Nguồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/dien-anh/phim-chieu-rap/he-who-dares-thieu-hut-ve-moi-mat-1053.html He Who Dares – Kẻ liều lĩnh – là một trong những bộ phim dở đều cả về phần nội dung, hình ảnh và diễn xuất. Được sản xuất trực tiếp ra DVD nên gần như chắc chắn phần nội dung của phim không được đánh giá cao, dù vậy, người xem thật sự bị shock bởi phim tệ ngoài sức tưởng tượng. Ưu điểm : - Một số đoạn chuyển cảnh mang hơi hướm game nhập vai, khá ấn tượng. Nhược điểm : - Diễn xuất các diễn viên còn cứng, vô hồn. - Kịch bản những tưởng có chiều sâu hóa ra rỗng tuếch và gây thất vọng. - Các cảnh bắn giết, đánh đấm còn “kịch”, thiếu chân thực, không đủ dữ dội. Đánh giá chung : Diễn viên, diễn xuất: Các diễn viên tham gia He Who Dares nhìn chung mờ nhạt đều như nhau, chẳng ai để lại ấn tượng và cũng chẳng ai khiến người xem quan tâm thực sự. Hai diễn viên đóng vai chính diện và phản diện chỉ vừa tròn vai chứ chưa tạo được nét riêng. Nhân vật phản diện chưa ấn tượng (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) Tom Benedict Knight trong vai Christopher Lowe, trưởng nhóm S.A.S, đã rất cố gắng trong các pha hành động, bắn giết kịch liệt, tuy nhiên anh để lại ấn tượng chỉ vì lý do duy nhất là nhân vật của anh sống sót đến cuối phim. Vai diễn này thiếu hụt gần như mọi cung bậc cảm xúc, cả thái độ quyết đoán khi hành động hay sự bình tĩnh lúc trấn an những anh em cùng chiến đấu cũng không được thể hiện rõ ràng. Dàn diễn viên phụ mờ nhạt (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) Trùm khủng bố Holt do Simon Phillips thể hiện. Tuy anh rất cố gắng để lột tả sự quyến rũ, bản lĩnh lãnh đạo, sự gian xảo và mưu kế của nhân vật nhưng người xem vẫn có cảm giác anh làm chưa “tới”. Phong cách diễn không có cá tính riêng và khiến người xem liên tưởng đến các vai phản diện khác như Moriaty hay Hannibal, nhìn chung dù rất cố gắng nhưng vẫn không tạo được phong cách riêng. Việc hắn giết người không gớm tay cũng chẳng tạo căm phẫn nơi khán giả, bấy nhiêu là đã thấy phần diễn xuất chưa đủ chắc tay. Đánh giá: 5/10 Hình ảnh, kĩ xảo: Thuộc dạng phim hành động kinh phí thấp, dĩ nhiên không thể trông đợi quá nhiều vào các pha hành động kịch tính, cháy nổ hoành tráng, nhưng khán giả thực sự thất vọng vì các pha hành động của He Who Dares “giả” và dàn dựng vô cùng, hoàn toàn không làm người xem phấn khích khi theo dõi mà còn làm họ cau mày chán nản. Dù lấy bối cảnh một tòa chung cư nhiều tầng, tương tự như The Raid hay Dredd, nhưng về bắn giết thì không bằng Dredd, còn về những màn tay đôi thì không thể sánh được với The Raid, nhưng gì He Who Dares làm được chỉ là sự chưng hửng giữa chừng, không đâu vào đâu. Cách quay rung lắc khi dùng máy cầm tay càng làm người xem thêm bực. Các pha hành động dàn dựng và thiếu chân thực (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) Âm nhạc của phim chẳng để lại ấn tượng gì, không đủ kịch tính, không đủ sâu sắc, thừa thãi và vô nghĩa. Đánh giá: 4/10 Nội dung: He Who Dares kể về một nhóm khủng bố bắt cóc con gái tổng thống và giam con tin trong một tòa cao ốc chắc chắn nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lực lượng phản ứng nhanh S.A.S là những người duy nhất đột nhập thành công tòa nhà và họ phải tìm cách giải cứu con tin an toàn. Ngay từ phần nội dung cốt lõi, He Who Dares đã không tạo được ấn tượng bởi nó quá quen thuộc, đã được khai thác không biết bao lần trong các tác phẩm trước đó. Dù vậy, khán giả vẫn hi vọng phim có thể triển khai tình huống mạch lạc và hấp dẫn, đúc kết thành một tác phẩm gọn ghẽ có đầu có đuôi, đánh tiếc là cả điều này phim cũng không làm được. Mở đầu quá dễ dàng (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) Phim có mở đầu nhanh, dễ dàng đến vô lý. Mọi việc có vẻ quá thuận lợi với phe phản diện trong khi cảnh sát phải chật vật tìm cách đột nhập vào tòa nhà. Vụ việc con gái thủ tướng bị bắt cóc mà hầu như chẳng hề rầm rộ, chỉ có đôi ba chiếc xe cảnh sát đậu đằng trước và nhân viên hành pháp cũng chẳng có mấy người. Phim quá ôm đồm ở bước này, nếu kinh phí không đủ thì họ có thể sắp xếp một vụ bắc cóc con của triệu phú chẳng hạn, như thế thì dù cảnh sát không nhiều cũng không tạo cảm giác vô lý. Đằng này phim quá tham lam, cố gắng đánh lạc hướng người xem rằng mục đích của lũ khủng bố rất “cao cả”, để rồi cuối cùng hóa ra chúng cũng chỉ là phường đầu trộm đuôi cướp đầu óc rỗng tuếch. Kế hoạch đánh bom thừa thãi (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) Những tưởng những cảnh hành động có thể gỡ gạc lại chút đỉnh, nhưng hóa ra chúng chỉ làm khán giả thêm nhàm chán. Nhìn chung, những gì He Who Dares làm được chỉ là để lại nỗi thất vọng to lớn trong lòng khán giả. Đánh giá: 2/10 Có đáng xem không: Một tác phẩm dở toàn diện (Ảnh đánh giá phim He who Dares – phim hành động 2014) He Who Dares là một bộ phim hành động rất tệ, dù bạn có chán đến đâu thì cũng đừng lựa chọn tác phẩm này, nó sẽ chỉ khiến bạn thêm chán nản và tốn thời gian của bạn thôi. Trailer He Who Dares