỹ, Bắc Hàn (Triều tiên) theo liên xô. Như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được hỗ trợ hết mình về quân lực, chính trị, kinh tế... Và họ cũng bắt nhịp được với thời cuộc và vươn lên mạnh mẽ với cuộc cách mạng Công Nghiệp. Họ đi sau Nhật, kế thừa tinh hoa của Nhật Bản, và làm cho nó phát triển hơn trong mọi thứ.

    K-pop là thành tựu của HQ, và lấy cảm hứng từ J-pop... Họ biến phong cách ăn mặc của Nhật Bản (Lòe loẹt, ngộ nghĩnh) thành style riêng biệt. Mới đầu tiên cũng ít người xem, vì thấy nó nửa mùa. Do quá trình hội nhập, Nhạc Hàn Quốc bắt đầu mang âm hưởng Điện tử với những bài Hit cao trào và thời trang bó, ngắn. Họ đã tìm đến với âm nhạc Châu Mỹ và vang danh tới quy mô toàn thế giới... Một phần trong đó được hỗ trợ bởi chính phủ Mỹ và kế hoạch toàn cầu hóa của Hoa Kỳ...

    Phim Hàn Quốc cũng là một trong những thế mạnh của Hàn Quốc. Nó không còn rập khuôn, mà trở nên hào nhoáng, phóng khoáng hơn sau rất nhiều thời gian thử nghiệm từ phong cách diễn xuất cho đến quy mô kịch bản, kinh phí làm phim... Và được nhiều nước trong cộng đồng châu Á đón nhận.

    Điện tử của Hàn Quốc cũng là một thế mạnh... Sâm nhung (Samsung) chẳng hạn...

    Nhưng cái giá phải trả của Hàn Quốc tiến bộ như thế là gì??
    Tôi đang sống trong cộng đồng Hàn Quốc. Nhật Bản đánh giá họ thế nào? (Rất là tệ, không có văn hóa... thế này, thế kia.) Tôi thấy họ thế này... Về tiền bạc, HQ rất chi li tính toán. Là con người nhỏ mọn, suy nghĩ tiêu cực và luôn thích nổi trội hơn người khác. Họ sẽ học nhiều hơn các thứ tiếng, mua một chiếc điện thoại xịn nhất, mua chiếc xe xịn nhất nhưng giá rẻ nhất có thể, và làm tất cả để đạt được mục đích. Nếu người HQ cho bạn một cái gì đó, tức là họ đang muốn cả 1 vấn đề phía sau bạn... có thể là tiền bạc, có thể là tình cảm. Và họ sẽ quên ngay lời hứa với bạn... Tôi xin xác nhận họ là Chúa Lật Lọng... Hôm nay họ ăn chung bàn với bạn, vẻ mặt hết sức vui vẻ, nhưng ngày mai họ lôi bạn ra bắt bạn viết đơn xin nghỉ việc chỉ vì lý do bạn hay đi vệ sinh trong giờ làm việc... @@ Bóc lột cùng cực.
    Người Nhật sẽ chào bạn vì đó là văn hóa của họ, Người Hàn Quốc chào bạn thì bạn nên xem lại đi, họ đang chuẩn bị có 1 âm mưu với bạn đấy...

    Con người Hàn Quốc chạy đua với hình thức số 1 thế giới...
    Họ giả tạo từ nét mặt, con người. Cho đến cả tính cách nữa. Họ xem cuộc sống như một cuốn phim... Bằng chứng bạn có thể tìm kiếm đâu đó trên internet 10 điều phi lý khi xem phim Hàn Quốc. Và Người Hàn Quốc nói gì về những gì bạn thấy trên phim? trên sàn diễn?? Họ nói "Fake" "Fuck it all"... Cô bạn Hàn Quốc của tôi, mới quen trên phố Tây, và cô ta nói rằng Việt Nam thật tuyệt vời...

    Thế nên các em hãy tỉnh lại đi... Giấc mơ oppa ngày hôm qua chỉ là ảo tượng thôi. Các em còn so sánh cha mẹ mình không bằng cái thằng ồ pa của các em nữa thì các em đang bám đít cho thứ rác rưởi mà Mỹ vô tình tạo nên đấy... Họ nghĩ "À, chúng ta sẽ biến Hàn Quốc thành một Nhật Bản thứ 2, họ sẽ được sung sướng" ... nhưng hệ lụy là đằng sau thứ sung sướng ấy là bao nhiêu mưu toan...

    -Thứ gì không trong sạch sẽ sớm bị phơi bày-

    Đáng thương cho chuyến phà chở hàng triệu trái tim ngu muội Việt Nam đã chìm đắm mà các em còn ngủ mê... TỘI...
     
  2. hello_moto123 Thành Viên Cấp 1

    Vn mình có cái tật là hay ngủ quên trên chiến thắng thành ra bây h ngủ luôn
    còn 2 thằng kia tỉnh lâu rùi
     
  3. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    tính ra cũng chưa thấy thắng mà chỉ thấy thua không Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng?? ... giờ trẻ em nó mới vậy đó
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Con điên Đặng Hạnh gì đó nó muốn gì nhỉ ?
    Tội nghiệp con đầu tôm, toàn chất thải chứ không có não.
     
  5. Always Ready I CAN DO IT !

    khuyết điểm của người VN thường là rõ ràng là mình sai, nhưng ko nhận, cố cãi và biện minh đến cùng
     
  6. purge Thành Viên Cấp 5

    dở hơi như đặng hạnh!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/17
  7. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    Bé toàn nói về phim... bạn anh làm diễn viên HQ mà anh hiểu tính tụi nó lắm Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng??
     
  8. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    nghỉ thôi mệt rồi! :smile:
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  9. purge Thành Viên Cấp 5

    dân hàn quốc cũng bàn nông lắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/18
  10. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    gì mà lấy con pet người ta ra quậy vậy bác à?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/18
  11. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Nó đâu có biết rằng ngày xưa Hàn Quốc phải đi làm thuê làm mướn cho VN , nhắc đến HQ dân VN đều nghĩ rằng " Lính đánh thuê " , lính đánh thuê là gì , là lấy mạng của mình ra cho người khác thuê đấy .
    Nó đâu có biết rằng ngày trước VN giàu có cỡ trên TG ( Tuy là viện trợ , nhưng điều kì diệu trên sông Hàn cũng nhờ nước ngoài thôi chứ có phải tự nó giàu trên bàn tay nó đâu ) .
    Nó đâu có biết Thẩm Thúy Hằng là ai , Kiều Chinh là ai , nó đâu có biết muốn mời được Thẩm Thúy Hằng phải tính bằng vàng chứ không tính bằng tiền được .
    Nó đâu có biết ngày xưa lính Hàn sang VN nói với lính VN rằng " Ước gì nước tôi giàu bằng một nữa nước của các bạn thôi " . Ngày xưa dân Hàn sang VN được gọi mỉa là Hàn Xẻng ( Hàn Kẻng ) . Giờ thì gọi nó bằng OPPA

    Giờ thì sao , dân VN sang HQ nó coi như *** . Mấy đứa như trên thì không chấp làm gì , vì mình chấp nó thì nó mình cũng chỉ ngang nó mà thôi . Vì não nó bằng phẳng ( cái mà nó gọi là cute ) , còn não mình nhăn nhăn thì nó chê xấu .

    P/S : Ghi vui thôi , có gì không phải MOD nhắc em edit , đừng có trảm tội em :sweat:
     
  12. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    Mình đang xài đồ hàn quốc, mình thích sự phát triển công nghệ của họ, nhưng với bọn giẻ rách chỉ biết oppa mà khinh thường cha mẹ thì chúng nó chỉ là tầng lớp giòi bọ. Khổ cho ai có lũ con như chúng nó
     
  13. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    nút like đâu rồi... like cho 2 bạn trên coai
     
  14. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng??ngày xưa gét nhất tàu khựa .giờ nhắc tới hàn xẻng thấy muốn ói
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ngày xưa làm chư hầu sang đánh thuê ở VN, lính Hàn là một trong những loại lính dã man nhất. Ngày nay ảnh hưởng phim ảnh nên mấy em teen mơ mộng nghĩ được mấy oppa yêu thương, chiều chuộng sướt mướt tối ngày mà không nghĩ thực tế gái Việt về làm dâu bị nó oánh còn hơn con ở.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Dù sao đi nữa thì cũng thấy rõ là điện ảnh HQ hơn hẳn điện ảnh VN, phim VN bây giờ lại bắt chước y chang HQ. Mấy công ty HQ mang văn hóa Hàn ồ ạt sang VN, làm cho lớp trẻ VN bị lây nhiễm. Chỉ tội cho lớp trẻ sau này thấy tụi nó yếu đuối quá, con trai ra đường thì ỏng ẹo, con gái thì nhìn như con khỉ, xanh đỏ tím vàng khắp người.
     
  17. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    em nói quá, tụi nó phải bắt chước giống khỉ để bám đít tụi kia thôi mà Hàn Quốc... lịch sử có đáng được tôn sùng??
     
  18. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    VN thua tụi này chỉ là thua về mặt thống nhất... chia rẽ trong tư tưởng thì làm sao ngăn nổi sự tha hóa về mặt nhận thức...
    Ngày nào còn ngủ quên trên chiến thắng, ngày đó còn bị lệ thuộc, còn là nô lệ của nhiều thứ chứ k phải mỗi nô lệ của thực dân... Giờ sắp ngon rồi =]]
     
  19. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    món này ngon,bổ nữa.Tui ăn rồi,

    Xã hội nào cũng có người này người kia.Nhưng ĐL,HQ thì nên cẩn thận bọn này
     
  20. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    nhìn Avatar có nick name là Đặng Hạnh thì mình cảm nhận thế này .
    1/ nói thật lòng là em Đặng Hạnh xấu vãi -> trai VN chê đâm ra thù -> hàng dạt buộc phải qua HQ kiếm Opla .

    2/ tội mất dạy với cha mẹ , cái tội này thì sau này mà lấy nó về nó cũng mất dạy với ba mẹ chồng thôi , thứ này trói nó lại bỏ đói 3 ngày , ko cho nó súc miệng 5 ngày để nó đem cái miệng mất dạy đó đi mà gặp Opla của nó , để xe opla của nó có bịt mũi ko nhé .

    3/ con hư tại cha mẹ , nó có suy nghĩ như thế này chắc là do ảnh hưởng của phim hàn quốc , con này phải cải tà quy chánh cho nó xem phim xxx do các anh cơ bắp VN đóng , thế là sẽ thay đổi dc tư tưởng của em nó thôi .
     

Chia sẻ trang này